PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố cổ Hà Nội



kem dâu mút
01-12-2006, 08:45 PM
Khu phố cổ Hà Nội là khu phố có bề dày gần một ngàn năm lịch sử của một khu đô thị buôn bán sầm uất nằm xung quanh Thành cổ Hà Nội và mang đậm nét văn hóa cổ xưa của Hà Nội, Việt Nam. Hà Nội xưa thường được cho là có "36 phố phường", mỗi tên phố thường mang đặc trưng của một ngành nghề thủ công truyền thống.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/8/89/Hanoi-1885.gif/180px-Hanoi-1885.gif


Mạng lưới đô thị phản ánh cơ cấu tổ chức thành thị cổ xưa gồm 36 phường nghề . Cơ cấu này về mặt không gian và xã hội là hiện thân của một di sản phi vật chất đặc biệt, duy trì các nghề cổ và giới thiệu nhiều hoạt động mang tính chất truyền thống tại các khu phố.
Ðặc điểm chung của các phố cổ Hà Nội là nhiều tên phố bắt đầu bằng từ "Hàng", tiếp đó là một từ chỉ một nghề nghiệp nào đó. Thí dụ: Hàng Ðào, Hàng Ðường, Hàng Mã, Hàng Thiếc...


http://www.hanoi2010.org/upload/phototheque/poterie.jpg

Du khách mới đến Hà Nội, dạo qua khu phố cổ - phố nghề sẽ thấy được nét khác biệt giữa Hà Nội và các thủ đô khác mà du khách đã đi qua.Từ phía Bắc hồ Hoàn Kiếm đi bộ lần lượt qua các phố Hàng Ðào, Hàng Ngang, Hàng Ðường là đến chợ Ðồng Xuân. Phố Hàng Ðào hình thành từ thế kỷ XV, dân ở đây làm nghề nhuộm vải. Thời đó họ chỉ chuyên nhuộm màu đỏ, màu hồng, màu hoa đào... nên có tên gọi là Hàng Ðào.


Từ đời Lê (thế kỷ XV) nhiều người Trung Quốc được phép cư trú ở Thăng Long (Hà Nội), họ rủ nhau đến làm ăn buôn bán ở phố Hàng Ngang. Xưa kia ở hai đầu phố có dựng hai cái cổng chắn ngang đường, tối đến đóng lại. Do đó thành tên Hàng Ngang.


Như tên gọi, Hàng Ðường có rất nhiều cửa hàng bán đường, mứt, bánh, kẹo...


Chợ Ðồng Xuân đã có hơn 100 năm, là chợ lớn nhất Hà Nội, nơi hội tụ sản vật trên rừng, dưới biển của cả nước. Chợ Ðồng Xuân là chiến luỹ oanh liệt của các chiến sĩ cảm tử bảo vệ Hà Nội năm 1946.


Sát với chợ Ðồng Xuân là phố Hàng Mã. Mặt hàng truyền thống làm từ các loại giấy màu ở phố này gần như không thay đổi từ khi lập phố. Có khác chăng bây giờ nhiều chủng loại hàng hơn trước. Hàng năm, vào dịp tết Trung thu của trẻ em (15/8 âm lịch) cả phố Hàng Mã trở thành một chợ bán đồ chơi muôn màu sắc: đèn ông sao, đèn xếp, đèn kéo quân, đầu sư tử...


Từ đầu phố Hàng Mã đi thẳng sang phố Hàng Chiếu dài 276m (nơi bán nhiều loại chiếu thảm bằng cói) là đến Ô Quan Chưởng (cửa Ðông Hà) di tích khá nguyên vẹn của một trong 36 phố phường Thăng Long xưa.


Một phố nghề rất điển hình: Hàng Thiếc. Ðến đây bạn sẽ nghe râm ran tiếng búa gõ vào những mảnh tôn, mảnh thiếc trắng lấp lánh. Những người thợ thiếc ở phố này suốt ngày cặm cụi làm các đồ dùng từ nhỏ đến lớn như chân đèn, thùng, chậu, gáo múc nước, hòm, bể nước... Người các tỉnh cũng về Hàng Thiếc buôn hàng đưa về bán ở các địa phương...


