Xem đầy đủ chức năng : wên anh...??? Em sẽ cố...
socola0209
03-12-2006, 02:09 AM
2 tháng ngắn ngủi cho mối tình đầu của e.Khi e nhận thấy những lời hứa hẹn của a wả là giả zối.E đề nghị với a rằng ta chia tay nhé chỉ mong a hồi âm , 3tuần trôi wa e chẳng dám login vào nick của a (sợ những tin nhắn của e sẽ bị mất)lâu wa' vẫn chẳng thấy a hồi âm, rồi e quyết định vào nick của a ,những tin nhắn ko còn nữa (ngoài a ra chỉ có e bit pass thôi)em bit những tin nhắn a đã đọc hết rồi. Nhưng a vẫn ko hồi âm? e bit a vẫn lên net mỗi ngày nhưng a ko hề login yahoo sau lần đó!a tránh né e ư? a cảm thấy có lỗi vì những ji a đã hứa hẹn?? Ko e chẳng trách a bao giờ cả ! e vẫn chỉ mong 1 câu trả lời từ phía a, 1 câu thôi a nhỉ?e ước ji chúng ta trởi lại như xưa, ko phải né nhau mỗi khi gặp,a sẽ chẳng phải làm mặt nghiêm lại khi thấy e. Mỗi lần như vậy e buồn lắm,thật tình thì e đang cố wên a ,đang cố .A vẫn vui cười với đám bạn như rằng chẳng có ji xảy ra ,chỉ riêng e dần mất đi nụ cười thoải mái ,e cười gượng với đám bạn mỗi khi tụi nó nhắc về a.Đau lòng thật !!,nhưng e sẽ ko khóc và hứa sẽ ko bao giờ khóc vì a, e ko cho phép mình yếu đuối trong chuyện này , em sẽ ko cho a thấy e đau khổ thất vọng.Em hứa...
.::*M*::.
___h0n3y___
03-12-2006, 03:01 AM
Cái này gọi là gì nhỉ ? 1 lời giải thích cho dự lừa dối ... phải không bạn ? Đau lòng ... nhưng lại không thể khóc ... Muốn quên ... nhưng lòng lại chẳng thể ... chẳng có gì ra gì ... chỉ có nụ cười , niềm vui ... bỗng nhiên biến mất ... nghẹn ngào , lạc lõng ... trong chính cảm giác của mình ...
thanhphobuon
03-12-2006, 03:47 AM
chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.....thời gian sẽ cho ta biết ai đúng ai sai.....cố gắng nhé
dream_chien
04-12-2006, 04:53 PM
2 tháng ngắn ngủi cho mối tình đầu của e.Khi e nhận thấy những lời hứa hẹn của a wả là giả zối.E đề nghị với a rằng ta chia tay nhé chỉ mong a hồi âm , 3tuần trôi wa e chẳng dám login vào nick của a (sợ những tin nhắn của e sẽ bị mất)lâu wa' vẫn chẳng thấy a hồi âm, rồi e quyết định vào nick của a ,những tin nhắn ko còn nữa (ngoài a ra chỉ có e bit pass thôi)em bit những tin nhắn a đã đọc hết rồi. Nhưng a vẫn ko hồi âm? e bit a vẫn lên net mỗi ngày nhưng a ko hề login yahoo sau lần đó!a tránh né e ư? a cảm thấy có lỗi vì những ji a đã hứa hẹn?? Ko e chẳng trách a bao giờ cả ! e vẫn chỉ mong 1 câu trả lời từ phía a, 1 câu thôi a nhỉ?e ước ji chúng ta trởi lại như xưa, ko phải né nhau mỗi khi gặp,a sẽ chẳng phải làm mặt nghiêm lại khi thấy e. Mỗi lần như vậy e buồn lắm,thật tình thì e đang cố wên a ,đang cố .A vẫn vui cười với đám bạn như rằng chẳng có ji xảy ra ,chỉ riêng e dần mất đi nụ cười thoải mái ,e cười gượng với đám bạn mỗi khi tụi nó nhắc về a.Đau lòng thật !!,nhưng e sẽ ko khóc và hứa sẽ ko bao giờ khóc vì a, e ko cho phép mình yếu đuối trong chuyện này , em sẽ ko cho a thấy e đau khổ thất vọng.Em hứa...
.::*M*::.
