PDA

Xem đầy đủ chức năng : em sẽ chờ.....



quầnngốqp
30-11-2006, 12:19 AM
ohno: Sao hôm nay tự dưng trong lòng trống rỗng thế này nhỉ?
không có cảm xúc gì hết.........phải chăng vì trong lòng em đang nhớ anh?
em biết rằng khi viết lên những dòng này thì anh chắc chắn không bao giờ đọc được , và anh càng không bao giờ biết tình cảm của em dành cho anh..anh ạh.
anh còn nhớ ngày đầu chúng ta quen nhau không?
em thì nhớ như in cái ngày hôm đó , một ấn tượng không thể phai được trong lòng em........hình ảnh một người con trai ôm cây đàn guita,vừa đàn vừa hát. lúc đó trong lòng em dâng lên một cảm giác thật lạ. ư chưa bao giờ em có cái cảm giác như thế.kể từ hôm đó hình ảnh của anh _ một nam sinh ôm cây guita đã sống mãi trong lòng em..........may mà lúc ấy em có đủ can đảm nhận anh làm thầy.để rồi cũng từ hôm đó mọi buồn vui , từ những câu chuyện quá khứ không thể nói cho ai....thì em cũng là người đầu tiên được anh hé mở. quả thực khi nghe những câu chuyện đó em không tin nổi vào mắt mình , không lẽ người anh đang kể cách đây 3 năm trước là anh sao? anh nhìn hiền hình nhthế cơ mà.....nhưng em không thể không tin được vì đó là sự thật mà ....với lại khi đó em cũng hứa với anh là sẽ không phản ứng gì hết rồi mà.thấy em không tin nổi vào mắt mình nữa anh đã lại an ủi em ....khi đó em cảm thấy mình thật choáng. nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua , và em cũng đã chấp nhận những gì thuộc về quá khứ của anh và những gì thuộc về hiện tại của anh.

......từ đó em không thể thiếu anh được .em cứ ngỡ một ngày em không được gặp anh thì em không thể chịu được .nhưng rồi anh cũn phải đi xa .....đó là điều tất yếu mà đúng không anh? ( vì tương lai còn đang phía trước đùng không anh)
và cuối cùng anh cũng lại về nơi này ,nơi mà em lại có thể sống lại những giây phút như ngày xưa ấy.
thời gian cứ trôi qua , ngày lại ngày em được bên anh được nghe anh hát ,được ...........ở bên anh . những giây phút đó em thật hạnh phúc . nhưng anh biết không?em đã và đang chờ anh , chờ từ anh ba câu thôi , nhưng sao thế , sao cứ để em chờ đợi mãi thế ?anh biết em là con gái mà ........làm sao em có thể kiên nhẫn được .trước khi quen nhau em đã từng nói em là con người ...không biết kiên nhẫn , mau chán nản rồi mà........vậy mà hôm nay em đã làm sai bản chất của em rồi....đã lâu thế rồi cơ mà........Quả thực em thật bất ngờ với khả năng của mình đấy , không ngờ điều em nói là sai....nhưng đến 1 lúc nào đó thì em sẽ hết chịu đựng , sẽ không chịu nổi đâu.......

thôi bi giờ em sẽ quyết định dừng lại và không muốn nghĩ đến chuyện ấy nữa. nhưng em vẫn còn thời gian và như thế anh vẫn còn cơ hội đấy , nhưng không phải bây giờ đâu anh ạh ...........

nhưng dù sao đi chăng nữa thì em _ một cô bé_ một cô học trò của anh thì vẫn mãi mãi đợi anh và luôn bên anh.........yêu anh nhiều phương nhé.
Em đợi đến khi nào........tên anh không còn trên nick của em nữa.........!!!:ohno:

babylove_hue
06-12-2006, 03:52 AM
Đọc xong bức thư này thấy buồn thât , tình yêu của bạn giành cho người ấy thật chân thành , nhưng đáng tiếc người ấy lại không hề biết.

girl_lanhlung_koyeuai_89
06-12-2006, 08:25 PM
viết tiếp câu chuyện của bạn nhé
và rồi mỗi lần lên mạng mà không nhận được một tin nào của anh , em lại nhớ anh, giận anh. nhưng biết làm sao được bây giờ , lúc đó em chỉ biết buồn và hụt hẫng để rồi cố gắng quên anh................nhưng em biết điều đó là không thể.