Xem đầy đủ chức năng : ................
okanobee
29-11-2006, 10:50 PM
Có phải khi tự chính mình đánh mất một cái gì đó thì mình sẽ thấy nuối tiếc không? Uhm, có lẽ vậy, con người ta vốn tham lam và ích kỷ mà. À, mà không phải ai cũng thế, có thể chỉ là bản thân mình tham lam và ích kỷ thôi.
Em đã tự bước ra khỏi cuộc đời anh một cách nhanh chóng và vội vã; đến ngay cả bản thân em cũng không ngờ tới. Có lẽ anh đã rất giận em , trách em và ghét em nhiều lắm. Em là một đứa ích kỷ, chỉ nghĩ đến anh và cần anh những lúc em buồn, chán nản và tuyệt vong. Em là một đứa chẳng ra gi khi luôn đặt tình cảm gia đinh lên trên hết và không quan tâm, gìn giữ tình yêu của hai đứa. Em chẳng ra gì, đúng không anh?
Giờ thì............... có phải là em đáng bị như thế không anh? Uhm, đáng chứ anh nhỉ? Đáng đời cho một đứa chẳng có lập trường, chẳng dám đấu tranh cho tình yêu và nghĩ quá nhiều cho những chuyện người khác. Đáng đời cho một đứa chẳng biết trân trọng những gì mình có.
Để anh ra đi, em thấy đau lắm. Em đã khóc nhiều. Và em cũng đã nhiều đêm thức trắng, chẳng thể nào ngủ được; rồi lại ngồi dậy, lấy hình ra xem hay lên mạng chi để nhìn nick anh, nhìn cell phone để thấy tên anh.............. rồi thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh em, ngay cả căn phòng của em cũng đầy những kỷ niệm hai đứa. Em nhớ lắm những ngày ấy............ và em nhớ anh. Em đã ước : Giá mà anh và em trở lại như xưa và xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi em biết đó là suy nghĩ càng ích kỷ hơn của em. Em nên để anh đi. Em không có quyền trở thành nguyên nhân làm anh lo lắng, suy nghĩ và trăn trở hằng ngày. Em không có quyền làm rào cản cho mọi dự định tốt đẹp của anh.
Em không hối hận vì đã quen anh. Em không hối hận vì đã yêu anh. Và em cũng sẽ không hối hận vì để anh ra đi. Em sẽ chỉ biết chấp nhận và........... có lẽ đó là điều duy nhất em có thể làm, đúng không anh?
only_loveyou_4ever
30-11-2006, 12:00 AM
Cuộc sống đôi khi cũng đến sự ra đi và đổi thay...Và mong bạn đừng mãi buồn vì những gì đã xảy ra...hãy để thời gian hàn gắn tất cả nhé,bạn của tôi!
okanobee
30-11-2006, 08:56 PM
Lại một ngày nữa không anh............
Nhảm nhí thật. Một con bé luôn miệng cười nói; vậy mà.............. Có ai biết trong lòng nó đang trĩu nặng những tâm sự, những nổi buồn chồng chất? Nó muốn khóc thật to, muốn cả thế giới này giang tay ôm nó vào lòng. Nó sợ lắm cái cảm giác cô đơn một mình trong phòng vắng....... để rồi............. lại khóc một mình trong nỗi nhớ về ai.
Hôm qua, nó lại tụ tập party với lũ bạn chẳng quen chẳng thân chẳng biết. Tự nhiên nghĩ lại thấy rùng mình. Nhảy nhót như chỗ không người. Lại còn uống beer mới kinh chứ. May mà an toàn về đến nhà.
Những tưởng như thế mọi chuyện sẽ qua và nó sẽ có một giấc ngủ thanh thản và bình yên; nhưng rồi nó cũng lại thức. Nó cố tình nhắm mắt và ngủ; nhưng mà lại không được. Thôi thì mặc kệ! Muốn khóc thì cứ khóc đi! Có mấy ai được khóc hay khóc được khi tình yêu tan vỡ chứ? Có mấy ai được trải qua những giây phút đau khổ vì mất đi người mình yêu chứ? Thôi thì cứ xem như nó may mắn hơn người ta vậy. Chuyện gì cũng có cơ hội nếm trải.
