thuananh0310
02-12-2006, 05:21 AM
Lòng em trang giấy trắng ngần
Để anh viết trọn những vần thơ duyên
Bài thơ dang dở chưa nên
Trăng lung linh quá chiếu hờn đôi tim
Khi yêu có biết nỗi niềm?
Để rồi ta phải xa dần người ơi !
Vầng trăng xưa đã vỡ đôi !
Trăng cô đơn quá ! Vỡ rồi duyên nhau.
Khi xưa người ước mơ nhiều ...
Muôn đời ta vẫn một điều không phai .
Nhưng giờ người quá xa xôi ,
Tháng năm hạnh phúc lỡ rồi còn đâu !
Trăng kia cũng lạc bước nhau
Tim ai vụn vỡ nỗi sầu vì ai?
Người đi có nhớ nơi đây?
Hay là người đã quên ngày tháng qua?
Ánh trăng kia vẫn đợi chờ.
Tình kia đêm vắng trăng giờ mênh mông...!!!!
Để anh viết trọn những vần thơ duyên
Bài thơ dang dở chưa nên
Trăng lung linh quá chiếu hờn đôi tim
Khi yêu có biết nỗi niềm?
Để rồi ta phải xa dần người ơi !
Vầng trăng xưa đã vỡ đôi !
Trăng cô đơn quá ! Vỡ rồi duyên nhau.
Khi xưa người ước mơ nhiều ...
Muôn đời ta vẫn một điều không phai .
Nhưng giờ người quá xa xôi ,
Tháng năm hạnh phúc lỡ rồi còn đâu !
Trăng kia cũng lạc bước nhau
Tim ai vụn vỡ nỗi sầu vì ai?
Người đi có nhớ nơi đây?
Hay là người đã quên ngày tháng qua?
Ánh trăng kia vẫn đợi chờ.
Tình kia đêm vắng trăng giờ mênh mông...!!!!