Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một mớ bòng bong, một đống bùi nhùi...



beyeuchu
08-12-2006, 05:29 AM
Một con nhỏ yêu một anh chàng ><. Chấm dứt rùi nhưng nhỏ vẫn yêu... :khocnhe:
Bên cạnh nhỏ lại có những chàng trai... :thatall:

Một người là cấp trên của nhỏ. Thật tài giỏi, tốt bụng, được mọi người yêu mến. Anh chàng đối đãi rất tử tế với nhỏ, quan tâm và lo lắng cho nhỏ rất nhiều. Anh luôn cố làm vừa lòng nhỏ bằng mọi cách .

Một người cũng là cấp trên với ánh mắt luôn dõi theo nhỏ, cũng tài giỏi nhưng chỉ có thế... nghĩa là chẳng có gì với nhỏ .

Một người là cấp dưới của nhỏ. Rất đẹp... có lẽ đã hút nhỏ ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Ừ! thực vậy, hắn hiền lành, quê mùa nhưng chẳng ai biết được điều đó. Cũng rất giỏi, nhỏ luôn thấy cảm phục hắn nhưng có lẽ như thế sẽ chẳng có gì nếu hắn hông có những biểu hiện thật kì lạ với nhỏ... lần đầu tiên một tên con trai nói dối vì một đứa con gái!!! Hắn nói dối để gặp nhỏ và chào tạm biệt trước khi đi...

Nhỏ thật sự đang làm sai điều gì đó sao? Nhỏ vẫn luôn khẳng định với lòng mình chỉ có một tình yêu. Từ trước giờ vẫn vậy nhưng thời gian qua nhỏ đã hông còn gần gũi bên tình yêu ấy. Nhỏ buộc phải chạy đua theo thời gian với cuộc sống ở một nơi tuy quen thuộc nhưng hoàn toàn lạ lẫm với những con người đầy quyền lực.

Có lẽ vì thế mà nhỏ đã quên, đã thôi hông còn nhớ, hông còn nhắc đến tên người ấy để mà buồn thơ thẩn. Có lẽ vì thế mà có những người xung quanh nhỏ.
Ngay bây giờ thì chẳng còn ai cả!!! Nhỏ chợt thấy lạ!!! Sao có lúc thật nhộn nhịp rối bời, sao có lúc cô đơn thế này?