PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dừng chân....



kem dâu mút
02-12-2006, 08:21 AM
Lúc này, thực ra.... chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Có cái gì đó rất mệt mỏi xen lẫn, len lỏi vào từng ngóc ngách,muốn mở miệng ra nói nhưng buồn miệng, muốn gõ gõ thật nhiều....nhưng buồn tay.
Mượn tạm nơi đây dừng chân.... và nghỉ ngơi. Muốn thả lỏng mình ra để không phải nghĩ suy gì nhiều, đừng ai đuổi ta ra khỏi đây nhé, trừ khi đầu óc ta thật thanh thản.
Thanh thản
Thanh thản
Thanh thản....

Hàn Cát Nhi
02-12-2006, 08:31 AM
Dừng chân
Nghe hai chữ có vẻ đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều tâm sự phải ko nhỉ...
Không..nhất quyết không cho PM dừng chân ở đây đâu..:so_funny:..Hãy trở..về cái nơi làm PM mệt mỏi...ấy...hãy dừng chân ở chính nơi ấy...
Còn nơi đây..chỉ là một điểm trong...con đường tiến tới dừng chân...và thanh thản thôi....

kem dâu mút
02-12-2006, 08:40 AM
Không!...đã muốn được thanh thản mà quay về chính nơi tạo ra mệt mỏi thì hà cớ gì phải quay lại. Có chăng, chỉ là khi đã thực sự thanh thản, quay về để đối diện với chính nó thì có thể ta làm được ai đó ạ.

Muốn bước tiếp nhưng buồn chân, lại phải ngồi, duỗi thẳng chân, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt..... Nhưng sao cứ thấy nặng nề, lắm....lắm.....

Có ai hiểu???

Xin, đừng ai đuổi ta đi tiếp, ta sợ, sợ mông lung...sợ một nỗi sợ mơ hồ.....

PlanetVN
02-12-2006, 09:02 AM
Lâu nay im lặng, chỉ xoá bài chứ hông viết gì hết, hông cảm nhận được gì hết... Đầu óc trống rỗng, tâm trí rối bời... biết viết gì chứ??? :rain: Viết cho đã rồi cuối cùng cũng lạnh lùng bỏ mặc tất cả mà thôi... Ừh,... nó là thế đấy, là thế đấy!!! Hài lòng chưa??? :banghead:

Ừh,... Dừng chân để vơi bớt chút ưu tư đi... Rồi mai ta lại quên hết muộn phiền để bước tiếp mà thôi... Quên đi nhé, những ưu tư phiền muộn... Để lòng nhẹ nhàng, thanh thản và một tâm hồn đầy sức sống mới có thể làm việc và sống tốt được. :bay:

Chợt nhớ, đêm qua chẳng ngủ được (ặc, mà có đêm nào không thức đến 3, 4h sáng đâu :sick:) lôi cuốn nhạc học trò ra đọc... Tự dưng thấy iu đời... muốn làm con nít... Bây giờ thì lại nghe nhạc cách mạng... Ừhm,... hông hiểu nổi... :think:

Dừng chân viết chút vậy... Rồi lại tiếp bước thôi... :) Dừng chân để gạt bỏ ưu phiền... Rồi một ngày ta sẽ lại là ta... sẽ chẳng lạnh lùng với ai hết nữa... Vì biết đâu mai mốt ta lại phải "đi sớm" thì sao... lỡ... lỡ có mệnh hệ gì thì sao... Vậy nên, xin lỗi nhé!!! Rồi ngày mai sẽ tươi sáng hơn... rồi mọi người sẽ hiểu...

