congchua_mattrang222
03-12-2006, 08:03 AM
Xã yêu thương!
đã hơn một tuần nay mình kô liên lac ji` với nhau rồi xã nhỉ! vợ nhớ xã quá,vợ biết xã còn bận mải với biết bao công việc bộn bề xung quang xã nhưng nhớ thì vợ vẫn được quyền nhớ đúng kô?vợ lo cho xã lắm,xã chẳng biết tự lo cho mình ji cả !xã cứ để vợ phải nhắc nhở thôi
xã à,thời gian chờ nhau của tụi mình còn dài lắm,em phải học xong đã còn xã thì phải có trách nhiệm gây dựng vật chất cho tương lai của đôi ta,em biết xã sẽ rất vất vả nhưng em chỉ có thể động viên xã bằng những lời dặn dò nhắc nhở như vậy thôi. xã phải nghe lời em đó,ăn uống đầy đủ vào nha và đừng có bỏ bữa nữa !
xã à nhớ xã quá,kô biết 15 này xã xó lên chỗ em kô,nhưng xã mới lên chơi tuần trước mà!khoảng cách thực tế của chúng ta quá xa,những hơn 200 km,em biết,nhưng em xin lỗi tại em nhớ xã quá mà,lần nào xã lên và sau đó lại phải về một mình em lo lắm nhưng cũng kô có cách nào khác,chỉ buôn điện thoại với nhau thôi thì.......bùn lắm ,những lần như thế xã đừng giận em nha! thôi em ngủ đây,xã làm việc tốt nhé!yêu xã rất nhiều
vợ bibi xã ,xã chúc vợ ngủ ngon nha!:rang:
xã à kô biết giờ này xã đang làm ji ấy nhỉ!chắc đã đi ngủ !mùa đông đến rồi ,lạnh lắm,xã phải ăn mặc thật ấm vào nha! xã phải giữ gìn sức khoẻ đó ,vợ lo cho xã lắm ,đừng thức khuya quá ,xã nhớ nghe lời vợ.Ôi thương xã quá!xã ngủ ngon nha!yêu xã rất nhiều!
NGUYỄN TRUNG THƯỢNG_HOÀNG THIÊN TRANG
Xà À VỢ KÔ ThỂ NÀo NgỦ ĐƯỢc!vÌ NhỚ Xà QuÁ ĐÓ MÀ!mÀ Xà ChẲng ChỊu Onl Ji` CẢ,xà KÔ NhỚ VỢ Sao?cÓ ChỨ Xà NhỈ!nhỚ QuÁ Đi ChỨ!nhƯng ĐiỀu KiỆn CỦa ChÚng Ta QuÁ KhÓ KhĂn ĐỂ GẶp ĐƯỢc Nhau!bao NhiÊu LÀ CÁi QuÁ VÀ ChƯa ThỂ NÀo KhẮc PhỤc ĐƯỢc!
NGUYỄN TRUNG THƯỢNG _ HOÀNG THIÊN TRANG
đã hơn một tuần nay mình kô liên lac ji` với nhau rồi xã nhỉ! vợ nhớ xã quá,vợ biết xã còn bận mải với biết bao công việc bộn bề xung quang xã nhưng nhớ thì vợ vẫn được quyền nhớ đúng kô?vợ lo cho xã lắm,xã chẳng biết tự lo cho mình ji cả !xã cứ để vợ phải nhắc nhở thôi
xã à,thời gian chờ nhau của tụi mình còn dài lắm,em phải học xong đã còn xã thì phải có trách nhiệm gây dựng vật chất cho tương lai của đôi ta,em biết xã sẽ rất vất vả nhưng em chỉ có thể động viên xã bằng những lời dặn dò nhắc nhở như vậy thôi. xã phải nghe lời em đó,ăn uống đầy đủ vào nha và đừng có bỏ bữa nữa !
xã à nhớ xã quá,kô biết 15 này xã xó lên chỗ em kô,nhưng xã mới lên chơi tuần trước mà!khoảng cách thực tế của chúng ta quá xa,những hơn 200 km,em biết,nhưng em xin lỗi tại em nhớ xã quá mà,lần nào xã lên và sau đó lại phải về một mình em lo lắm nhưng cũng kô có cách nào khác,chỉ buôn điện thoại với nhau thôi thì.......bùn lắm ,những lần như thế xã đừng giận em nha! thôi em ngủ đây,xã làm việc tốt nhé!yêu xã rất nhiều
vợ bibi xã ,xã chúc vợ ngủ ngon nha!:rang:
xã à kô biết giờ này xã đang làm ji ấy nhỉ!chắc đã đi ngủ !mùa đông đến rồi ,lạnh lắm,xã phải ăn mặc thật ấm vào nha! xã phải giữ gìn sức khoẻ đó ,vợ lo cho xã lắm ,đừng thức khuya quá ,xã nhớ nghe lời vợ.Ôi thương xã quá!xã ngủ ngon nha!yêu xã rất nhiều!
NGUYỄN TRUNG THƯỢNG_HOÀNG THIÊN TRANG
Xà À VỢ KÔ ThỂ NÀo NgỦ ĐƯỢc!vÌ NhỚ Xà QuÁ ĐÓ MÀ!mÀ Xà ChẲng ChỊu Onl Ji` CẢ,xà KÔ NhỚ VỢ Sao?cÓ ChỨ Xà NhỈ!nhỚ QuÁ Đi ChỨ!nhƯng ĐiỀu KiỆn CỦa ChÚng Ta QuÁ KhÓ KhĂn ĐỂ GẶp ĐƯỢc Nhau!bao NhiÊu LÀ CÁi QuÁ VÀ ChƯa ThỂ NÀo KhẮc PhỤc ĐƯỢc!
NGUYỄN TRUNG THƯỢNG _ HOÀNG THIÊN TRANG