ducuong
07-12-2006, 08:46 PM
em ah` ,chắc có lẽ anh sưng hô như vậy thì em sẽ cảm thấy khác ,nhưng từ anh ko biết nói như thế nào khác đc.Em ah` em có biết anh yêu em nhiều như thế nào ko ,anh luôn nghĩ rằng em có yêu anh hay ko ,nhưng anh có thể tự trả lời đc ,hay là do anh quá ích kỷ ,chính anh cũng ko thể kiểm soát đc bản thân của mình ngay lúc này ,anh nhớ em lắm , em có biết ko. cũng vì chính sự kiêu ngạo của mình mà anh ko thể nào có thể gọi đc cho em ,nhưng lúc anh nhớ tới em ,anh biết điều đó là sai........ em biết là anh buồn thế nào khi em đã có ng` iu ,và chính điều đó đã làm chi t/c anh dành cho em trở nên mờ nhạt ,anh biết vậy là sai.nhưung em có biết vì sao anh ko thể nói đc 1 câu ,là anh sẽ yêu em mãi mãi ko ,bởi vì em đâu có biết ,và em vẫn mãi mãi chỉ coi anh như 1 ng` bạn thân mà thôi.Một ng` bạn thân mà có thể đi theo em cho đến hết cuộc đời ,nhưng cũng chỉ là 1 ng` bạn ,anh ko mpn như vậy ,anh biết là việc anh yêu em là sai lầm , nhưng anh muốn sau này ng` phụ nữ mà anh lấy làm vợ sẽ là em chứ ko phải là 1 ai khác cả, em xin lỗi vì đã ko nó chuyện với em , cũng đã lâu rồi. anh chỉ mong trong trái tim em có 1 chút hình ảnh của anh trong đó ,nhưng biết là hình ảnh đó có tồn tại đc lâu hay ko ,khi bên cạnh em lại là 1 ng` khác , hơn anh về mọi mặt , có lẽ anh ko thể nào chúc mừng em bên ng` ấy đc ,bởi vì chính bản thân anh còn yêu em , và anh ko muốn mất em. Nhưng rồi ngày đó sẽ sảy ra mà thôi ,biết làm gì hơn ngoài nhung câu nói này cho em hiểu. anh cũng thật là NGỐC khi anh chưa từng nói 1 lời yêu em ,mà chỉ dám viết trên giấy ,và cả trong lúc này. anh đâu có thể nói chuyện này cho em đc đâu , vì anh sợ là em sẽ ko trả lời anh. Khi yêu 1 ai ng` ta luôn nghĩ là ng` đó là 1 thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình ,nhưng để việc em chở trành ng` bạn thân của anh thì ,anh rất tiếc ,anh ko thể làm như vậy đc ,và anh ko muốn điều đó .phải làm gì bây giờ ,tiếp tục sống ah` ,và làm gì để cho cô ấy hiểu đc mình ,vì mình ko có đủ tự tin để nói nhưng điều nhưu vậy :dance:
chắc ko ai gửi giúp mình mất uhuhuh
chắc ko ai gửi giúp mình mất uhuhuh