PDA

Xem đầy đủ chức năng : 2+1=0



langtuvedemx7
27-11-2006, 07:55 PM
Tớ biết mà ,.,., Tớ biết ấy sẻ nói với tớ như vậy mà ././
vậy ma tại sao chứ ,.,. tại sao tớ lại vẫn hok thể quên ấy , hok thể gặt bỏ hình ảnh của ấy ra khỏi tâm trí của tớ cơ chứ ,.,.,
Tại sao tớ lại cứ fAI? tự làm đau chính mình như vậy cơ chứ
Ngày hôm qua ,.,. tớ vẫn nghĩ về ấy nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc
cùng ấy ,.,.
Để rồi hôm nay ,.,., mọi thứ lại tan vỡ trong trái tim của tớ ,.,.,
Ấy nói ,.,. : Hãy quên ấy đi ,.,. và tìm cho mình một người # .. tốt hơn ấy ...
Nhưng tớ biết fai? làm sao đây ,.,.
Nghe ấy nói mà lòng tớ như khưng lại ,.,. Tớ chẳng thể yêu ai # ngoài ấy ...
có lẻ là tớ ngốc ,.,. hay vì tớ quá khờ để hok nhận ra rằng ,.,. Ấy chẳng bao giờ thuộc về tớ !
Giá mà trên thế gian này chỉ có tớ và ấy ,.,.
Có thể ấy sẻ vẫn hok yêu tớ , nhưng ít ra tớ sẻ luôn được ở bên ấy ,.,.
Ngày ngày được nhìn thấy ấy ,.,. được thấy ấy cười ,., được nghe ấy nói
,.,.
Có thể ngày mai tớ cũng vẫn sẻ hok có ấy ,.,.
Nhưng ấy có tin là tình cảm của tớ sẻ mãi hok thay đổi hok ?
bởi vì .....Tớ thích Ấy !!

dieu_xinh_kieu
27-11-2006, 08:06 PM
Tớ biết mà ,.,., Tớ biết ấy sẻ nói với tớ như vậy mà ././
vậy ma tại sao chứ ,.,. tại sao tớ lại vẫn hok thể quên ấy , hok thể gặt bỏ hình ảnh của ấy ra khỏi tâm trí của tớ cơ chứ ,.,.,
Tại sao tớ lại cứ fAI? tự làm đau chính mình như vậy cơ chứ
Ngày hôm qua ,.,. tớ vẫn nghĩ về ấy nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc
cùng ấy ,.,.
Để rồi hôm nay ,.,., mọi thứ lại tan vỡ trong trái tim của tớ ,.,.,
Ấy nói ,.,. : Hãy quên ấy đi ,.,. và tìm cho mình một người # .. tốt hơn ấy ...
Nhưng tớ biết fai? làm sao đây ,.,.
Nghe ấy nói mà lòng tớ như khưng lại ,.,. Tớ chẳng thể yêu ai # ngoài ấy ...
có lẻ là tớ ngốc ,.,. hay vì tớ quá khờ để hok nhận ra rằng ,.,. Ấy chẳng bao giờ thuộc về tớ !
Giá mà trên thế gian này chỉ có tớ và ấy ,.,.
Có thể ấy sẻ vẫn hok yêu tớ , nhưng ít ra tớ sẻ luôn được ở bên ấy ,.,.
Ngày ngày được nhìn thấy ấy ,.,. được thấy ấy cười ,., được nghe ấy nói
,.,.
Có thể ngày mai tớ cũng vẫn sẻ hok có ấy ,.,.
Nhưng ấy có tin là tình cảm của tớ sẻ mãi hok thay đổi hok ?
bởi vì .....Tớ thích Ấy !!



buồn thật hãy cố mà quên đi bạn ạ vì người ta đâu có cần đến bạn

lunaR_silenT_parK
27-11-2006, 08:14 PM
man...dzờ này mà còn tớ dzới ấy....

dream_chien
27-11-2006, 08:20 PM
buồn thật hãy cố mà quên đi bạn ạ vì người ta đâu có cần đến bạn
bạn sai rồi đã yêu một người thiệt long thì se kô bao h quên được.langtuvedemx7 bạn hãy luôn giữ mãi hình anh của người ấy dù người ấy có kô yêu bạn thì hãy luôn cầu chúc cho ng ấy được hạnh phúc ban nhé !!!

langtuvedemx7
28-11-2006, 04:21 AM
có lẻ là như vậy đó ,.,. mong rằng 1 nơi nào đó em sẻ mãi hạnh phúc bên người mình yêu

=Refresh=
28-11-2006, 05:04 AM
Đi đâu cũng 2+1=0_________Hqua Hương cũng gửi cho mình bài này____________Ngáp :sleepwell:

thocon_tinhnghich_21
28-11-2006, 05:54 AM
chà chà cuộc tình nào có vẻ cũng có kết cục thật buồn nhỉ , nhưng mình chúc bạn sẽ vượt qua nỗi đau này nha

maybe i love you
28-11-2006, 07:23 AM
Chán quá You nhỉ nhưng cứ ko thể cố được vì tình yêu cần ở 2 phia.cái gì thuộc về mình hẳn sẽ là của mình thôi!

emkothenoi_viemqua_yeuanh
28-11-2006, 05:42 PM
Chúc em hạnh phúc nhưng lòng anh cũng đau lắm chứ !!!! Và giờ đây anh chỉ còn có thể nhớ về em của hôm qua mà thôi !

NGA VOI
29-11-2006, 04:21 AM
mình gà mờ chẳng hiểu 2+1=0 nghĩa là gì
quên được thì nên quên_mà chẳng có gì ko làm được cả_cố lên!!!!!!

chilovephong
29-11-2006, 04:24 AM
ai cũng giận người làm mình đau nhưng sao ai cũng cầu chúc họ hạnh fuc' thế nhỉ???? đó là tình yêu ahf?????

♥† Dung †♥
29-11-2006, 04:40 AM
Trong tình yêu,1 + 1 = tất cả,or 2 + 1 = ko có gì cả :)

langtuvedemx7
01-12-2006, 08:25 AM
mà 2-1 cũng = vô nghĩa ,.,.,
tại sao khi yêu ,.,., định nghĩa lại như vậy nhỉ

=Refresh=
01-12-2006, 10:26 AM
Trong tình yêu,1 + 1 = tất cả,or 2 + 1 = ko có gì cả :)

tôi thjx câu này của ông____________________________

anarchy_3x
01-12-2006, 01:32 PM
Trong tình yêu,1 + 1 = tất cả,or 2 + 1 = ko có gì cả :)

uhm xem ra mình cũng đã từng bị ăn 2+1 rồi :lol:

langtuvedemx7
03-12-2006, 07:48 AM
bài toán thật khó giải ,.,. nhưng mong các bạn hok sẻ giải được nó