Cảm ơn, một chốn dừng chân!!! :huglove:

kem dâu mút
02-12-2006, 09:31 AM
Dừng chân rồi, nhắm mắt rồi,.... nhưng sao chưa thanh thản, đầu ta chất chứa nhiều quá rồi chăng? Cancel bớt bớt đi....
Thấy người ta bước qua, dừng lại. Ừ, giữa chốn đông người, dừng chân đâu phải chuyện gì lạ lẫm cho cam, mỏi mệt rồi ta có thể dừng lại mà. Dòng người cứ thế, cứ thế ngang qua ta....
Ai đó, hình như là đã tìm được chút thanh thản...nhanh hơn ta. Mừng cho họ mà buồn cho ta....Ta khóc.....
Không, dù có một ngày, hai ngày, một tuần hay nhiều ngày đi chăng nữa, ta phải loay hoay sao đó, xoay sở sao đó, bất cứ giá nào, hình thức nào, ta phải thanh thản, phải thật nhẹ nhõm....
Ở nơi xa ấy, A có biết B đang dừng lại???


Ở nơi xa ấy, A có biết B đang dừng lại???


Loay hoay mãi, cả đêm, cả một ngày Chủ Nhật đẹp trời....thế nhưng vẫn không thể nào lê chân bước tiếp được. Đầu nặng trịch, chân tay cũng nặng trịch ...Giá mà có thuốc tẩy não nhỉ !

butbi*
04-12-2006, 01:11 AM
... dừng chân ... ?
từ này sao nghe mệt mỏi đến thía, dù đã bao lần "nó" cũng xuất hịên trong đầu mình...
hum ni, tranh thủ vô HHT, ngó bài viết của chị, mình mớí biết chị mệt mỏi đến thế. Mà sao không biểu lộ nó ra ngoài, hở chị ? Lúc nào gặp, em cũng thấy chị cười thật tươi, cũng nhí nhố thật nhiều ,,, vậy ra chị đang "cố" ?

Cố gắng là đúng nhưng chi khi để hoàn thành công việc, để 1 cái gì đó ... em hoh diễn giải được ... nhưng ... phải dừng chân để ... ít nhất là cho bản thân mìh ,,, thư thả chị nhé!

Trang Sassy
04-12-2006, 01:55 AM
:banghead:ngu ngốc...ngu..ngu :ham: kái đầu mình dạo nài ngu vật vã..
mình kảm thấy mệt mỏi quá ròy :rain: mún dzừng lại..ai cho mình dzừng lại đây...dzừng lại đây nèo...

kem dâu mút
04-12-2006, 09:08 AM
Khi B dừng lại, B cảm ra một điều, đó là B cần phải im lặng (cách vốn dĩ B thường làm mỗi khi có chuyện, phải không A?). Ừ, chỉ có im lặng ! Cứ thế...cứ thế.....thả lỏng ra......

Ừm, bao nhiêu người từng muốn dừng chân lại, như B??? Lẽ ra trong cái nhà to lớn này nên có nhiều ngóc ngách hơn một tí, có khi B đã chui tuột vào ấy mà ngồi một mình rồi, như thế sẽ thấy nhiều người vụt bước qua, vẻ mặt rạng rỡ...... hay trông cũng mỏi mệt.....như B.

Cùng nhau, thả lỏng nào......

kem dâu mút
01-01-2007, 01:10 AM
Ngày đầu năm mà lại chui vào đây, dừng chân...Liệu có bị làm sao không nhỉ? Có bị ngưng trệ lại nhịp sống của bản thân không nhỉ? :1_question:
Tối qua mệt lắm, nhịn đói mà uống cafe (bỏ lâu lắm rồi mà còn bon chen), bị mệt tim, đầu óc choáng váng. Giờ này cũng thế, 1 tí rượu (ai biểu ba lôi rượu ra đón làm gì, thèm). Cái gì mà lâu lâu không được đụng tới là luôn thôi thúc, quyến dzũ mình, ặc... Đau cả cái đầu! hix...
Mệt quá, vào đây nhắm mắt nghỉ tí....
Ngày mai, sẽ bước tiếp....

