kem dâu mút
26-11-2006, 07:13 AM
http://www.mayukoubou.jp/house/0111/animehouse1.gif
HHT – như một mái nhà (biết bao nhiêu lần ta nghe thấy điều này). Cuộc sống HHT diễn tiến như chính cuộc sống chung quanh ta đây. Ta online, ta đăng nhập HHT cũng giống như khi ta đi làm hay đi xa mà chiều trở về với mái nhà, với những người thân quen để cùng ngồi vào mâm cơm thơm lừng, khói nghi ngút. Lắm khi online miết mà ta quên mất rằng ta đang ở một thế giới khác.
HHT – nơi ấy ta có gia đình, có anh, có chị, có em, có những người thân thiết, có những người bạn và có cả một nửa với nhiều tính cách khác nhau. Không, ta còn có sếp, có kỹ sư tin học, có nhạc sĩ, có ca sĩ, có nhà văn, có nhà thơ, có thầy cô giáo, có chuyên gia nấu nướng, có những chuyên viên làm đẹp, có những vận động viên nghiệp dư, có những tiến sĩ tâm lý tuổi nhỏ tài cao nữa . Nhiều, nhiều lắm ….
HHT – nơi ấy ta cũng học tập, cũng làm việc, ta cũng ngủ nghỉ, cũng vui chơi, cũng tập tành thể thao, cũng ăn uống, cũng chia sẻ những vui buồn hằng ngày.
HHT - mỗi sớm thức dậy, cùng café với người nhà. Cùng đọc những mẩu thông tin nóng hổi của ngày mới.
HHT – có những chiều mát ta cùng bạn bè dạo quanh những con đường đẹp đẽ của nhiều tỉnh thành, du lịch cùng họ. Có những hôm rảnh rỗi ta vẫn lại ngồi nhâm nhi một ly café với một ai đó – có thể là khách. Cùng châu đầu vào xem những album hình mới mẻ mà người anh em ta vừa mới chụp ở đâu đó hay những thước phim đẹp mà họ tìm được.
HHT - những lúc buồn hay bệnh tật ta lại được thăm hỏi, được chia sẻ và động viên. Ta có thể đắm mình vào những điệu nhạc hay tìm một trang thơ, một câu truyện hay ho để quên đi những nỗi buồn, nỗi đau của ta. Ta có những người bạn luôn bên ta khi ta cần. Ta có người ta yêu để cùng hưởng thụ niềm vui của cuộc sống HHT, …
HHT - những khi đêm về buồn lòng ta lại mở trang nhật ký thân quen để trải lòng mình ra hay vất mình vào đâu đó trong góc nhà.
HHT – ta có những ngày rộn ràng, vui tươi, nhí nhố, đầy sắc màu của tiệc tùng với những ngày lễ lớn hay ngày sinh nhật của ai đó cùng mọi người trong nhà.
HHT – nơi ấy – ta có tiếng cười của niềm vui.
HHT – nơi ấy – ta có nước mắt của sự sẻ chia.
HHT – nơi ấy – ta có tình thân.
Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha … :grouphug: :3nhay:
(Viết tặng HHT nhân kỷ niệm 6 năm xây dựng! :icon_birthday: )
HHT – như một mái nhà (biết bao nhiêu lần ta nghe thấy điều này). Cuộc sống HHT diễn tiến như chính cuộc sống chung quanh ta đây. Ta online, ta đăng nhập HHT cũng giống như khi ta đi làm hay đi xa mà chiều trở về với mái nhà, với những người thân quen để cùng ngồi vào mâm cơm thơm lừng, khói nghi ngút. Lắm khi online miết mà ta quên mất rằng ta đang ở một thế giới khác.
HHT – nơi ấy ta có gia đình, có anh, có chị, có em, có những người thân thiết, có những người bạn và có cả một nửa với nhiều tính cách khác nhau. Không, ta còn có sếp, có kỹ sư tin học, có nhạc sĩ, có ca sĩ, có nhà văn, có nhà thơ, có thầy cô giáo, có chuyên gia nấu nướng, có những chuyên viên làm đẹp, có những vận động viên nghiệp dư, có những tiến sĩ tâm lý tuổi nhỏ tài cao nữa . Nhiều, nhiều lắm ….
HHT – nơi ấy ta cũng học tập, cũng làm việc, ta cũng ngủ nghỉ, cũng vui chơi, cũng tập tành thể thao, cũng ăn uống, cũng chia sẻ những vui buồn hằng ngày.
HHT - mỗi sớm thức dậy, cùng café với người nhà. Cùng đọc những mẩu thông tin nóng hổi của ngày mới.
HHT – có những chiều mát ta cùng bạn bè dạo quanh những con đường đẹp đẽ của nhiều tỉnh thành, du lịch cùng họ. Có những hôm rảnh rỗi ta vẫn lại ngồi nhâm nhi một ly café với một ai đó – có thể là khách. Cùng châu đầu vào xem những album hình mới mẻ mà người anh em ta vừa mới chụp ở đâu đó hay những thước phim đẹp mà họ tìm được.
HHT - những lúc buồn hay bệnh tật ta lại được thăm hỏi, được chia sẻ và động viên. Ta có thể đắm mình vào những điệu nhạc hay tìm một trang thơ, một câu truyện hay ho để quên đi những nỗi buồn, nỗi đau của ta. Ta có những người bạn luôn bên ta khi ta cần. Ta có người ta yêu để cùng hưởng thụ niềm vui của cuộc sống HHT, …
HHT - những khi đêm về buồn lòng ta lại mở trang nhật ký thân quen để trải lòng mình ra hay vất mình vào đâu đó trong góc nhà.
HHT – ta có những ngày rộn ràng, vui tươi, nhí nhố, đầy sắc màu của tiệc tùng với những ngày lễ lớn hay ngày sinh nhật của ai đó cùng mọi người trong nhà.
HHT – nơi ấy – ta có tiếng cười của niềm vui.
HHT – nơi ấy – ta có nước mắt của sự sẻ chia.
HHT – nơi ấy – ta có tình thân.
Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái, trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha … :grouphug: :3nhay:
(Viết tặng HHT nhân kỷ niệm 6 năm xây dựng! :icon_birthday: )