Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mình sẽ chờ Huế !



anhdan05
02-12-2006, 09:28 AM
Hà Nội 22h25 ngày 2/12/2006 thứ 7, một ngày lạnh nhất kể từ đầu năm !
Huế ơi ! Mình ko biết H đang xảy ra chuyện gì khó xử nữa, Bây giờ Huế nói ko muốn gặp Mình, ko muốn nói chuyện cùng Minh. Mình chỉ biết vậy, hỏi chuyện gì Huế cũng ko nói, chuyện gì mà khiến Huế ko thể tâm sự cùng Hùng? Sao Huế chỉ 1 mình đối mặt với chuyện đó, sao ko để Hùng cùng Huế vượt qua nó. Mình biết là Huế rất yêu Mình, hiện giờ Huế đang rất khó xử, Huế vẫn chưa biết giải quyết thế nào? sao Huế lại đòi Mình quên Huế, sao Huế lại cố để quên Mình, sao phải làm vậy, việc gì cũng có nhiều cách giải quyết mà.
Chỉ vì chuyện đó mà Huế bảo Hùng hãy quên Huế mãi mãi ư? liệu có phải Huế đang tự dối lòng minh? Mình chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ quên Huế, chưa bao giờ nghĩ là Huế sẽ nói những câu đó.
Bây giờ Huế bảo ko muốn gặp Mình, ko muốn gì cả, có lẽ tạm thời Hùng sẽ ko gặp Huế nữa, để Huế bình tĩnh trở lại, Mình sẽ đợi, sẽ đợi cho đến khi Huế trở lại như xưa,
Sắp tới là sinh nhật Huế rồi, Mình ko biết nên làm gì đây, nếu đến thì sợ Huế thấy Mình rồi lại ko vui, mà sinh nhật Huế cả năm chỉ có một lần, mình ko tặng Huế gì, ko chúc mừng Huế thì sao đươc !
Có 1 điều nữa Mình ko thể hiểu nổi, sao bây giờ gặp Mình Huế lại ko vui, vẻ mặt Huế rất buồn,Huế ko nói cười, ko vui vẻ, khác hẳn với ngày trước bọn Mình gặp nhau nói với nhau rất nhiều chuyện và rất vui vẻ.
Tóm lại là Huế đang gặp chuyện gì vậy, sao ko thể cho Hùng biết.
Hùng sẽ mãi yêu Huế, và sẽ đợi kể cả Huế có phải chấp nhận yêu người khác, Mình sẽ đợi cho đến khi nào Huế thực sự ko còn yêu Mình tẹo nào.
Hiện giờ Hùng nhớ Huế lắm, thương Huế lắm, Hùng biết làm sao bây giờ, khi mà Huế ko muốn gặp Hùng lúc này????????????????????
Buồn và nhớ Huế lắm ! :timvo:

kem dâu mút
02-12-2006, 09:44 AM
Ừm, mạn phép đọc lá thư của bạn một chút. Nhiều dấu chấm hỏi...Thấy có cái gì đó, có vẻ như đang cứa trong lòng, nhức nhức.... Muốn được đồng cảm lắm! Nhưng chẳng biết nói gì hơn. Hy vọng bạn sẽ tìm ra câu trả lời cũng như mình đang chờ câu trả lời vậy.

anhdan05
03-12-2006, 01:14 AM
Yêu là đau khổ thật sao ?