! Chấm Than !
01-01-2007, 04:49 AM
Dừng chân..... !!! Dừng lại nơi đây....kô thể cất bước thêm đc nữa !!!
Hình như trong mỗi con người ai cũng đang mang 1 tâm trạng...: Buồn , mệt mỏi
kể cả những ngươi giàu sang....kể cả những kẻ nghèo khó....
.....khó sống qua trời oi

kem dâu mút
17-01-2007, 01:07 AM
Lại một lần dừng chân. Việc dừng chân thế này nếu trở thành thói quen thì sẽ sao nhỉ??? Tệ thật!

Hơn hai mươi năm để bước đi mà hình như chưa quen dần, vẫn chập chững như những đứa trẻ lên hai, lên ba ... tham lam, vội vã bước đi để rồi ngã. Thôi cứ dừng chân, mỗi ngày bước từng bước một thôi nhưng vững chãi.

Thấy mọi người lướt qua. Chợt rùng mình ....

*pInk horizon*
17-01-2007, 04:44 AM
Dừng chân......
Để ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.....
Những chặng đường ta đã đi qua
Những gì đã làm được và những gì còn dang dở...Dừng chân để lắng nghe phút thành thật của con tim. Nhiều lúc cuộc sống quá xô bồ cứ cuốn ta theo , để ta phải sống có những phút giây dối lòng
Dừng chân để nghĩ suy về tương lai , nghĩ suy cho con đường mình sắp sửa đi....
Dừng chân... nặng lòng vì quá khứ hiện về rồi lại nhẹ nhõm ra đi............. ừ ta vẫn chưa quên.........tất cả vẫn còn nguyên vẹn

kientapsu
18-01-2007, 10:10 AM
Thanh thản ư?? Muốn dừng chân ư?? Mệt mỏi lắm !! Uể oải lắm !! muốn bước chân đi mà không nhấc chân nổi !! con đường phía trước còn dài không? có chỗ nào khác cho ta dừng lại..dừng lại hẳn chứ không phải dừng chân đơn giản?? Có, nhưng liệu có quá chông gai, có quá nhọc nhằn , hay ta còn đủ sức??? chẳng biết, mà có muốn biết cũng đâu có được !!
Thôi vậy, dừng chân đã, nghỉ chân đã
...thoát khỏi đi cái cảm giác chán chường kia
, trở lại đi, sức lực của ta đâu, tinh thần của ta đâu...
thanh thản
thanh thản
thanh thản
.... bước tiếp đi !! sau cơn mệt mỏi !!
..tạm biệt chốn dừng chân...!!

tea_young
18-01-2007, 11:54 PM
Dừng chân lại đi , dừng lại một chút nghe con tim mình reo lên trong khoảnh khắc , dừng lại cho một phút lặng im trong tâm hồn , dừng chân lại nghe mùa đang gọi .
Đông về trong những hoài niệm miên man cho quá khứ , lòng chợt xao lại khi gặp một hình ảnh quen thuộc . Ko hình thù , ko nắm bắt được . Dừng lại và đưa tay ra đón . Cái khoảnh khắc êm dịu và nhẹ nhàng ấy làm lòng chợt muốn khựng lại .. bắt gặp một điều jì đó quen mà lạ . Đời xô bồ lắm , đời giông tố lắm , muốn tìm một khoảng yên để đắm mình vào đó. Dừng lại đi , để thấy mình ko già - ko khô khan :smile:

Và muốn dừng lại - dừng lại trong cái mộng mị 22tuổi đầy nhiệt huyết của một người con trai .


Có thể là khoảng lặng , có thể là hoài niệm , có thể là dĩ vãng . Một lần mong một người dừng chân ở đây .

Autumnvillage
19-01-2007, 03:58 AM
dzừng chân đi..:rain: dzừng lại..nghĩ về những chuyện đã qua..những việc mình đã làm..:rain:..dzừng chân để ngắm nhìn mình trong từng khoảnh khắc..dzừng chân !!

