PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho riêng anh



beyeuchu
06-12-2006, 08:53 PM
Bé đang lang thang trên phố, càng về đêm trời càng lạnh quá, nhớ anh da diết. Anh nói bé đừng chờ đợi gì ở anh nữa, bé cũng k thể quá lì lợm khi anh k thích, bé k muốn mình mất luôn những tình cảm còn lại trong anh. Anh còn nhớ cái công viên ấy k, bé cũng vừa đi qua đó 1 mình, k còn ai đó ngồi bên cạnh & trò chuyện nữa...

Lỗi khi anh hỏi bé "Vì sao bé lại yêu 1 người như anh, vừa bướng bỉnh, ít nói chẳng galant hay lãng mạn như những thằng con trai khác". Anh đâu biết rằng bé yêu anh ngay cả khi anh xuất hiện trước mặt bé với khuôn mặt ngái ngủ rồi nói "Bé đợi anh chút, anh ngủ quên". Những lúc anh chở 1 bà cụ về đến nhà mà những đứa bạn khác của anh k dám chỉ vì thấy người ta quê mùa. Anh nói ghét những kẻ bán hàng rong lợi dụng lòng tốt của người khác, nhưng lần nào bé cũng thấy anh mua những thứ mà đôi khi chẳng bao giờ ăn từ những bà cụ bán hàng rong. Anh là thế chỉ đơn giản thế thôi mà bé yêu anh, nhóc ạ.

Xin lỗi anh, xin lỗi vì bé đã yêu anh. Và k biết bé có quá tham lam k nhưng bé mong anh sẽ giữ lại những tình cảm đẹp của mối tình đầu.