tungxoi
29-11-2006, 12:20 AM
Em ơi !
Anh biết em sẽ ko tin anh dù chỉ là nhỏ nhất vì anh đã ko thể mang đến cho em những gì em muốn dù chỉ là 1 tia hạnh phúc nhỏ nhoi cho những buổi đi chơi 2 đứa với nhau.Mình đã chia tay nhau ko 1 lời phân ly nhưng ai cũng muốn bên kia nói lời chia tay.Điều đó đã cho anh biết là em vẫn còn yêu anh nhưng anh ko lỡ yêu nữa vì anh đã ko làm gì được cho em.Anh căm ghét bản thân mình,mỗi khi nhìn thấy em quay lưng đi lòng anh đau như cắt.Nhưng anh đã tỉnh táo lại và thầm cảm ơn em,cảm ơn vì em đã từng yêu anh.Anh đã làm em mất đi 1 niềm tin.Đó là niềm tin của anh ,của người mà em rất yêu.
Những ngày qua,anh sống trong sự cô đơn thiếu vắng em,anh nhớ đến lúc mình yêu nhau mình thường gọi điện và nói chuyện với nhau và mở cho nhau nghe những bản nhạc hay.Anh tuy ko hiểu nhiều về người yêu anh nhưng anh biết em thích bài "Khi cô đơn em nhớ ai ".Hằng ngày anh vẫn thường nghe tới bài hát đó nhưng anh ko thể nào thuộc và hát đc. như những bài hát anh nghe,em có biết vì sao ko? Vì anh đang cố quên em.Nếu anh ko thể quên em thì anh sẽ ko sống được trên đời này nữa.Những ngày vắng hình bóng em bên anh,anh như mất đi tất cả và cuộc đời anh trở lên vô cùng tăm tối.ANh mong sẽ có 1 ánh sáng ấm ấp đến với anh sưởi ấm và xoa dịu tâm hồn của anh.Em có biết anh mong gì ko?
Điều cuối cùng anh muốn nói là anh đã ko còn gì nữa ,trái tim anh giờ đây như 1 hoang mạc ko có nước.Người yêu ơi anh nhớ em
Anh biết em sẽ ko tin anh dù chỉ là nhỏ nhất vì anh đã ko thể mang đến cho em những gì em muốn dù chỉ là 1 tia hạnh phúc nhỏ nhoi cho những buổi đi chơi 2 đứa với nhau.Mình đã chia tay nhau ko 1 lời phân ly nhưng ai cũng muốn bên kia nói lời chia tay.Điều đó đã cho anh biết là em vẫn còn yêu anh nhưng anh ko lỡ yêu nữa vì anh đã ko làm gì được cho em.Anh căm ghét bản thân mình,mỗi khi nhìn thấy em quay lưng đi lòng anh đau như cắt.Nhưng anh đã tỉnh táo lại và thầm cảm ơn em,cảm ơn vì em đã từng yêu anh.Anh đã làm em mất đi 1 niềm tin.Đó là niềm tin của anh ,của người mà em rất yêu.
Những ngày qua,anh sống trong sự cô đơn thiếu vắng em,anh nhớ đến lúc mình yêu nhau mình thường gọi điện và nói chuyện với nhau và mở cho nhau nghe những bản nhạc hay.Anh tuy ko hiểu nhiều về người yêu anh nhưng anh biết em thích bài "Khi cô đơn em nhớ ai ".Hằng ngày anh vẫn thường nghe tới bài hát đó nhưng anh ko thể nào thuộc và hát đc. như những bài hát anh nghe,em có biết vì sao ko? Vì anh đang cố quên em.Nếu anh ko thể quên em thì anh sẽ ko sống được trên đời này nữa.Những ngày vắng hình bóng em bên anh,anh như mất đi tất cả và cuộc đời anh trở lên vô cùng tăm tối.ANh mong sẽ có 1 ánh sáng ấm ấp đến với anh sưởi ấm và xoa dịu tâm hồn của anh.Em có biết anh mong gì ko?
Điều cuối cùng anh muốn nói là anh đã ko còn gì nữa ,trái tim anh giờ đây như 1 hoang mạc ko có nước.Người yêu ơi anh nhớ em