Lại một đêm dài em khóc vì nhớ anh...........
okanobee
03-12-2006, 11:33 AM
"Mày cứ chấp nhận tình cảm cúa nó đi. Biết đâu lại giúp mày quên, quên đi tình cũ. " Uhm, tại sao không nhỉ? Tại sao cứ hoài mơ mộng một ngày hai đứa lại bên nhau và lại yêu nhau như ngày xưa nhỉ? Tại sao lại ngớ ngẩn đên ngu ngơ vậy? Tình yêu có là gì đâu? Nó không lãng mạn, không trọn vẹn, không lý tưởng như mình hằng nghĩ. Yêu nhau rồi xa nhau là chuyện bình thường thôi mà. Cứ đắm chìm trong những nhớ thương, đau khổ chẳng để làm gì. Không phải mình từng nói, cho dù tình cảm vẫn còn, nhưng nếu người ta lựa chọn ra đi, mình sẽ chấp nhận và không níu kéo sao? Tình yêu là sự tự nguyện. Thế thi bây giờ mày cứ để nó ra đi đi.
Bản thân mày khi chấp nhận tình cảm của một người , dù có yêu hay chỉ là mến chứ chưa yêu ( chứ không yêu thì đã không chấp nhận rồi ) , thì mày cũng sẽ không làm người ta thất vọng và đau khổ mà. Mày đã từng làm như vậy. Thì bây giờ sao lại bất công với một người yêu mày thật lòng như thế này.
Chịu thôi , chẳng muốn nghĩ nữa. Chuyện gì đến sẽ đến...................
~LiebE~
03-12-2006, 08:20 PM
cuộc sống là vậy mà, mang lại cả niềm vui & nỗi buồn......
okanobee
04-12-2006, 07:59 PM
Dường như ta đã...................
Không còn quay quắt dẫu bao nỗi nhớ nhung ; không còn xót xa mối tình không trọn vẹn............. Ta đã không còn , không còn nữa , phải không Ta?
Một ngày trôi qua thật bình yên.
okanobee
05-12-2006, 09:28 PM
Không còn anh, không còn những lời hỏi tham ngọt ngào và âu yếm; không còn những câu nói thương yêu................... Dường như tất cả đã dần chìm vào trong quá khứ - một quá khứ khiến em buồn và xót xa mỗi khi nhớ đến. Nhưng........... có lẽ............... rồi cũng sẽ qua.
Hôm nay đến nhà nhỏ Amy chơi. Lâu quá rồi hông gặp nó. Tự dưng thấy mình tệ thiệt! Bạn bè ở gần nhau thế mà chẳng bao giờ bỏ chút thời gian sang thăm nó ; một phần vì lười , một phần vì muốn về nhà để có nhiều thời gian cho................ Giờ thì chẳng có gì vướng bận , mình có thể tung tăng rồi. Có lẽ nên dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn.
Nhỏ Sophia hôm qua tự dưng bảo : " Từ cái ngày lốp xe bị flat , tau tự dưng muốn có một người luôn bên cạnh, quan tâm và lo lắng cho mình. " Nhỏ này , thiệt là ,............ Tình đâu đúng là khó quên thật. Nó vẫn nhớ người đó. Dù sao thì nó nghĩ như vậy cũng tốt! Chỉ buồn là nó mà có người yêu rồi , thì không có nhiều thời gian hang out với mình ; mà mình lại thích hang out với nó nhất vì hai đứa hợp nhau. Tự nhiên nghĩ đến chuyện này , lại nhớ thằng Joey...............:cr:
Aaaaaaaaaaaa , lại lảm nhảm rồi. Thôi đi học bài. Mấy hôm nay thức suốt đêm hoài. Cứ đà này chưa già đã lắm vết nhăn và mắt quầng thâm nhỉ? :cr:
Bỗng dưng lại nhớ những ngày ai thức cùng ai.........................
okanobee
10-12-2006, 02:43 PM
Nhiều khi tự hỏi sao cứ mãi nhớ nhung, sao cứ hoài trở trăn........ Nếu đã quyết định một điều gì đó thì tại sao cứ hoài đứng giữa dòng thế này. Nhớ thương hay quên hết?
