Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu



lehienhai
02-12-2006, 07:46 PM
em yêu à , anh biết rằng ở tuổi chúng ta. cả anh và em không thể nói đến chuyện yêu đương hay là chuyện chúng mình sẽ chung sống với nhau sau này , nhưng anh gioi day không thể quên đi được hình ảnh của em nó luôn tồn tại trong trí nhớ của anh :flower:. anh biết cả hai chúng ta phải thực hiện nhiện vụ cao cả của bố mẹ mà nói đúng hơn là nhiện vụ của tương lai chúng ta sau này đó là con đường giảng đường mà chúng ta đang theo học. giờ đây anh cũng chẳng biết làm gì hơn ngòai việc chungg cho cả hai chúng ta sẽ vượt qua chặng đường khó khăn ban đầu này , rồi sau này chũng ta sẽ có một cuộc sống tốt hơn , nên anh tạm thời quên em , va nhớ em trong trí nhớ của anh mà thôi

babylove_hue
05-12-2006, 08:50 PM
Một tình yêu thật buồn , sao giống mình vậy nhỉ. Nhưng khác ở chỗ là tuy năm nay cả hai đứa cùng vào đại học , tình yêu có nhiều trắc trở nhưng tụi mình vẫn vượt qua được.

viemcodoimatbietnoi
06-12-2006, 02:24 AM
Bạn nè!bạn có biét rằng lí trí đang thắng tình cảm của bạn không.Bạn đừng làm như thế nha!Các bạn có thể ở bên nhau cùng nhau học tập ,giúp nhau khi vui khi buồn mà!Bạn làm như thế bạn sẽ là người đau khổ.

babylove_hue
06-12-2006, 03:38 AM
Tại sao lại đau khổ nhỉ , mình lại không nghĩ như vậy. Tụi mình yêu nhau cũng đã được 2 năm rồi đấy , mọi khó khăn đều đã vượt qua hết thì tại sao lại phải thế. Hạnh phúc không dễ dàng tìm được đâu , cũng không tự dưng ai mang có đến cho mình , phải biết đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình chứ. Cùng học một trường thì cùng giúp nhau học tập , có gì lạ đâu. Không thể buông xuôi dễ dàng như thế được.