PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu Em Trao



lilazngrl17
04-12-2006, 01:05 PM
Thanh Nhi năm nay đã 20 tuổi, Nhi tưởng rằng sẽ ko tìm đc 1 tình iu thật sự cho chính bản thân mình. Mấy năm wa Nhi phải chảy wa biết bao cơn sóng gió trong gia đình và chuyện học hành. Lúc Nhi 15t, có những chàng trai bắt đầu để ý Nhi mà Nhi đâu biết gì là yêu. Người đó cũng cách đây wen biết Nhi và cũng đã từng là 1 người anh của 1 người bạn mình. 2 người vui vẻ nói chuyện với nhau khoản 2 tuần, nhưng sau 2 tuần đó chàng trai ngỏ lời iu với Nhi.
-Anh yêu em, em có biết ko? (chàng trai tỏ tình)
Nhi ko biết làm sao hơn nhưng ko biết nên đáp lại tình cảm đó ko, đang ở tuổi còn con nít thì làm sao biết đc tình cảm này sẽ đến đâu. Nhi nhớ cách 1 tuần trước đó thì chàng trai có nói:
-Anh ko dám thích em hoặc nói iu em, vì chúng ta còn quá trẻ.
Vậy mà chưa đến đâu thì chàng trai đó đã ngỏ lời iu thương rồi, Nhi ko nói gì cũng ko biết phải làm sao. Nhưng Nhi vẫn giữ mối tình bạn đó cho đến 1 ngày Nhi nhận lời tỏ tình của người con trai đó.

Nhưng ko ai để cho Nhi yên, chuyện Nhi wen với chàng trai đó là 1 sự khó khăn và có nhìu người nói lời ko hay. Mẹ của chàng trai đó ko ưa Nhi và đã nói xấu gia đình Nhi trong chỗ làm của bà cho đến những người wen biết Nhi cũng biết về tình cảm của cô và chàng trai. Chưa hết, cho đến khi chuyện đó đến tai của gia đình Nhi thì Ba Mẹ Nhi hoạch hỏi cô và cấm cô ko đc wa lại hay liên lạc với người đó nữa. Biết là mình vẫn còn nhỏ và với lại Mẹ của chàng trai đó ko ưa gì cô thì làm sao Nhi có thể tiếp tục đc nữa. Nhi đành thở dài và gọi cho chàng:
-Chào anh.

-Nhi hả? có chuyện gì vậy em?

-Anh ko biết hay nghe gì sao?

-Nghe gì?

-Mẹ của anh nói xấu em và gia đình em trong chỗ làm của mẹ anh, trong khi đó anh lại ko biết gì. Bây giờ ai cũng biết và cả Ba Mẹ em cũng vậy.

-Anh ko biết chuyện đó...

-Làm sao mẹ anh có thể biết đc tình cảm của mình, lá thư của em viết cho anh anh ko cất kỷ sao mà lại vào trong tay của mẹ anh.

-Anh để lá thư trên bàn, chắc là mẹ anh vô phòng của anh dọn dẹp cho nên thấy là thư đó...

-Rồi đem lá thư đó để mà nói xấu gia đình của em và chính em.

-Em ko thể nào tin như vậy đc.

-Sao lại ko tin, nếu như ko phải tại anh thì tại sao mẹ anh biết đc tình cma3 mình và bây giờ làm như thế.

-Anh ko biết.

-Em nghĩ là em ko thể nào wen anh đc nữa, nếu như mẹ anh đã ko chấp nhận em chỉ là 1 người bạn hoặc bạn gái thì làm thế nào để mình có thể wen lâu dài. Xin lỗi anh, chúng ta nên chấp dứt tại đây.

-Em chắc chắn chứ?

-Chắc chắn.

-Vậy bye anh.

-Bye.

Sau cuộc nói chuyện đó thì Thanh Nhi thấy mình hơi wa', nhưng khoản 4 tháng sau thì Nhi phát hiện chàng trai đó chỉ là coi cô như đồ chơi mà thôi. Có 1 lần nói chuyện và chàng trai đó có nói và đã cho Nhi biết là mấy tháng trước đó Nhi đã làm 1 chuyện đúng.

Khoản 2, 3 tuần sau thì Nhi lại wen đc 1 anh chàng khác, anh chàng này cũng nhanh tay nhanh chân, với những lời ngọt ngào làm cho Nhi ko thể bỏ wa đc trong tuổi mới lớn này. Nhưng wen khoản 2 tháng thì Nhi cảm thấy anh chàng này cũng như anh chàng lần trước, ko thành thật dù là anh ta lúc nào cũng ngọt ngào. Nhi phải đau 1 lần nữa với vết thương ko biết sẽ như thế nào và kéo dài bao lâu. Nhưng rồi với anh chàng khác thì người này Nhi lại wen biết rõ hơn 2 anh chàng trước, nhưng ngờ đâu 2 tháng sau thì anh chàng nay nghe lời gia đình mà bỏ Nhi 1 mình. Làm cho Nhi ko dám tin vào tình iu nữa, khi Nhi nhìn lại thì cảm thấy đã hụt hẫng và sai lầm wen biết họ. Nhưng Nhi thầm cám ơn họ, vì như thế Nhi mới biết giá trị của tình iu như thế nào.

Khoản 1 thời gian sau khi Nhi 18t, lúc đó Nhi đã chững chạc 1 chút và mạnh mẽ trong tình cảm. Có nhìu chàng trai với những lời ngọt ngào với Nhi, nhưng Nhi đã bỏ ngoài tai. Cho đến khi Nhi wen biết anh chàng này, lúc đầu Nhi ko biết là Nhi thích, sau với những lần nói chuyện và những gì hợp nhau Nhi cảm thấy hạnh phúc và tìm đc 1 tình iu. Tuy với Nhi tuổi 18 còn wa' trẻ để tìm 1 tình iu sớm như vậy, nhưng Nhi nhẫn nại cho đến bây giờ đã 2 năm. Tình cảm của họ vẫn còn cho nhau với mỗi ngày mới cùng nhau mà nắm giữ tương lai của mình. Trong 2 năm đó Nhi đã học đc và thấy đc tình iu ko phải là dễ tìm, tình iu cần có kiên nhẫn và hiểu biết của lý trí nhìu hơn là con tim của mình. Tình iu của Nhi trao ra ko ít và Nhi vẫn mãi đứng vững và nắm lấy những gì trong tay của cô. Với người Nhi thương để sau này bước vào tương lai của mình...

Hết!!!

==boy^quay==
10-12-2006, 11:05 PM
hay qua ban oi co gi ghe vo day ne ko hay ko lay wua day hihi

lamnham
12-12-2006, 11:36 PM
chẳng hiểu gì cả !!!!!!!chẳng có nội dung gì cả!!!! chẵng có ý nghĩa gì cả