Khu Phố cổ ngày nay
Ngày nay, khu Phố cổ đang tận dụng cơ hội phát triển kinh tế và đón nhận một lượng khách du lịch rất lớn : các quán cà-phê, nhà hàng, cửa hàng bán đồ lưu niệm thủ công và các khách sạn nhỏ đã lần lượt ra đời. Một số nghề như nghề thủ công lụa tơ tằm và buôn bán kim hoàn đã có những bước phát triển vượt bậc


http://www.hanoi2010.org/upload/rue_nuit_gd.jpg

:drive:

°¤°Radio°¤°
01-12-2006, 11:18 PM
"Buôn có bạn, bán có phường", câu này đúng. Phố cổ thì Radio chẳng thích, bởi mùa hè thì nó nhếch nhác, ẩm ướt, tường mà đụng vào thì vữa rơi từng mảng. Kiến trúc nhà hình ống sâu hun hút khiến mùa đông lạnh lẽo, trừ các căn nhà theo lối kiến trúc kiểu Pháp thì lại ấm áp lạ thường. Nhưng cũng không thể nói là nhà cổ, mới có khoảng 100 tuổi chứ mấy? Chẳng nhẽ mấy cụ già xấp xỉ tuổi mấy cái nhà đó cũng gọi là cổ chăng? Chỉ là nhà cao tuổi và người cao tuổi thoai các bạn à :so_funny:

Stefano
05-12-2006, 03:09 AM
Mỗi lần đi vào đây là lạc tứ tung luôn, chẳng biết đâu mà lần, cứ phải mò mò tìm tìm.Trong Hà Nội mình sợ nhất là lai vãng ở phố cổ nhưng được cái ở đây ăn uống nhậu nhẹt thì tuyệt cú mèo:D

°¤°Radio°¤°
05-12-2006, 03:59 AM
:Hì hì, hình như ở Ngõ Gạch có món gì ngon lắm, cháo ếch Singapo mọi người nghe chưa, đi qua mà thèm dỏ dãi từ đó về tới tận nhà ........:chayle:
Nhưng không quen đúng là cũng hoang mang, nhưng lớn rồi, đâu có sợ, cần chút tự tin thôi mà:wink:
Lúc buổi trưa đi qua Ô quan chưởng, bỗng một mùi hương đặc trưng xộc tới, đố ai biết mùi gì:haha: ==> vui gì mà ghê thế:hihi:hí!

kem dâu mút
05-12-2006, 07:51 AM
Hơ....có lẽ quen thuộc quá nên chẳng còn thấy ở nó điều gì mới lạ cả.
Nhưng....với những người ở xa, những người yêu thích những cái lạ thì phố cổ ở HN hay bất cứ đâu đâu cũng đẹp, cũng muốn được tìm tòi, muốn được chiêm ngưỡng, cho dù nó có thế nào... Mà nó có thế nào, thì cũng là do con người mà ra cả !

Với mình, HN lúc nào cũng đẹp, cũng quyến rũ, cũng có nhiều bí ẩn mà chưa được khám phá. :3nhay:

°¤°Radio°¤°
05-12-2006, 09:03 AM
Con người? Ý bạn đang khen hay chê, mình chưa hiểu:)
Nếu nói về vẻ đẹp quyến rũ của HN, về đêm, từ trên những nơi cao, Hà Nội dường như đẹp hơn, quyến rũ hơn đấy bạn à, thử khám phá xem:wink:

kem dâu mút
05-12-2006, 09:09 AM
Con người - vừa làm cho đâu đó đẹp lên, vừa làm cho đâu đó nhếch nhác. Túm lại là vừa khen vừa chê. <<< Yên tâm, không phải chê HN đâu, chê "con người" đó! :D

Oạch, cơ mà thế này là mình chê cả mình rùi, hơ...hơ.... thôi cho ngoại lệ 1 tí :rang:

°¤°Radio°¤°
05-12-2006, 09:45 AM
Hoá ra ấy ở trên phố hả? Còn tớ á:
Gần 12h khuya rồi, con lại đi đâu đấy?
Dạ con lên phố mua gói xôi, sáng con về :so_funny:
==> đấy, tớ dưới quê, nhưng tớ quen cảnh thanh bình rồi, chốn ồn ào trên phố tớ không quen cho lắm :haha:

kem dâu mút
11-12-2006, 11:49 PM
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/12/3B9CDB4B/0112-pho-co-to.jpg

http://www.congan.com.vn/image_upload_ANDL/news_A1.119.12.08-dl4.jpg

http://www.vneconomy.com.vn/pictures/060104091044_phohangdao.jpg

http://vietnamnet.vn/dataimages/200601/original/images890499_11.jpg

http://vietnamnet.vn/dataimages/200601/original/images890489_6.jpg

°¤°Radio°¤°
11-12-2006, 11:54 PM
Hà Nội sạch và đẹp lạ lùng, trời càng lạnh-đường càng sạch, lạ quá đi!

kem dâu mút
12-12-2006, 12:00 AM
trong ảnh search là thế, ngoài đời thật thì không bít thế nào, để qua năm đi kiểm chứng mới được

hoangthaitu_tin
09-01-2007, 09:19 PM
nghe nói người hà nội, ăn bột ngọt ghê lắm.người hn rất khó chấp nhận cái mới , họ thuộc típ người hoài cổ. vì thế cảnh ở hn mang tính lịch sử ghê nhỉ!! chẳng như trong tphcm, cái cũ phãi thường xiên ra đi, cho cái mới nó vào, vì người ở đây có lối sống phóng khoáng và dễ chấp nhận cái mới lắm,