:cuane: :cuane: :cuane: cho hắn sơi cái này nè bắn nhìu vào bao h chít thì thoai :cuane: :cuane: :lol:
socola0209
05-12-2006, 02:15 AM
làm thế mình còn đau hơn hắn í chứ??
Trang Sassy
05-12-2006, 03:40 AM
:rain: tại/ sao lại phải lừa dzối ...:rain: tại sao hok sống thật dzới lòng mình...hãy can đảm lên nào..bạn đã nói rằng , bạn hok cho phép mình yếu đuối trong chuyện này màh ...hãy gặp trực tiếp anh ta và tìm 1 lời giải thick :banghead:
girl_hu_hong
05-12-2006, 04:38 AM
Dzời ah! đúng là tình iu......... chỉ khổ cho bạn thui... hixxhix...........h0k cho người ta thấy bạn đau khổ và tuyệt vọng sao.......... dzậy cũng chẳng ổn lắm đâu ........... bạn phải mạnh mẽ lên............ phải cho người ta thấy rằng h0k có tình yêu của anh... em, vẫn sống........ vẫn sẽ có những tình yêu khác............0k chúc vui vẽ :D........
ForeverLoveMax
05-12-2006, 04:56 AM
chỉ có 2 giả thuyết trong vụ này
1 = người đó đã hoàn toàn quên bạn và đã làm nick mới
2 = người đó đã quá đau lòng và sợ lên yahoo gặp bạn thì lại làm cho chuyện đau long nổi dậy.
mình nghĩ những gì bạn có thể làm bây giờ là quên đi và tiếp tục sống cho vui vẻ
socola0209
05-12-2006, 09:17 PM
mình vẫn đang cố wen ,bây giờ mình lại thấy a zui bên con bạn của mình hix,chướng mắt wa'.ko sao mình sẽ wen mình sẽ làm dc.!~!!!!!!!
có một ty # đến với mình đấy nhưng mình đã từ chối vì ko thể giả dối với người ta ,ko muốn làm người ta đau lòng.Hix.tại sao a ko nghĩ như mình đừng làm mình đau khổ nhi?
girl_hu_hong
05-12-2006, 11:11 PM
Ặc ,.............. ai mà cũng nghĩ như bạn thì. thế giới này hoàn hảo hết rồi đâu còn ai đau khổ vì tình yêu nữa..............bạn mà cứ nhớ người ta mãi thì.............. khổ lắm. cái gì qua rồi cho nó qua đi bạn ah......................chúc bạn sớm tìm được tình yêu mới............
! Chấm Than !
06-12-2006, 03:31 AM
cố lên nhé....chẳng biết nói gì hơn nữa....hắn đã vậy rồi.....hắn tránh né bạn.....thôi quên đi ! Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua....
meocon87ktx2
07-12-2006, 01:37 AM
tháng ngắn ngủi cho mối tình đầu của e.Khi e nhận thấy những lời hứa hẹn của a wả là giả zối.E đề nghị với a rằng ta chia tay nhé chỉ mong a hồi âm , 3tuần trôi wa e chẳng dám login vào nick của a (sợ những tin nhắn của e sẽ bị mất)lâu wa' vẫn chẳng thấy a hồi âm, rồi e quyết định vào nick của a ,những tin nhắn ko còn nữa (ngoài a ra chỉ có e bit pass thôi)em bit những tin nhắn a đã đọc hết rồi. Nhưng a vẫn ko hồi âm? e bit a vẫn lên net mỗi ngày nhưng a ko hề login yahoo sau lần đó!a tránh né e ư? a cảm thấy có lỗi vì những ji a đã hứa hẹn?? Ko e chẳng trách a bao giờ cả ! e vẫn chỉ mong 1 câu trả lời từ phía a, 1 câu thôi a nhỉ?e ước ji chúng ta trởi lại như xưa, ko phải né nhau mỗi khi gặp,a sẽ chẳng phải làm mặt nghiêm lại khi thấy e. Mỗi lần như vậy e buồn lắm,thật tình thì e đang cố wên a ,đang cố .A vẫn vui cười với đám bạn như rằng chẳng có ji xảy ra ,chỉ riêng e dần mất đi nụ cười thoải mái ,e cười gượng với đám bạn mỗi khi tụi nó nhắc về a.Đau lòng thật !!,nhưng e sẽ ko khóc và hứa sẽ ko bao giờ khóc vì a, e ko cho phép mình yếu đuối trong chuyện này , em sẽ ko cho a thấy e đau khổ thất vọng.Em hứa...
socola0209
07-12-2006, 02:50 AM
uhm mình vẫn đang cố nhưng mà thật khó lớp của hắn gần lớp tớ ,cách 1 cái cầu thang.Hix!!! lúc nào cũng bị đụng độ zới hắn !!!ÔNG TRỜI KO MUỐN GIÚP TỚ THẬT SAO???