Tự làm khổ mình chỉ là ngu ngốc thôi. Nghĩ vẩn vơ làm gì , để rồi , sáng hôm nay lại đụng xe , rồi phải sửa xe , rồi phải tốn tiền. May mà không ai bị gì nặng lắm. Khổ mình , khổ người , có đáng không?
Ngày mai là thi final rồi. Phải tập trung tinh thần thôi. Tự dưng sao thấy mình nhảm nhí kinh khủng? Đâu có gì to tát đâu nhỉ? Đâu có gì đáng để buồn nhiều thế này đâu nhỉ?.............. Uhm , thì đáng mà................... nhưng rồi cũng phải vượt qua thôi.
Thời gian...............
CloudyRiver
10-12-2006, 08:55 PM
Oka làm CR nhớ đến chuyện của chính mình, mặc dù cũg đã khá lâu, gần 3 năm đã qua. Cũng là những đêm trắng ko thể ngủ. Cũng là những ngày ko đủ sức làm j ngoài khóc. Nếu khác thì, khác Oka ở chỗ ko phải CR mà lại là người ấy chọn cách ra đi. Tất cả chỉ vì áp lực ja đình ko thể vượt qua...
Qua nhiều đau khổ, tan rồi lại hợp, rốt cuộc nó cũg chẳng đi về đâu. Để rồi sau tất cả những chuyện đó, nhận ra rằng mình mãi mãi mất đi 1 người mình yêu thương vô tận, jữ lại đc trog lòng là những kỷ niệm có lẽ ko thể nào quên, có thêm nỗi đau khó thể nào hàn gắn, và học được rằng tình yêu ko phải là tất cả, rằng dù có yêu nhau đến mấy, tình yêu cũg ko thể vượt qua mọi chuyện...
Cố lên oka nhé, dẫu biết rằng ko hề là đơn jản.. Bởi vì ngay chính bản thân mình, CR cũng vẫn chưa thể nào quên..
Nhắn lại oka 1 câu mà oka đã từng vào comment trog topic của CR: Everything comes to pass.
okanobee
11-12-2006, 07:56 PM
Everything comes to pass. Uhm, có lẽ nói bao giờ cũng dễ hơn là làm, đúng không CR? Nhưng dù sao cũng cảm ơn CR nhiều lắm ; bởi lúc này đây, khi nghe lại câu nói này, oka dường như hiểu hơn ý nghĩa của nó. Everything comes to pass. I hope so.
Cố quên dường như chỉ làm mình thêm nhớ. Cố vui lại làm mình xót xa hơn. Nếu có thể take it easy, mọi việc rồi sẽ qua.
Cảm ơn CR ha. :)
3h 30',
Lại thức rồi. Tại cái tội lười học bài trước nên giờ phải thức khuya. Tính xấu mãi chẳng bỏ được. Hy vọng xong cái final này là có thể tung tăng rồi.
Mà nghĩ rồi lại thấy sợ. Thi xong , được nghĩ Xmas Break , lại thấy sợ. Sợ vì mình sẽ có nhiều thời gian rỗi rãi hơn. Sợ vì lại suy nghĩ lung tung. Sợ lắm !
Lại lan man rồi. Thôi , học bài tiếp. :D
ShadowSunset
12-12-2006, 04:54 AM
***Tình yêu luôn tồn tại xung quanh ta. Nó có biết bao điều bí ẩn. Mỗi lần tình yêu đến rồi đi, dù là trong khoảnh khắc cũng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học nhớ đời.
Điều quan trọng là cái rào chúng ta vượt qua bằng cách nào la tốt nhất kìa ! Tình yêu có thời gian, không gian của riêng mình, có lí do để đến cũng như để đi. Bạn không thể nào mua chuộc hoặc ép buộc được nó. Nếu nó muốn rời bỏ trái tim bạn hoặc người yêu của bạn, bạn không thể làm được điều gì để níu kéo nó ở lại, mà cũng không nên làm vì đó sẽ là điều vô ích. Phải biết tàn nhẫn với nó chị ạ. Chúc chị tìm được lối đi mới càng sớm ! :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.