hoasu1411
29-11-2006, 02:56 AM
Rồi cũng quên được nhau khi ko còn anh bên cạnh,em mong rằng cảm giác này nhanh chóng đến với em,yêu 1 người đã khó quên 1 người càng khó đến với em,anh nhẫn tâm gạt em thật nhiều tình yêu anh dành cho em như trò chơi,đến rồi đi ko cần suy nghĩ mà em ko biết mình có lỗi gì với anh..mặc cho em khóc em đau anh cũng mặc vì bên cạnh anh luôn có những cô gái xinh đẹp sang trọng chìu anh làm những gì anh thích rót vào tay anh những lời ngọt ngào ,còn em chỉ là cô gái bình thường ko fan xoan cũng ko biết cách nói chuyện làm anh vui, ko xứng với anh chẳng lẽ em cũng tầm thường như những cô gái đó sao..em buồn là ts là anh em ở xóm vậy mà anh nỡ gạt em,anh lớn hơn em 10t đường đời anh trải qua vậy mà nó gạt 1 cô gái mới lớn ,tin vào những lời anh nói sẵn sàng tha thứ cho anh khi làm em tổn thương,,co fai vì quá yêu anh mà thích làm em đau khổ thì anh thật tàn nhẫn...tai nghe ko bằng mắt thấy,em đã nghe nhiều người nói về anh nhưng em ko tin,nhưng hôm nay đám tang bà nội nhìn thấy những cô gái bên cạnh anh,tim em đau nói anh nào có biết và hay,lòng tin về anh ko còn, thì ra anh cũng tầm thường như bao người con trai khác..ngày xưa trong lòng em anh luôn là người hoàn hảo,mù quáng nghe theo những gì anh nói ,bất chấp lời mọi người xung quanh...mỗi lần có cô gái khác anh chia tay với em ko cần lí do ,vậy thề thốt hứa hẹn làm gì...suốt đời hận anh
__________
http://vnpassport.com/VnpUpload/khanhlinh85/nhóc%20tì%207.gif (”http://profiles.henho.com/maiyeu20")
__________
http://vnpassport.com/VnpUpload/khanhlinh85/nhóc%20tì%207.gif (”http://profiles.henho.com/maiyeu20")