be_nhoc90
02-12-2006, 01:32 PM
:cobe: Ngốc ơi ! , Ko biết chúng mình đã xa nhau bao nhiêu ngày rồi Ngốc nhỉ? Ngốc giờ có khoẻ ko dzậy ,
Mà chẳng biết ở Ngốc có gì nỗi bậc mà tôi lại iu Ngốc nhĩ , Ngốc ah, có đôi lúc tôi nghĩ rằng Ngốc ko phải là đàn ông đó ( nói vay Ngốc đừng giận nha) , cũng tại vì Ngốc ko biết galang. Lúc mới quen Ngốc tại sao Ngốc lại hay tặng quà cho tôi vậy , mà tại sao bây giờ thì ko có, ko phải tôi đòi hỏi vật chất gì ở Ngốc đâu , mà tại vì SN của tôi Ngốc đã quên chúc mừng tôi đọ Giờ tôi với Ngốc đã xa nhau đến cả nửa vòng trái đất chứ ít đâu.....
Ngốc ah , 1 người như vậy mà tại sao tôi lại thích Ngốc nhỉ ,
Uh đúng rồi Ngốc là học sinh mà , Ngốc làm gì có điều kiện chứ....
Ngốc ah ,ngồi nghĩ lại những lúc còn ở Vn , lúc còn ở bên Ngốc tôi thấy zui lắm Ngốc ah ,
Ngốc ơi , bây giờ Ngốc đang làm gì vậy , Tôi nhớ Ngốc của tôi quá ah
Nhớ những lúc tôi bị mấy bạn trong lớp chọc ghẹo ,Ngốc đã đến bên tôi , Ngốc nói sẽ ko cho ai ăn hiếp tôi cả, lúc đó Ngốc biết tôi zui lăm ko, Ngốc ah , giờ chúng ta xa nhau thế này ai sẽ bảo vệ cho tôi đây ,
Ở Vn , Ngốc có nhở tôi ko dzậy, Ngốc nói là sẽ chờ tôi về , nhưng liệu Ngốc có chờ được ko Ngôc..... Ngốc ơi , iu Ngốc nhiều lắm đó
Mà chẳng biết ở Ngốc có gì nỗi bậc mà tôi lại iu Ngốc nhĩ , Ngốc ah, có đôi lúc tôi nghĩ rằng Ngốc ko phải là đàn ông đó ( nói vay Ngốc đừng giận nha) , cũng tại vì Ngốc ko biết galang. Lúc mới quen Ngốc tại sao Ngốc lại hay tặng quà cho tôi vậy , mà tại sao bây giờ thì ko có, ko phải tôi đòi hỏi vật chất gì ở Ngốc đâu , mà tại vì SN của tôi Ngốc đã quên chúc mừng tôi đọ Giờ tôi với Ngốc đã xa nhau đến cả nửa vòng trái đất chứ ít đâu.....
Ngốc ah , 1 người như vậy mà tại sao tôi lại thích Ngốc nhỉ ,
Uh đúng rồi Ngốc là học sinh mà , Ngốc làm gì có điều kiện chứ....
Ngốc ah ,ngồi nghĩ lại những lúc còn ở Vn , lúc còn ở bên Ngốc tôi thấy zui lắm Ngốc ah ,
Ngốc ơi , bây giờ Ngốc đang làm gì vậy , Tôi nhớ Ngốc của tôi quá ah
Nhớ những lúc tôi bị mấy bạn trong lớp chọc ghẹo ,Ngốc đã đến bên tôi , Ngốc nói sẽ ko cho ai ăn hiếp tôi cả, lúc đó Ngốc biết tôi zui lăm ko, Ngốc ah , giờ chúng ta xa nhau thế này ai sẽ bảo vệ cho tôi đây ,
Ở Vn , Ngốc có nhở tôi ko dzậy, Ngốc nói là sẽ chờ tôi về , nhưng liệu Ngốc có chờ được ko Ngôc..... Ngốc ơi , iu Ngốc nhiều lắm đó