beyeuchu
05-12-2006, 07:07 AM
Mỗi sáng thức dậy anh nhớ nhìn vào gương mỉm cười nhé, vậy là cả ngày anh sẽ được vui vẻ rồi, biết hông? Nhìn vào gương cứ tưởng bé là được rồi!
Bé sẽ luôn ở bên cạnh anh chắc chắn như vậy. Và bé đã ở bên cạnh anh như thế hơn 1 năm rùi, khi thì là cái nick, khi là chiếc phone, nhưng mỗi ngày bé luôn quanh quẩn đâu đó bên anh, rất gần dù rất xa. Một ngày hông xuất hiện trong cuộc sống của anh là bé hông an tâm, bé sợ anh sẽ hông vui, sợ anh cô độc, sợ hông ai bên anh, sợ anh sẽ buồn... vì bé hiểu được cảm giác đó rất khó chịu và bé hông muốn anh như thế!
Uh! Thì bé chẳng là gì cả, cũng hông phải người quan trọng gì, bé cũng hông nghĩ mình là thiên thần mang lại mặt trời cho anh. Bé chỉ hy vọng mình là một tia nắng nhỏ nhoi nào đó luôn bên anh, cố xóa đi những bóng tối lạnh lẽo quanh anh, bé chỉ mong anh ấm áp hơn.
Bé biết mình chỉ là một người rất bình thường làm sao sánh được với ai. Bé cũng hiểu rõ cuộc sống của anh hông là của bé. Dù mình có nhiều điểm chung lắm, nhưng bé vẫn khác anh, bé cái gì cũng hông giỏi như anh. Anh thực hiện được những điều mà đối với bé chỉ là ước mơ.
Bé ganh tỵ lắm khi nghe anh nói có một ai đó thương anh, bé hông thích ai thương anh ngoài bé đâu. Những gì anh đã nói với bé, hứa với bé thì hông được nói, hông được hứa với người khác...
Giờ thì tốt hơn rồi bé hông phải bận tâm lo lắng cho anh mọi thứ, cũng hông cần âm thầm ủng hộ anh từ xa. Uh! Bé xa lắm, làm sao có thể lo cho anh được nhiều! Khoảng cách đã làm bé thua cuộc phải hông? Hay vì tình cảm của anh hông giống như bé, bé nói rồi, mình hông còn giống nhau nữa mà! Bây giờ thì tốt hơn rồi, đã có người tốt hơn bé bên cạnh anh rồi, bé hông cần quan tâm đến anh nhiều nữa! Từ nay bé có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình mà hông có anh. Bé sẽ cố gắng sống tốt hơn, bé sợ thấy anh lo lắng cho bé lắm, vì như vậy bé dường như nhỏ bé và vô dụng lắm! Bé hông phải đã nói hạnh phúc của anh là hạnh phúc của bé sao?
Anh ngốc ghê! Cho đến bây giờ anh vẫn vậy luôn giấu diếm bé, dù bé đã biết rõ mọi chuyện, anh luôn sợ làm người khác đau lòng, nhưng anh luôn làm bé bị tổn thương vì cái tình bạn cuối cùng của tụi mình anh cũng đang gạt bỏ. Bạn bè thì hông lừa dối nhau mà!
Sáng nay thức dậy bé nhìn vào gương mỉm cười và ước gì anh là cái gương. Để mỗi sáng thức dậy bé sẽ trông thấy anh. Anh phải nhớ sống cho vui vẻ, hạnh phúc nhé, từ nay về sau bé hông lo cho anh nữa đâu. Anh sướng rồi, từ nay sẽ hông có người mắng anh, hông ai cằn nhằn, hông ai làm phiền, hông ai gọi điện nửa đêm đánh thức anh chỉ để muốn nghe giọng nói của anh.Từ nay bé cũng hông nói ghét anh, bé sẽ sống một mình hông cần anh. À, bé sẽ hông nghĩ đến anh, cũng hông khóc vì anh đâu...
Bé sẽ luôn ở bên cạnh anh chắc chắn như vậy. Và bé đã ở bên cạnh anh như thế hơn 1 năm rùi, khi thì là cái nick, khi là chiếc phone, nhưng mỗi ngày bé luôn quanh quẩn đâu đó bên anh, rất gần dù rất xa. Một ngày hông xuất hiện trong cuộc sống của anh là bé hông an tâm, bé sợ anh sẽ hông vui, sợ anh cô độc, sợ hông ai bên anh, sợ anh sẽ buồn... vì bé hiểu được cảm giác đó rất khó chịu và bé hông muốn anh như thế!
Uh! Thì bé chẳng là gì cả, cũng hông phải người quan trọng gì, bé cũng hông nghĩ mình là thiên thần mang lại mặt trời cho anh. Bé chỉ hy vọng mình là một tia nắng nhỏ nhoi nào đó luôn bên anh, cố xóa đi những bóng tối lạnh lẽo quanh anh, bé chỉ mong anh ấm áp hơn.
Bé biết mình chỉ là một người rất bình thường làm sao sánh được với ai. Bé cũng hiểu rõ cuộc sống của anh hông là của bé. Dù mình có nhiều điểm chung lắm, nhưng bé vẫn khác anh, bé cái gì cũng hông giỏi như anh. Anh thực hiện được những điều mà đối với bé chỉ là ước mơ.
Bé ganh tỵ lắm khi nghe anh nói có một ai đó thương anh, bé hông thích ai thương anh ngoài bé đâu. Những gì anh đã nói với bé, hứa với bé thì hông được nói, hông được hứa với người khác...
Giờ thì tốt hơn rồi bé hông phải bận tâm lo lắng cho anh mọi thứ, cũng hông cần âm thầm ủng hộ anh từ xa. Uh! Bé xa lắm, làm sao có thể lo cho anh được nhiều! Khoảng cách đã làm bé thua cuộc phải hông? Hay vì tình cảm của anh hông giống như bé, bé nói rồi, mình hông còn giống nhau nữa mà! Bây giờ thì tốt hơn rồi, đã có người tốt hơn bé bên cạnh anh rồi, bé hông cần quan tâm đến anh nhiều nữa! Từ nay bé có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình mà hông có anh. Bé sẽ cố gắng sống tốt hơn, bé sợ thấy anh lo lắng cho bé lắm, vì như vậy bé dường như nhỏ bé và vô dụng lắm! Bé hông phải đã nói hạnh phúc của anh là hạnh phúc của bé sao?
Anh ngốc ghê! Cho đến bây giờ anh vẫn vậy luôn giấu diếm bé, dù bé đã biết rõ mọi chuyện, anh luôn sợ làm người khác đau lòng, nhưng anh luôn làm bé bị tổn thương vì cái tình bạn cuối cùng của tụi mình anh cũng đang gạt bỏ. Bạn bè thì hông lừa dối nhau mà!
Sáng nay thức dậy bé nhìn vào gương mỉm cười và ước gì anh là cái gương. Để mỗi sáng thức dậy bé sẽ trông thấy anh. Anh phải nhớ sống cho vui vẻ, hạnh phúc nhé, từ nay về sau bé hông lo cho anh nữa đâu. Anh sướng rồi, từ nay sẽ hông có người mắng anh, hông ai cằn nhằn, hông ai làm phiền, hông ai gọi điện nửa đêm đánh thức anh chỉ để muốn nghe giọng nói của anh.Từ nay bé cũng hông nói ghét anh, bé sẽ sống một mình hông cần anh. À, bé sẽ hông nghĩ đến anh, cũng hông khóc vì anh đâu...