PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chẳng còn gì nữa phải ko em?



Cát
02-12-2006, 11:41 AM
Chẳng còn gì nữa phải không em ?
Câu thơ xưa ấy nào ai giữ
Nhớ đến bây giờ mà chưa đủ
Một chút gì có thể gọi là quên

Chẳng còn gì nữa phải không em ?
Ta đi về hai phía đời đã chọn
Cố vùi mình vào trăm điều bận rộn
Để khỏi một lần nhớ lại hôm qua

Em hăy ở một nơi nào rất xa
Đừng quay về gọi tim anh thức dậy
Bởi nó sẽ bùng lên , sẽ cháy
Vì chẳng bao giờ em dập tắt được đâu
Anh cũng giam mình ở phía không có nhau
Cho tơ nhện xoá dần đi nông nổi …

tieuthukhocnhe
06-12-2006, 06:03 AM
chẳng còn gì nữa phải ko anh
khi thương nhớ ko còn dành em nữa
tình của em bập bùng như ngọn lửa
cháy sáng trời và dập tắt giữa mưa đêm

chẳng còn gì thương nhớ hay quên
vì em biết em còn là dĩ vãng
ôi thương nhớ.. em mỉm cười nhạo báng
thương bất thành thì heart cũng tan hoang

Cát
06-12-2006, 09:33 AM
bạn viết hay đó....phải chăng cũng là một tâm hồn yêu thơ

fallen_angel8x
06-12-2006, 07:27 PM
Kekeke mình vào góp vui chút nha:

Mưa cứ rơi âm thầm như nỗi nhớ
Giọt ngắn giọt dài lặng lẽ điểm thời gian
Người và tôi ở hai đầu "tan vỡ"
Nơi giữa khôn cùng là nỗi nhớ mênh mang

Bài này tui đọc ở đâu đó nhưng nhớ hok rõ. Chứ còn tui ghét làm thơ buồn lém mệt óc bỏ xừ

Cát
07-12-2006, 09:42 AM
vậy hả....làm thơ không phải lúc nào cũng làm được....càng nghĩ càng ko ra....có lẽ khi nào cảm xúc đến bạn mới có thể xuất khẩu thành thơ được.hii

fallen_angel8x
07-12-2006, 07:18 PM
Văn chương thơ phú tui chẳng thiết
Buột miệng ra thơ thế mới tài....
Cảm xúc ko có vẫn làm đc
Ra thơ con "ếch" để tạm xài

:haha::haha::haha:

Cát
08-12-2006, 09:49 AM
trùi....thơ con ếch....hơi lạ đó nha

fallen_angel8x
09-12-2006, 08:35 AM
trùi....thơ con ếch....hơi lạ đó nha

Giữa cuộc đời mình tôi phải lạ
Chỉ một mình chống lại cả nhân gian

(he he nghe gần giống bài "Me against the world" của Simple Plan )

Cát
09-12-2006, 08:38 AM
lạ lắm nha ....ko biết you có tâm hồn thơ phú thế nào

fallen_angel8x
09-12-2006, 08:52 AM
Tâm hồn (thơ) tôi là một rừng gai góc
Rất hào hùng mà cũng khá mộng mơ

:haha::haha:

Cát
09-12-2006, 10:13 AM
rừng rậm còn có lối đi
huống chi....

codai_codon
10-12-2006, 02:05 AM
TÂM HỒN ĐAU KHỔ
tôi muốn thời gian quay trở lại
để vứt bỏ hiện tại đau thương
để được sống những ngày hạnh phúc
không âu lo những lúc cô đơn
căn nhà nghèo nhưng luôn vui vẻ
ngôi nhà nhỏ với những tiếng cười
nhưng thời gian đâu theo ý tôi
no chậm trôi tâm hồn tôi càng khổ


(nguyễn dũng :[email protected])

Cát
10-12-2006, 09:49 AM
thời gian qua rồi sao trở lại
giờ nuối tiếc cũng chẳng ích chi
thui thui hãy cười lên đi nhé!
còn có....iu bạn mà....

fallen_angel8x
10-12-2006, 07:44 PM
rừng rậm còn có lối đi
huống chi....

Lối nhỏ mịt mờ len qua rừng lạ
Bóng tối bao trùm và nỗi sợ vờn quanh
Nhưng bên đó là mênh mang trời biển
Ánh sáng chan hòa và sóng biếc ngoài khơi

:rang: :rang: :rang:

Cát
11-12-2006, 10:45 AM
một khi đã dám qua rừng rậm
còn sợ chi bóng tối bủa vây
còn sợ chi mênh mang trời biển
thử một lần mới biết rừng ra sao...

fallen_angel8x
12-12-2006, 03:11 AM
Rừng rất đẹp mà biển thì càng đẹp
Rừng thắm sâu còn biển lại hào hùng
Giữa trời đất với bao la rừng và biển
Tôi mỉm cười nhìn những kẻ quay lui............

Ko bước tiếp nghĩa là thua rồi đó
Quay lại sau nghĩa là đã đầu hàng
Trước số phận kẻ liều mình dấn bước
Dám hiến mình cho mộng ước lớn lao