Vo Hinh Lang Tu
19-01-2007, 04:14 AM
tình yêu không là gió chợt đến rồi chợt đi...
Ta là một áng mây một áng vân trôi lạc lõng cô đơn vô định...Ta lang thang vô định...Ta mải miết kiếm tìm....Nhưng để rồi ta đc cái gì khi những dòng suy nghĩ đang chất chứa trong đầu....Ta ko hiểu ta ko thể hiểu đc cái suy nghĩ đó....Ta ko hiểu ta và người ấy giống nhau đến thế sao....Giống nhau một cách kì là...Viết cho người ấy mà dường như là viết cho chính ta vậy....Lạ....

Ta cứ ngỡ sau những tháng ngày lênh đênh kiếm tìm trong sự xô bồ của xã hội một người có thể hiểu ta có thể làm cho ta vui làm cho ta có đc hạnh phúc trọn ven trong cuộc sống... Nhưng con thuyền ta vẫn chưa tìm đc bến đỗ...Chưa tìm đc chỗ dừng chân cho trái tim vốn đã tan nát vốn đã chai sạn của ta..."tất cả những gì cảm thấy đều là ngộ nhận" Tim ta thắt lại tim ta khóc...."thằng thắn" Con người ta luôn yêu thích sự thẳng thắn ko thich úp úp mở mở...Ta luôn trải lòng ta với mọi người....Vậy còn gì nữa đây??Liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau??
Ta tin và hy vọng ta sẽ tìm đc bến đỗ của cuộc đời ta....!Cứ tin và hy vọng ta nhé....!

tea_young
19-01-2007, 05:25 AM
Ta ơi , ta ơi :smile: Mỉm cười đi nào , cuộc đời đâu chỉ có mình "người đó" .. Người đó vô tâm lắm này Ta ơi , Người đó ích kỷ lắm này Ta ơi .. :smile: Người đó còn bé lắm , suy nghĩ non lắm , có đủ lớn để đón nhận Ta ko ?


Ta thật lòng ko ? - Có thể có - và - có thể không .

Hàn Cát Nhi
19-01-2007, 05:41 AM
Và muốn dừng lại - dừng lại trong cái mộng mị 22 tuổi đầy nhiệt huyết của một người con trai .



Bí ẩn thường đc chứa đựng sau những cái mà người là gọi là - khoảng lắng. Không hiểu ai đó đang muốn dừng lại hay là vẫn mang trong mình cái hi vọng " cứ đi đi ". Đông lạnh , chiều tím...buồn man mác , phải không em.?

Đôi khi muốn dừng lại là cố bắt mình phải bước tiếp , cố tìm bình yên cũng là lúc con tim nổi sóng .?. Tại sao vậy em ? Hình như khi đối diện với khoảng trắng con người ta vô hình chung đã làm cho chính mình già đi thì phải. Nhưng trái tim thì ko khôn khan đâu em ạ , bởi nó còn bận đập những nhịp đập gấp gáp - những nhịp đập - gọi những thương yêu.

Văn Tiểu Ngọc
19-01-2007, 09:31 AM
có đôi khi ta cũng muốn dừng chân nhưng lại ko dám...... cuốn xoáy quanh một cuộc sống bon chen và xô bồ , những ước muốn, khát vọng...... để rồi ko dám dừng chân hay quay đầu ngoảnh mặt dù chỉ một giây..... bởi ta có quá nhiều thứ , quá nhiều những chờ mong của những ngày xa vời.......
dĩ vãng...... kĩ niệm...... đến và vụt đi như những cơn mưa rào.... yêu mưa........ nhưng lại sống trong cái nắng gay gắt chói chang của hè.....

superkid_gem
19-01-2007, 09:41 AM
...Dừng lại...Thở dài...Tiếp tục bước...Cứ thế...Chỉ là trong khoảnh khắc...

amy_le
19-01-2007, 11:32 AM
dừng chân để thấy mình trưởng thành và biết yêu thương hihihi đôi lúc lòng mình như trống rỗng có phải mình đã dừng chân?

giot_nho_nhung
19-01-2007, 12:09 PM
đôi khi muôn dừng chân để nhìn lại. Mà lòng cứ sợ hãi cái khoảng khắc của sự đổi thay.

baby_khocnhe
19-01-2007, 07:03 PM
đôi khi trong cuộc sống... cần phãi biết dừng lại đúng lúc... để ko mắc phãi sai lầm đáng tiếc....và có thời gian để nhìn lại chính mình.......

