PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu !



girl_lanhlung_koyeuai_89
30-11-2006, 08:20 PM
hôm nay nhận được tin của anh em vui lắm. lâu lâu rồi chúng ta mới liên lạc được với nhau ,đúng là lâu lâu mới gặp thì vui hơn là gặp nhau thường xuyên. đúng không anh???
không biết anh có vui như em không???
từ khi anh đi cũng đã nhiều lúc em thấy buồn và thất vọng nhưng bây giờ thì không như thế nữa.em thấy khoảng thời gian em chờ đợi anh không tốn công sức một chút nào.
nhiều khi em cũng nghĩ ta nên chia tay nhau thì hơn bởi vì em nghĩ khoảng cách của chúng mình ngày càng xa , em nghĩ thời gian sẽ làm anh và em quên được nhau. nhưng tất cả đều là sai lầm. em không quên được anh và anh cũng thế. vậy là em đã biết và đã hiểu ra lời anh nói trước khi đi * anh thề một ngày nào đó anh sẽ về với em *
và bây giờ thì em đã tin ngày anh trở về là rất gần.và em vẫn sẽ yêu anh như ngày nào