PDA

Xem đầy đủ chức năng : tất cả đã chấm hết rùi phải ko anh?



se7engirl_dj
04-12-2006, 01:46 AM
Anh ơi , vậy là tất cả đã kết thúc ,lời chia tay do chính em nói ra dù em đã hứa sẽ ko bao giờ nói điều đó với anh. Dù em còn yêu anh nhiều lắm nhưng em ko thể để vậy được khi mà em biết được anh ko còn yêu em nữa dù cho anh ko nói nhưng em cảm nhận được. Anh chở em đi cho anh ko cho em được ôm anh vì anh cho đó là kỳ cục , em mua tặng anh cái áo anh chê nó ko đẹp , anh nói em mua đồ sao dở quá.Anh có biết em bùn đến thế nào ko? có khi nào anh chịu quan tâm em hơn nữa ko? , anh làm cho trái tim em tan nát rùi xin lời tha thứ nơi em vì yêu anh em đã chấp nhận nhưng em nói với anh rằng niềm tin em dành cho anh giờ đây chỉ còn có 50% thui, anh hãy cố gắng lấy lại cái 50% còn lại nha ,anh nói anh sẽ cố gắng nhưng thật sự anh chẳng hề cố gắng lấy lại cả. Giờ đây dù có yêu anh thế nào em cũng phải xa anh thui vì anh ko còn yêu em nữa. Em phải làm sao để quên anh đây????????????

never_trifle_with_heart
04-12-2006, 02:28 AM
sao bức thư này đọc não nề quá vậy.dù có phải như vậy nhưng hãy tìm ra nguyên nhân vì sao người con trai lại như vậy chứ , có phải là vì mình ko? thời gian rồi sẽ chứng minh tất ca thôi mà , hãy để cho thời gian xoá đi hình bóng người đó.

tinhemmaitraoveanh_dh
04-12-2006, 04:03 AM
mình củng có hoàn cảnh giống như bạn. tụi mình quen nhau được 7 tháng với 3 lần chia tay vì chính sự hờ hững của anh. anh không thích hợp với vai trò của 1 người bạn trai , mình đau khổ rất nhiều , minh quyết định nói lời chia tay. anh biết mình yêu anh sẽ khổ nên anh không còn níu kéo mình nữa. anh và mình bây giờ làm bạn với nhau. nhưng mình không thích làm bạn chút nào 1 là người yêu 2 là người xa lạ nhưng anh không chịu. mình sợ phải làm bạn với anh lắm.............

se7engirl_dj
04-12-2006, 10:35 PM
Bạn nói đúng vì chúng ta còn yêu người đó nên ko thể làm bạn được cả. Bạn nói đúng lắm anh ta của mình cũng chẳng thích hợp làm 1 người bạn trai đâu. khi mình nói ra lời chia tay mình cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng anh ta ko chấp nhận mình làm như thế , mình ko biết nên làm sao , mình cũng muốn chia tay anh ta lắm nhưng giờ đây anh ta đang gặp rất nhiều chuyện bùn ,mình có nên làm thế ko đây

mongemquayvebenanh
04-12-2006, 11:32 PM
hix hix , dọc mà cảm thay roi nước mắt , mong chueyn này ko xảy ra voi tui

babylove_hue
05-12-2006, 08:03 PM
Tình yêu có thể bắt đầu bằng tình bạn nhưng không có tình yêu nào giảm xuống lại còn tình bạn cả. :thatall:

thanhvan_mtv88
21-12-2006, 08:25 AM
uh,dung do,minh cung dang gap hoan canh nhu cac ban,a ay bao tui minh nen la ban,jo minh fai sao dáy la ngươi yeu,2 ko gap mat nhau nua,vay thi se do hon,fai kỏ