! Chấm Than !
19-01-2007, 07:32 PM
Em kô hiểu vì sao em lại buồn khi chị đi lấy...chồng....em thấy em mất chị ! Em khóc...em luôn khóc....ngày trước em luôn muốn chị là của riêng em....giờ kô còn nữa rồi ! giờ chị đi xa về nới đó ! Em hỏi...em hỏi chị vội gì chị nói : chị mong tìm thấy cái mà 28 năm qua chị chời -- Hạnh phúc ! liệu có hạnh phúc thật kô !
Chị nói đến lúc chị thật sự là phụ nữ ! chị dừng lại để làm 1 người vợ đoan trang...chị dừng Tự do !

huy2804
19-01-2007, 09:16 PM
từ khi nào mà áp lực lúc nào cũng đè nặng lên vai mình vậy ta?mình cũng chẳng biết ,chỉ biết một điều là mình không thể "dừng chân" dù rất muốn .Ôi! dôi khi những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng sẽ không bao giờ đạt được

tea_young
19-01-2007, 10:16 PM
Dừng chân để tìm cho mình chút bình yên , hay còn gọi là trốn tránh thực tại đấy thôi . Chân muốn ngừng nhưng Tim muốn đi tiếp , tay muốn buông xuôi nhưng lòng lại cồn cào ... Bực lắm , bực cho cái 15 đầy giông tố của mình .

kientapsu
20-01-2007, 04:16 AM
Cuộc sống xô bồ, đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, dừng chân sau một chặng đường vất vả !!
24 tuổi, ta đã già chưa nhỉ?? chặng đường ta đi qua có quá chông gai? có quá nhọc nhằn,?? hay trắc trở đang đợi ta phía trước?? mặc kệ, dừng chân đã, dừng chân để nghĩ về người khác, tạm dẹp suy nghĩ về ta, về cái tôi mà ta đang tạo dựng !!

Dừng chân !!

Cát
20-01-2007, 09:44 AM
...chỗ dừng chân..có nhìu...hay ko có...khó tìm hay dễ tìm..ta tự tạo ra điểm dừng chân cho ta chăng?...chẳng biết...ta cứ đi..về phía trước...đường thì sương phù mờ mịt....ko rõ lối....mệt quá rùi...chân ta đã mỏi....nhưng ta vẫn phải đi...bởi có người vẫn chờ ta ở cuối con đường kia uh?...ko...ko phải...bởi ta muốn đi hết con đường...muốn ta được dừng chân thực sự...ở một thung lũng đầy ánh sáng...đầy hoa cỏ...đầy những âm thanh vang động của cuộc sống.........hãy cứ bước thôi....bước tiếp...để đến 1 ngày kia ta sẽ dừng chân...ta sẽ được thanh thản...sẽ tự do........

Angel Love_xinh+kieu
20-01-2007, 07:11 PM
ngày nào cũng dừng chân ..dừng chân tại đây, bấm bấm vài cái rùi đi .........

kientapsu
20-01-2007, 08:20 PM
Chồn chân lắm, mỏi gối lắm !! dừng chân !!
Mảnh tình riêng ta tự tay hất đổ, giờ còn tiếc lắm ư? Muộn lắm rồi, trễ quá rồi, làm lại đi ta nhé !!

kem dâu mút
25-04-2007, 09:05 AM
Lại quay về chốn này...

Cứ tưởng sẽ không quay trở lại nhưng chân cứ tự dẫn lối...Đến để "dừng". Lắm khi ngẫm nghĩ, liệu rằng "dừng chân" mãi như thế này có tốt hay không??? Hỏi rồi để đó, không biết nên có câu trả lời thế nào là chính xác cho những cảm xúc.

