anh_iu_em
27-11-2006, 07:26 PM
:kisl: Cháu của "bác" !
" Bác" không định vào đây để viết những điều này đâu! Nhưng chỉ là ở ngoài thật khó cho "bác", khi mà cháu cứ quá hồn nhiên như thế!! Cháu cứ hiểu như thế đã nhé!
Còn nhớ khi gặp cháu lần đầu, đụng chạm trong tình huống thật vui, cháu nhỉ? Và cũng là lần đầu có người gọi bác đây là "bác" (mắt ngỡ ngàng, đến giờ cũng không hiểu sao lại gọi thế??? ). "Bác" đâu có già lắm đâu, (hơn cháu có mấy..tháng tuổi mà), cháu đổi cách xưng hô lại đi, "bác" thích người ta gọi bác là "anh" hơn. :secret:
Những lần đi bên "bác", cháu cứ líu lo về mọi thứ, nhưng khi "bác" nói về tình cảm 1 chút (chỉ là 1 chút thôi!!) là cháu lại xoay thái độ như chong chóng, làm "bác" cũng :rain: .. Cũng đôi lúc "bác" thấy cháu có vẻ như con nít vậy, không chỉ mình "bác" mà tụi bạn "bác" cũng thấy thế!! Và có lẽ, "bác" bị cuốn hút bởi phần con nít đấy :huglove: (những lần đi ăn kem là "bác" thích nhất... )
"Bác" không biết khi cháu vào đây đọc là đến bao giờ, nhưng vẫn cứ mong cháu đọc được nó sơm sớm, (vì hình như thứ 3 nào, cháu cũng onl giờ này mà!! ), còn "bác" viết xong những điều này là "mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con thi nhau chạy dài trên mặt "bác" nè!! Thấy tội không, tội thì vào lẹ lên !! "Bác" chờ cháu ngoài net đó, đọc xong rồi, chiều nay đi ăn kem, cháu nói "bác" biêt.
Một câu cuối cùng nữa thôi: "Bác" thích cháu lắm, D ạ! Cái này nãy giờ "bác" định viết rồi, mà không dám, đến dòng cuối cùng, type nó ra rồi, "bác" mới thấy nhẹ nhõm đôi chút. "Bác" biết, cháu không thích người ta nói câu đó với cháu, nhưng... :heartbeat:
Thôi, "bác" hết biết viết câu nào nữa rồi, cháu vào đọc đi, "bác" biết cháu đang có ngoài yahoo mà... "bác" out đây, nhưng sẽ vô sớm coi cháu nói gì... :chayle:
" Bác" không định vào đây để viết những điều này đâu! Nhưng chỉ là ở ngoài thật khó cho "bác", khi mà cháu cứ quá hồn nhiên như thế!! Cháu cứ hiểu như thế đã nhé!
Còn nhớ khi gặp cháu lần đầu, đụng chạm trong tình huống thật vui, cháu nhỉ? Và cũng là lần đầu có người gọi bác đây là "bác" (mắt ngỡ ngàng, đến giờ cũng không hiểu sao lại gọi thế??? ). "Bác" đâu có già lắm đâu, (hơn cháu có mấy..tháng tuổi mà), cháu đổi cách xưng hô lại đi, "bác" thích người ta gọi bác là "anh" hơn. :secret:
Những lần đi bên "bác", cháu cứ líu lo về mọi thứ, nhưng khi "bác" nói về tình cảm 1 chút (chỉ là 1 chút thôi!!) là cháu lại xoay thái độ như chong chóng, làm "bác" cũng :rain: .. Cũng đôi lúc "bác" thấy cháu có vẻ như con nít vậy, không chỉ mình "bác" mà tụi bạn "bác" cũng thấy thế!! Và có lẽ, "bác" bị cuốn hút bởi phần con nít đấy :huglove: (những lần đi ăn kem là "bác" thích nhất... )
"Bác" không biết khi cháu vào đây đọc là đến bao giờ, nhưng vẫn cứ mong cháu đọc được nó sơm sớm, (vì hình như thứ 3 nào, cháu cũng onl giờ này mà!! ), còn "bác" viết xong những điều này là "mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con thi nhau chạy dài trên mặt "bác" nè!! Thấy tội không, tội thì vào lẹ lên !! "Bác" chờ cháu ngoài net đó, đọc xong rồi, chiều nay đi ăn kem, cháu nói "bác" biêt.
Một câu cuối cùng nữa thôi: "Bác" thích cháu lắm, D ạ! Cái này nãy giờ "bác" định viết rồi, mà không dám, đến dòng cuối cùng, type nó ra rồi, "bác" mới thấy nhẹ nhõm đôi chút. "Bác" biết, cháu không thích người ta nói câu đó với cháu, nhưng... :heartbeat:
Thôi, "bác" hết biết viết câu nào nữa rồi, cháu vào đọc đi, "bác" biết cháu đang có ngoài yahoo mà... "bác" out đây, nhưng sẽ vô sớm coi cháu nói gì... :chayle: