Xem đầy đủ chức năng : Tôi ghét sự chờ đợi nơi anh........
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
02-12-2006, 04:19 AM
Đã bao lần rồi,khi đến nhà anh...bao nhiêu lần anh để tôi ở nhà trong khi đó anh chạy hết nơi này đến nơi khác.Anh có nghĩ cho tôi ko vậy,tôi là con gái tôi cũng biết ngại khi đến nhà bạn trai mà mình cứ ngồi nói chuyện với các bậc bô lão như thế chứ!cobao giờ anh đến nhà tôi,tôi để anh ngồi ở nhà 1 mình với bố mẹ hoặc bất cứ ai trong họ hàng nhà tôi ko?Vậy mà anh xem tôi như 1 món đồ vậy đi đâu làm j` anh đặt tôi ngồi chỗ nào tôi phải ngồi chỗ đó,còn bản thân anh chạy hết đến chỗ nọ đến chỗ khac,anh đi đâu anh ngại cho tôi đi lấm phải ko?Nói thật bản thân tôi ko xinh đẹp như bao cô gái khac,nhưng toi chưa bao giờ phải ngồi chờ đợi bất cứ 1 thằng đàn ông nào cả,vì tôi căm ghét phải chờ đợi,nói ra thì anh lại nói răng:"Thế bao nhiêu lần anh ko thích điều j`tại sao em ko làm theo?"Đúng tôi là 1 đứa ngang bướng nhưng điều đó anh đã biết ngay từ khi quen tôi,chứ ko phải bây giờ tôi mới bộc lộ cái xấu xa cho anh biết!Ngay từ đâu anh cũng đã chấp nhận sự ngang bướng của tôi,và bây giờ cũng vậy,tôi sẽ thay đổi nhưng ko có nghĩa nói thay đổi là thay đổi dc ngay.Bản thân anh cũng biết điều đó cơ mà.anh nói rằng anh đi có việc anh ngai khi tôi đi theo anh lắm ha?hay tôi đã làm j` để cho anh phải xấu hổ với bạn bè mà đó là li do anh đi đâu làm j` khi tôi đến nhà anh anh chỉ đi có 1 minh.Tôi đã nói với anh rất nhiều lần tôi căm ghét sự chờ đợi ,vậy mà hôm nay tôi đã phải chò đợi anh cả tiếng đồng hồ ở nhà bác anh.Khi anh về tôi nói rằng:"Anh đi dc 1 tiếng rồi đó,em nói rồi em căm ghét phải chờ dợi,và tôi cũng căm thù thằng đàn ông nào để cho em phải chờ đợi"Anh cáu gắt với câu nói của tôi,và noi:"Nếu lần sau ko chờ dc thì em đi về đi"Anh nói vậy mà nghe dc sao ha?Anh nghĩ tôi là ai,coi tôi là 1 con rối à!Anh nói hay lắm,anh nên nhớ rằng:"Tôi ko phải là trò đùa,anh đuổi tôi như vậy thì đừng bao giờ mong tôi đến nhà anh"Tôi ko phai là con người nói j` nghe đấy!Tôi có lập trường của tôi,anh chơi đẹp đấy!Chưa 1 thằng đàn ông nào mở mồm nói với tôi câu:"Ko chờ dc thì em đi về đi"Hay lắm,chơi đep.Tôi cũng ko bao giờ ân hận khi đây ko phải là lần đầu tiên tôi phải chờ anh ở nhà anh,o nhà bác anh,hay nhà bà anh.Tôi và anh yêu nhau,anh đưa tôi đến nhà họ hàng,lúc đầu tôi cũng chẳng biết ai vao ai cả,vậy mà anh cứ chạy lăng xăng,anh biết ko?Tôi ngồi ở nhà anh trong lòng tôi cảm giac thế nào anh ko bao giờ hiểu,Tôi thấy mình như 1 con người thừa,chỉ như 1 cái bóng mà thôi.Anh ko bao giờ hiểu cho tôi vậy.Nói chung là hôm nay anh chơi đẹp đây!thì ra đàn ông,khi cần thì thiết tha,1 khi ko cần thì chấp nhận đá tung tất cả....thì đơn giản thôi,thằng đàn ông nào mà chẳng giống nhau...từ trước đến giờ....tôi quen dc đàn ông cung phụng chiều chuộng rồi..nhưng khi tôi yêu anh...tôi ko đòi hỏi,rằng anh phải thé này thế khác...vậy mà nhiều khi anh hơi bị xúc phạm tôi đấy!Nhưng thôi chẳng sao cả ,tôi ghi nhận bàn thắng này của anh.........Chơi đẹp
nhoccon_kieuki_lovely
02-12-2006, 04:36 AM
Hình như bạn hơi quá thì phải,lỡ người ta bận gì thì sao,bạn nói người ta vậy mà ko coi lại mình,bạn được nuông chiều quá nên bây giờ không wuen sự chờ đợi chứ gì?
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
02-12-2006, 04:48 AM
bạn nghĩ là tôi nói quá uh?KO đâu có bao giờ người yêu bnaj đến nhà bnaj đẻ cho người yêu bạn ở nhà nấu cơm và bạn đi đá bóng ko?
quocdat_love_thuyhang
02-12-2006, 04:52 AM
Em sao vậy Chip!Có chuyện j` a?Đừng post bài kiểu bất mãn như thế!Có gì thì từ từ bảo nhau chứ!Em đừng như vậy....mà sao em ko chấp nhận anh là 1 người bạn vậy?Hãy cho anh 1 cơ hội,anh luôn coi em như 1 người bạn 1 người em gái!em nhé!
quocdat_love_thuyhang
02-12-2006, 08:32 PM
http://i40.photobucket.com/albums/e230/Hang_chip87/a78d6612.gifhttp://i40.photobucket.com/albums/e230/Hang_chip87/avatar136820_1.jpg
Chip a!Sao em lại như vậy?Em có biết ko?Tất cả những bài em post trên hoa học trò anh đều đã đọc hết nhưng....chỉ tiếc rằng em ko viết cho anh....anh buồn nhiều lắm...nhưng ko sao cả....vì với em vẫn mãi là cô bé mà....cô em gái nhỏ xinh....Em biết ko? Ở bên này,anh chỉ dc nghe Quang Tiến kể về cuộc sống của em...nó nói thấy em vui vẻ lắm..vậy sao những j` mà em viết lên hoa học trò sao mà buồn quá vậy?Hay là nó nói vậy để anh ko lo lắng cho em nhiều để ko phải ảnh hưởng đến công viêc,và cuộc sống của anh.Cuộc sống của em có vui vẻ ko?Tuấn anh có làm cho em dc hạnh phúc như Tuấn anh nói với anh ko em?Em có còn nhớ rằng em đã từng nói:"Cuộc sống ko bao giờ như ta mong đợi,hãy biết trân trọng những j` ma ta đang có"(câu nói em nói với anh cách đay 4 năm rồi đấy!)anh luôn ghi nhớ những j` mà em nói với anh.....Và bây giờ anh sẽ nhắc lại câu nói đó với em.Mọi chuyện buồn rồi cũng sẽ qua em đừng quá buồn mà ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc em nhé!Anh thấy Tuấn anh là 1 người đàn ông tốt đấy!Anh luôn muốn em và người ấy dc hạnh phúc.Có thể bây giờ em chưa cảm nhận dc tình yêu của cậu ấy,nhưng anh tin rằng cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em.Anh luôn ở bên cạnh em bất cứ lúc nào...vì em mãi mãi sẽ là em gái bé bỏng của anh mà...em hiểu ko?
chip_love_chip8487
03-12-2006, 05:29 AM
anh ko phải là người như vậy....đâu em
hoangtucodondn
03-12-2006, 05:48 AM
Trước tiên mình cũng chia buồn cùng bạn, trong tình yêu nếu có thể tha thứ đc thì cứ tha thứ bạn à đừng nên quá chấp quá; nếu anh ấy cố tình lé tránh bạn thì tốt nhật 2 người nên đối diện với sự thật là tốt hơn và nói rõ với anh ấy xem thế nào và có thể giải quyết đc gì ko? Như anh bạn kia nói thì anh Tuấn Anh kia là người tốt thì cũng có cơ sở đó.Mong bạn sẽ xem xét tình cảm của mình giành cho anh ấy như thế nào và ngược lại.Sự chờ đợi cũng làm người ta đâu khổ đó.Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
babylove_hue
03-12-2006, 05:53 AM
Con gái ai cũng vậy thôi , sợ chờ đợi nào cũng có giới hạn , riêng mình thì cũng vậy.
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
04-12-2006, 06:37 AM
anh ko phải là người như vậy....đâu em
Anh ơi,lần sau anh đừng như vậy nhé anh!Như vậy em sẽ buồn lắm đóa...hix....:box:
Trước tiên mình cũng chia buồn cùng bạn, trong tình yêu nếu có thể tha thứ đc thì cứ tha thứ bạn à đừng nên quá chấp quá; nếu anh ấy cố tình lé tránh bạn thì tốt nhật 2 người nên đối diện với sự thật là tốt hơn và nói rõ với anh ấy xem thế nào và có thể giải quyết đc gì ko? Như anh bạn kia nói thì anh Tuấn Anh kia là người tốt thì cũng có cơ sở đó.Mong bạn sẽ xem xét tình cảm của mình giành cho anh ấy như thế nào và ngược lại.Sự chờ đợi cũng làm người ta đâu khổ đó.Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
Mình biết điều đó mà bạn à!Cám ơn bạn....mình yêu anh ấy...và cũng luôn đặt lòn tin vào anh ấy...nhưng có đôi khi anh ấy làm mình buồn nhìu lém...nhưng trong tinh yêu ko có sóng gió thì sao gọi là tình yêu phải ko bạn...mình vẫn có thể chịu đựng dc....cho đến 1 lúc nào đó ko chịu đựng dc nữa....mình sẽ nói thẳng với anh ấy.....
girl_hu_hong
04-12-2006, 06:48 AM
Ây dạ ! duz. này cũng ly k`y đo......... nhưng ma nếu tôi là bạn khi chưa có lời xin lỗi........ ok chúng ta chia tay đi anh... anh quá coi thường em rồi........ phải có giới hạn nhứt định riêng chứ.....
Hình như anh ý xin lỗi bạn rùi mà............. hìhi` hãy cho anh ý cơ hội sữa chữa sai lầm của anh ý đi nè........... chúc 2 người lun lun hạnh phúc
chip_love_chip8487
04-12-2006, 06:56 AM
Sao em ko hiểu và thông cảm cho hả người yêu ơi !Anh cũng đâu muôn em phải đợi anh lâu như vây làm gì.Bản thân anh cung buồn khi nhin thấy em ko được zui ,em có bít hok cô bé của đời anh:boxing::flower: Em thử nghĩ lại xem anh còn yêu ai nũa ngoài em nào
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
04-12-2006, 06:57 AM
Con gái ai cũng vậy thôi , sợ chờ đợi nào cũng có giới hạn , riêng mình thì cũng vậy.
Đúng là chỉ có con gái mới hiểu dc con gái...con trai nhiều khi vô tâm lém....
Sao em ko hiểu và thông cảm cho hả người yêu ơi !Anh cũng đâu muôn em phải đợi anh lâu như vây làm gì.Bản thân anh cung buồn khi nhin thấy em ko được zui ,em có bít hok cô bé của đời anh:boxing::flower: Em thử nghĩ lại xem anh còn yêu ai nũa ngoài em nào
ơ anh đang online à!Em ko vao nick vì em đang đăng bài viết xin việc làm cho anh Hung..
babylove_hue
05-12-2006, 02:51 AM
Đúng là chỉ có con gái mới hiểu dc con gái...con trai nhiều khi vô tâm lém....
ơ anh đang online à!Em ko vao nick vì em đang đăng bài viết xin việc làm cho anh Hung..
Thì con trai là vậy rồi , thấy bạn nghĩ được như vậy mình rất vui đấy. Tình yêu nào cũng phải rơi nhiều nước mắt mà. :clap:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.