se7engirl_dj
07-12-2006, 09:41 PM
Anh yêu ơi !!!!!!!!
Cho em sorry nha , em cũng ko muốn nói những lời đau lòng đó với anh đâu nhưng em nghĩ nếu như anh xa em thì anh có thể chuyên tâm vào mà tìm 1 công việc tốt cho anh. Anh nói với em rằng dù sao đi nữa anh cũng chỉ yêu mình em , rùi em lạ hỏi anh sao anh lại yêu em , anh nói rằng vì em chính là em , nghe anh nói như thế em quả thật vui lém.Và em biết rằng dù có chia tay hay xa anh thế nào thì em vẫn yêu và ko thể quên anh được. Và em ko muốn rời xa anh ngay lúc anh đang bùn , đang cần đến em , anh yêu ơi , đây là lần cuối em nói lời chia tay đó với anh và sau này em sẽ chẳng bao giờ nói nữa đâu. Em sẽ mãi bên anh dù có chuyện gì xảy ra.Dù cho anh ko cần em đi chăng nữa thì cuộc đời của em vẫn luôn cần có anh , ông xã của em
Cho em sorry nha , em cũng ko muốn nói những lời đau lòng đó với anh đâu nhưng em nghĩ nếu như anh xa em thì anh có thể chuyên tâm vào mà tìm 1 công việc tốt cho anh. Anh nói với em rằng dù sao đi nữa anh cũng chỉ yêu mình em , rùi em lạ hỏi anh sao anh lại yêu em , anh nói rằng vì em chính là em , nghe anh nói như thế em quả thật vui lém.Và em biết rằng dù có chia tay hay xa anh thế nào thì em vẫn yêu và ko thể quên anh được. Và em ko muốn rời xa anh ngay lúc anh đang bùn , đang cần đến em , anh yêu ơi , đây là lần cuối em nói lời chia tay đó với anh và sau này em sẽ chẳng bao giờ nói nữa đâu. Em sẽ mãi bên anh dù có chuyện gì xảy ra.Dù cho anh ko cần em đi chăng nữa thì cuộc đời của em vẫn luôn cần có anh , ông xã của em