PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những điều mà "ấy" ko hề bít



hoangtucanthi
02-12-2006, 08:47 PM
Đây là tất cả những gì mà tui cảm giác , suy nghĩ từ khi tui "wen" you.
You bít ko , có đứa bạn hỏi tui :" tại sao mày lại thích người như nó , nó thì có gì để mày thích cơ chứ?" , thực tình thì tui cũng bit vì sao nữa , tự nhiên thấy thích thì thích vậy thôi, mặc kệ cho người ta nói gì...Tui cứ nghĩ , khi tu và you đã nói ra...thì hai đứa sẽ có cái gì đó ràng buộc , có trách nhiệm cũng như tình cảm dành cho nhau sẽ nhìu hơn. Nhưng sao tui cứ có cái cảm giác là tình cảm mà tui dành cho you lúc nào cũng lớn hơn của you dành cho tui.YOU có bit là từ ngày wen you tu đã cố gắng rất nhìu, cố gắng làm cho you dzui, cố gắng học tập và nhìu thứ lắm.Có lần tui nghe mấy đứa nói là you bịnh , tui lo lắng kinh khủng( mà trong khi đó ti cũng đang bịnh:mecry: ). Tui còn nhớ hôm SN mình , có đứa chúc tui mau hết bịnh , tui lại gạt đi và nói " chỉ cần mấy người chúc người ấy của tui hết bịnh là dc roài!". Hôm đó tui bịnh nên nghỉ ở nhà, gọi điện tới nhà you thì ba mẹ you lại ko cho gặp , tui lại càng lo lắng hơn, người tui lúc đó vừa mệt lại vừa lo....Thế mà hôm you hết bịnh, you lại nói với tui" Tui bịnh thì rảnh đâu mà nghe điện thoại của pà", ôi chời" mình lo cho người ta như vây mà người ta nỡ nói dzậy sao????"( hu hu)
Hằng ngày tui đều mong gặp mặt you, nghe giọng nói của you , nhảy dựng lên khi nghe có đứa nói là you bị ai đánh và thở phào nhẹ nhõm khi bít đó chỉ là đùa ; bỏ ra cả ngày trời để tự tay làm món quà nhỏ tặng you , những điều đó thì làm sao mà you bít , làm sao mà you hỉu được !!
Tui chỉ cần 1 người luôn sẵn sàng chia sẻ buồn vui, thực lòng yêu thương tui là đủ. Con gái là dzây đó , hay suy nghic vẩn vơ , lung tung , đối với tui thì tui chỉ Love only you và love you cho tới khi nào you ko còn love tui nữa thì thôi. Nhưng tui ko thể nào bít dc " con trai có dễ thay lòng đổi dạ hay ko?". Nếu 1 ngày nào đó you ko còn love tui nữa thì please hãy nói cho tui bit, tui sẽ ko bao giờ trách you, nhưng " please đừng làm tui đau lòng , đừng làm tui thất vọng khi mà you còn chưa nói với tui điều đó , nhé!
LOVE YOU SO MUCH!
" HÃY DÀNH CHO NGƯỜI MÀ BẠN YÊU THƯƠNG NHỮNG TÌNH CẢM TỐT ĐẸP NHẤT, ĐÔI LÚC CHỈ NHỮNG HÀNH ĐỘNG QUAN TÂM NHỎ NHẤT CŨNG LÀM CHO NGƯỜI ẤY VUI LẮM ĐẤY! ^_^

yoyo_2011
02-12-2006, 10:52 PM
you bít hông tui rất ấn tượng về câu chuyện của you đó nha.Trong cuộc sống như ngày nay không dễ thấy được con người như you đâu ,mặc cho người khác nói gì mình không cần quan tâm. Ngày trước tui cũng thế đó ,bi giờ you hãy cố gắng lên nhé ,tình yêu đích thực sẽ tìm đến you.Chuc you may mắn.:flower:

hoangtucanthi
03-12-2006, 07:11 PM
cảm ơn yoyo nha , mình sẽ cố gắng ^_^