Có những lúc, người ta lại muốn tự mình giết chết cảm xúc. Cái cảm xúc đang nhen nhóm lên nhưng cố tình dập tắt đi. Nên chăng phải như thế?

Rồi, mình đang bóp chết cái cảm xúc trong mình rồi đây. Kệ đời nó, muốn gì cũng được!

Ngày mai...
Ngày mốt...
Ngày kia...
Những ngày theo sau đó...


Chỉ dừng chân... Từ từ mà bước tiếp vẫn chưa muộn...

thảo nguyên xanh
25-04-2007, 10:30 PM
Chúng ta đã đi quá nhiều rồi , khi đó chúng ta cần phải đừng chân lại thôi , tuy dừng chân quá ít nhưng dù sao chúng ta cũng phải dừng lại để mà xem thử chúng ta đẫ làm được những gì trước đó !

kem dâu mút
01-09-2008, 01:16 AM
Chẳng hiểu sao lại muốn tìm về chốn này. Vốn dĩ đã từng là dĩ vãng vậy mà....


Quá khứ ơi làm ơn ngủ yên!!! Van xin đấy! Đừng xô ta nữa!!!

ComeBackToMe
01-09-2008, 01:29 AM
dừng chân 1 lúc thôi bạn nhé,lấy lại tinh thần rồi lại tiếp tục bước tiếp
Chúc bạn luôn vui vẻ ^^

Nắng trái mùa
01-09-2008, 01:37 AM
Chắc chắn sẽ có một ngày quá khứ ngủ yên , rồi sẽ có một ngày quá khứ ngoan hiền và dịu dàng như một bản nhạc giao hưởng.....
Nhưng - không phải là hôm nay !

"Sẽ là một lúc nào đấy dù không biết là bao giờ"

Có nhiều thứ dừng lại - có nhiều thứ mà ta biết trước rằng sẽ như thế , tất cả chỉ là sự đối diện và chấp nhận làm sao đê cho hiện tại không quá đau đớn.

Nhưng...
Trước tiên hãy cứ rơi cứ gào thét hãy cứ vỡ và hãy cứ khóc !

mây_trắng
01-09-2008, 02:31 AM
ừ thì ta mệt ta muốn nghĩ lại ở đây
ta muốn nhắm mắt cho qua những phiền não
ta muốn chặn quá khứ lại và đẩy nó vào khoảng không hư vô
nên ta dừng chân ở đây..........:rain:
nhưng.............sao cái quá khứ ấy vẫn còn tồn tại mãi mãi mà ko quay về với cái thế giới dành cho nó ,chỉ có 1 lí do...........
đó là tại vì quá khứ và thời gian là bạn của cuộc sống và cũng là bạn của ta...............:rain:

huy2804
14-03-2009, 05:02 AM
Tâm tưởng đã mệt.........................
Nhưng.......................!
Hoài bão lại quá lớn !!!!!!

Dừng chân... nghỉ ngơi.... ta sẽ bị bỏ lại phía sau !
Chấp nhận không????????
KHÔNG
Đau khổ nhất là thua người...........
Muốn đến đỉnh vinh quang , mưốn là số một ...........
Phấn đấu không ngừng.......
Dừng chân........KHÔNG CÓ TRONG TỪ ĐIỂN......của ta

gió đơn côi
14-03-2009, 05:22 AM
nhiếu lúc cũng muốn dừng chân , và ngồi xuống nghĩ lại và nhìn lại kĩ niệm nhưng sao , cố gắng , cố gắng rất nhiều vẫn ko bao giờ làm đưọc ,có lẽ thời gian cứ mãi trôi , và đôi chân tôi vẫn cứ bước để theo kịp cuộc sống.
muốn bình yên
muốn bình yên
muốn bình yên


dù chỉ là 1 phút như vậy cũng là quá đủ.