Seafoam
06-12-2006, 05:49 PM
Ngày mai anh đi !Hình như anh đã có ý làm hòa trước khi ra đi ,và từ nay mình và anh chỉ biết nhau qua cái tên và đôi ba tấm anh !Anh nói anh sẽ đi Shanghai trước ,sau đó mới về VN !Miến Nam đang bão...hậu quả khôn lường....anh đang đi về phía mưa?
Híc cái đầu óc mình sao mĩ ko tỉnh táo ra...lúc nào cũng mơ mơ màng màng !
Ngày mai anh đi , quá muộn cho tất cả...chẳng có gì để nuối tiếc ,vấn vương...có chăng chỉ là những buổi chát chít trên mạng !
Định đi ngủ rồi ,quá giò đi ngủ rồi....Nhưng mình bỗng thấy muốn khóc quá , khóc cho cái gì mới được chứ?Mình điên quá....mình thấy buồn...mới mấy phút trước còn vui vẻ thoải maí lắm mà ,sao....tại sao?
Đã từng tâm sự , từng tranh luận, từng hát cho nhau nghe !
Mình đã chuẩn bị thật kĩ cho buổi gặp mặt rõ ràng anh biết số phone mình....vậy mà anh đã ko đến !Mà đến thì sao?chẳng giải quyết được vấn đề gì...duyên chỉ có thế , đành chịu thôi...biết làm sao !
Hồi trước thì do mình mặc cảm , mình già...gầy guộc , môi khô , mắt sâu...chắc anh sẽ chê ,anh sẽ xa lánh....Tự tin hơn thì mình đã đồng ý gặp nhau...và ket' quả là gì , mình giống như bị cho leo cây !
Có nên cho anh đọc những dòng này?Mai anh đi...ngày mai anh rời đất nước này...nơi mà anh chỉ thấy sương mù....trời tối từ 4h chiều...Những cơn gió lạnh buốt như muốn thổi bay em vào những buổi sáng đi làm !Anh biết không...sẽ lạnh hơn rất nhiều khi anh ko còn ở đây !
Have safe journey !
Còn duyên sẽ còn gặp , hết duyên coi như đây là những lời cuối cùng của em cho anh và cho mãi mãi !
Híc cái đầu óc mình sao mĩ ko tỉnh táo ra...lúc nào cũng mơ mơ màng màng !
Ngày mai anh đi , quá muộn cho tất cả...chẳng có gì để nuối tiếc ,vấn vương...có chăng chỉ là những buổi chát chít trên mạng !
Định đi ngủ rồi ,quá giò đi ngủ rồi....Nhưng mình bỗng thấy muốn khóc quá , khóc cho cái gì mới được chứ?Mình điên quá....mình thấy buồn...mới mấy phút trước còn vui vẻ thoải maí lắm mà ,sao....tại sao?
Đã từng tâm sự , từng tranh luận, từng hát cho nhau nghe !
Mình đã chuẩn bị thật kĩ cho buổi gặp mặt rõ ràng anh biết số phone mình....vậy mà anh đã ko đến !Mà đến thì sao?chẳng giải quyết được vấn đề gì...duyên chỉ có thế , đành chịu thôi...biết làm sao !
Hồi trước thì do mình mặc cảm , mình già...gầy guộc , môi khô , mắt sâu...chắc anh sẽ chê ,anh sẽ xa lánh....Tự tin hơn thì mình đã đồng ý gặp nhau...và ket' quả là gì , mình giống như bị cho leo cây !
Có nên cho anh đọc những dòng này?Mai anh đi...ngày mai anh rời đất nước này...nơi mà anh chỉ thấy sương mù....trời tối từ 4h chiều...Những cơn gió lạnh buốt như muốn thổi bay em vào những buổi sáng đi làm !Anh biết không...sẽ lạnh hơn rất nhiều khi anh ko còn ở đây !
Have safe journey !
Còn duyên sẽ còn gặp , hết duyên coi như đây là những lời cuối cùng của em cho anh và cho mãi mãi !