PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh ơi!



beyeuchu
08-12-2006, 07:28 AM
Giờ này chắc anh ngủ rồi. Anh của bé mệt lắm, giờ anh phải lo công việc nhỉ. Ước gì? ước gì bé có thể giúp gì được cho anh. Bé biết, có lúc anh nản lắm. Hôm anh được nhận vào làm rồi gọi cho bé... bé thấy hạnh phúc, vì mỗi lần vui hay buồn, người anh nghĩ đến trước hết là bé...

Anh gọi điện, nhắn tin thật nhiều, nhưng mỗi lần gọi điện anh lại dành nói nhiều hơn. Nói xong mới hỏi "Bé có muốn nói gì với anh hông?"... anh nói hết rồi còn đâu nữa... nhưng thực ra là bé muốn nghe muốn nghe anh nói... anh luôn nói rất nhẹ nhàng... luôn như thế.
Tối thứ 7, viết cho anh xong mới thấy anh nhắn tin... Bé cũng thấy anh hờn dỗi đấy chứ.. hờn vì bé trách anh "Dùng máy mà chẳng bảo bé". Nhưng anh dùng cho công việc mà, bé thì cứ luôn nhắc anh tiết kiệm... đến lúc anh nghe lời rồi bé lại "bắt đầu". Ah'... nói đến anh, là anh lại gọi rồi " Bé à, còn một nghìn hai trăm, anh nghĩ xem cần phải làm việc gì ý nghĩa và anh thấy gọi điện chúc bé ngủ ngon là cách tốt nhất"... Hì.. cái giọng liến thoắng của anh kìa... bé vui lắm... anh ngủ mau nhé...