=*HennessY*=
07-12-2006, 05:03 AM
chai tay rùi thì quên mau là vừa dừng có luyến tiếc bạn ạ
tinhemmaitraoveanh_dh
07-12-2006, 10:12 PM
bạn à đừng nên hy vọng anh ấy sẽ online nữa. nên quên đi bạn à, cái gì đến thì nó sẽ đến , quá khứ hãy để nó ngủ yên , đừng nên gieo đau khổ cho bản thân mình nữa. giống mình nè lời chia tay do mình nói ra , mình thấy hối hận lắm nhưng mình nghỉ hối hận thì hối hận luôn , mình và anh ấy vẫn chát với nhau bình thường nhưng chỉ khác lúc trước là người iu bây giờ là bạn. mình cũng ko muốn có tình bạn thê này. nên mình củng quyết định ẩn nick mỗi lần anh lên mạng , càng chát với nhau thì càng gây tổn thương cho nhau thôi bạn à , ở tụi mình vẫn còn tình cảm với nhau đó nhưng chẳng ai dám mở lời bởi vì anh ấy biết anh ấy không như bao nhiêu người khác không đem lại hạnh phúc cho mình..... mình thì ko còn đủ niềm tin để tiếp tục iu nữa rùi
=*HennessY*=
07-12-2006, 10:17 PM
ừ mình cùng 1 lần yêu rùi nhưng sau khi chia tay thì ko dám nghĩ dến nữa
girl_hu_hong
09-12-2006, 05:11 AM
Quá khứ vận mãi là quá khứ nhớ làm gì nhỉ... cho vào dĩ vãng đi bạn ơi......
=*HennessY*=
09-12-2006, 05:18 AM
toàn dụng girl nè thui hôm nay có duyên nhỉ
saocodon104
09-12-2006, 09:17 AM
co le ban phai co wen nguoi ta cung da wen ban roi con gi uh ma con trai sao vo tam wa vay gap mat minh ngoai duong thi chang them nhin
hoa*hong*vang
09-12-2006, 09:01 PM
khế đầu mùa ko chua thì chat
mối tình đầu ko nat thì tan........
mạnh mẽ lên nha bạn
girl_hu_hong
09-12-2006, 09:33 PM
sao cô dơn oi : h0k phải mỗi con trai như vậy đâu............khi đã chia tay...... khi h0k còn như trước nữa thì........ gặp nhau họ chỉ thêm ngại ngùng........ thôi thì cứ thà giả lơ h0k thấy đi ....... ca boy va girl dều vậy mà.............
bvmye_ha88
09-12-2006, 09:52 PM
Người yêu là người bạn thân nhất , nói vậy mất người yêu là mất đi 1 người bạn....zay thoai đừng yêu cho khoẻ
girl_hu_hong
09-12-2006, 10:27 PM
Ô lala có người quan điểm giống mình kìa.............:D
bvmye_ha88
09-12-2006, 11:03 PM
ai giống, mà giống chỗ nào ^^
anhthichtinh
09-12-2006, 11:18 PM
"...Thôi thôi quên đi tình kia không như mơ chỉ đem nước mắt với buồn đau..."mạnh mẽ lên bạn:winking:
socola0209
09-12-2006, 11:28 PM
sao mình ko làm dc, chẳng lúc nào mình để cho đầu óc dc yên cả ,Cứ nghe tin ji của hắn mình lại nồi cơn khùng lên . hix
bvmye_ha88
09-12-2006, 11:31 PM
yêu 1 người đã khó, giứ người đó cũng khó, xa người đó còn khó hơn, yêu là vậy mà bạn , cứ thả lỏng mình ra , nghĩ thông thoáng 1 chút là quên được thôi ^^
socola0209
09-12-2006, 11:46 PM
mình cũng ước zậy ,phải như đừng bit yêu wa' sớm bây giờ phải đau đầu nhức óc khi còn đi học ,bao nhiu chuyện (học hành,yêu đương nhảm nhí)ngày càng làm mình cằn cỗi thêm thui.Nhưng mà bit sao bây giờ làm sao bit trước dc chuyện đó mà né chứ ???
ngoclantinh
10-12-2006, 01:37 AM
bạn giống tui thiệt đó ,muốn quên nhưng ko thể nào quên được biết người ta lừa dối nhưng vẫn cứ yêu.rồi cứ lấy khổ vào mình mà thôi
=*HennessY*=
10-12-2006, 10:30 PM
ko yêu là tốt nhất mọi người ạ
chả phải phiền nào gì cả
mongemquayvebenanh
11-12-2006, 08:45 PM
dau lòng, cho tat cả tình yeu là vay doa
socola0209
13-12-2006, 05:43 AM
hix !!! 2 tháng rồi mình vẫn nhớ a wa' (miệng nói # trong lòng nghĩ #),gần ngay trước mắt nhưng sao xa vời vơi.Đã hết thật rồi nhưng sao mình vẫn mong chờ 1 điều vô nghĩa chứ ?????thiệt là khùng!!!
baby_lovely_3110
29-12-2006, 08:14 AM
Nếu như làm đủ mọi cách mà vẫn không wên được thì làm như thế nào ?
vietie_bighoney
30-12-2006, 08:38 PM
Ngày nào tớ cũng fai? nhìn ng` yêu đi với con kh'ac. Còn đau khổ nữa. Ngay sau hôm chia tay nó nắm tay 1 con kh'ac. 3 ngày sau 2 đứa nó hôn nhau...Đau lòng hơn. Ngày xưa a ấy hứa, thề, bảo rằng sẽ yêu tớ mãi mãi, sẽ chỉ có tớ và sẽ ở bên tớ trọn đời...Còn h đây.....
rockchit
30-12-2006, 09:39 PM
Chưa có một trải nghiệm cho chuyện đó nên có thể có những sai lầm, gây thương tích cho ta... quên chưa phải là điều dễ...
Silent*
31-12-2006, 01:12 AM
Type , delete , retype <--- Blogs
Write , scratch , rewrite <--- Papers
Do , regret , can't undo <--- Life
m2mnamtuocbongtoi
31-12-2006, 04:12 PM
........... nếu con người sống mà ko như vậy thì nhạt nhẽo lắm............ đó là cuộc đời bạn phải chấp nhận thui .................. chúc bạn năm mới vui vẻ...................
socola0209
01-01-2007, 12:41 AM
có phải yêu lưôn là niềm đâu khô??? sao tui toàn thấy tình yêu gây thiệt hại ko à? thấy ai yêu rùi cũng mang gánh nặng ước ji mình ngây thơ như xưa để ko phải vướng vào mấy chuyện yêu đương để mình ko phải già nua như bây giờ. CHẲNG CÒN NGÂY THƠ NHƯ XƯA NỮA!
redstar
02-01-2007, 12:55 AM
đã lâu rồi minh hok vào h2t. đoc máy câu chuyên của các bạn thật la cảm động đấy , trong 4rum toan nói về tình yêu , có người vui vì nó , có người khổ vì nó , yêu là ji chứ.yêu toàn mang đến đau khỏ thôi sao. hok đúng như vậy mà , có rất nhiều tình yêu đẹp đấy thôi , bạn cảm thấy khi yêu là đau khổ bơi vì tinh yêu ko may mắn đối với bạn thôi chứ. mình 19t rồi , người mình yêu cũng có , người yêu mình cung có , nhưng mà yêu đơn phương .............. 1 thằng con trai như mình chưa dam hẹn hò với 1 bạn gái nào cả , mình ko dam đối mặt với nó , bơi vì minh thấy sơ sơ , sợ mang đến đâu khổ cho người minh yêu , tình yêu có thể ngây thơ đc ah` , neu ai cung nghi nhu ban thi .........
girllangthang
02-01-2007, 01:33 AM
hãy cố quên người đấy đi dù la mình rất muon người ta vói minh như ngay trước em cung giống chj yeu 1 ngươi nhung lai chang đc. đáp đền em cung buồn lá(m nhung em đa tu nhũ với lòng minh người ay khong dang de minh yêu the la em co the quên đc đó chj.:om: chuc chi se sớm tim đc niềm vui bên 1 ngươi yêu chi hon yeu ban than cua người đấy nhé chj.:meo:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.