Seafoam
26-11-2006, 03:46 AM
Khi em viết những dòng này , mong đươc sự bỏ quả của chồng (Fiu zu bỏ qua cho thiếp nhé :D )
Cũng đã hơn một năm rồi anh em mình ko gặp nhau không trò chyện tự nhiên như ngày trước !Đó là từ khi anh nhận ra những cư xử khá thường của anh !
Em thường vào profile của anh và search những bài viết của anh , có thể nói đúng hơn là em thường theo dõi anh và....
Em nói trước đây là lời thú nhận của em về những hành động bất công đối với anh ngày trước vì em....ghen khi anh có những lời nói thân mật với những người bạn khác _Mặc dù em biết như thế là vô lí....em không hơn gì là một người bạn bình thường !Anh đã bất bình , và có những cuộc nói chuyện không đưa ra hướng giải quyết cụ thể nào !Anh rất bực bội _Em hiểu và em sợ....em sợ anh nổi nóng với em và cũng cót thể căm hét em !Anh giận và anh không muốn gặp em !Các bạn biết chuyện và tìm cách giảng hòa !
Lúc nó vì thói ick kỉ của mình em đã mặc kệ khăng khăng bảo hộ ý kiến của mình !
Anh hiểu là em đã làm gì chứ? Nếu anh đọc được những dòng này , chỉ mong anh hiểu và thông cảm cho em !
Em thật vô lý phải không?
Em ũng hành động tương tự đối với một người bạn nữa !Người bạn này tước đó rất thân với em , chia sẻ với m mọi niềm vui nỗi buồn! Sau đó hình như vì bận học , chúng em ngùng liên lạc !Sau đó gặp lại nhau trong HHT trong room đố vui....rồi gặp cả CR , Seri , New guy NTNCT.....chơi trong room đố vui thật là vui....rồi em cũng gây chuyện vô cớ với bạn ấy...và thế là lại giận nhau !
Em tự tách mình ra khỏi nhóm bạn !Tính khí của em thật quái gở phải không? Bây giờ ngồi nhìn lại tất cả những gì đã qua , em thấy mình thật vô lí và đối xử quá bất công với mọi người và...viết nhũng dòng này chỉ dể nói lòi xin lỗi !
Xin lỗi anh Dũng(TBX)xin lỗi Toàn (KBM_vn) !
Thực ra V rất quý mọi người , quý như những người bạn tốt nhất ngoài ra không có gì , nhưng vì quá tham lam , chỉ uốn tình cảm của mọi người chỉ cho mình ngoài ra không chia sẻ cho ai nên mới có hành động như vậy !
Mong anh hiểu , như vậy em cảm thấy thanh thản hơn nhiều !
Thực ra nhiều khi em cũng không hiểu mình muốn gì nữa , vì em rất hay buồn cô cớ...mỗi khi thấy mọi người có ý quan tâm dến những bạn khác là em không thấy vui !
Về sau , T đã in love vói CR....em đã gần như suy sụp ,rồi em đã thôi không vào HHT một thời gian !Sau đó , khi mọi chuyện đã qua , em thầm cầu chúc hạn phúc cho T !Sau đó em lại nghe T và H đã chia tay , em tiếc cho T và muốn làm bạn lại....Nhưng anh cũng biết dấy...never be the same again....tất cả sẽ ko còn dc như ngày xưa...em nuối tiếc vô hạn cái ngày xưa ấy !
Thân : Lover !
Sory Fiu zu _Dù biết chẳng còn gì , nhưng em thấy vẫn nợ anh một lời xin nỗi vì cô vợ...đa tình :D
Cũng đã hơn một năm rồi anh em mình ko gặp nhau không trò chyện tự nhiên như ngày trước !Đó là từ khi anh nhận ra những cư xử khá thường của anh !
Em thường vào profile của anh và search những bài viết của anh , có thể nói đúng hơn là em thường theo dõi anh và....
Em nói trước đây là lời thú nhận của em về những hành động bất công đối với anh ngày trước vì em....ghen khi anh có những lời nói thân mật với những người bạn khác _Mặc dù em biết như thế là vô lí....em không hơn gì là một người bạn bình thường !Anh đã bất bình , và có những cuộc nói chuyện không đưa ra hướng giải quyết cụ thể nào !Anh rất bực bội _Em hiểu và em sợ....em sợ anh nổi nóng với em và cũng cót thể căm hét em !Anh giận và anh không muốn gặp em !Các bạn biết chuyện và tìm cách giảng hòa !
Lúc nó vì thói ick kỉ của mình em đã mặc kệ khăng khăng bảo hộ ý kiến của mình !
Anh hiểu là em đã làm gì chứ? Nếu anh đọc được những dòng này , chỉ mong anh hiểu và thông cảm cho em !
Em thật vô lý phải không?
Em ũng hành động tương tự đối với một người bạn nữa !Người bạn này tước đó rất thân với em , chia sẻ với m mọi niềm vui nỗi buồn! Sau đó hình như vì bận học , chúng em ngùng liên lạc !Sau đó gặp lại nhau trong HHT trong room đố vui....rồi gặp cả CR , Seri , New guy NTNCT.....chơi trong room đố vui thật là vui....rồi em cũng gây chuyện vô cớ với bạn ấy...và thế là lại giận nhau !
Em tự tách mình ra khỏi nhóm bạn !Tính khí của em thật quái gở phải không? Bây giờ ngồi nhìn lại tất cả những gì đã qua , em thấy mình thật vô lí và đối xử quá bất công với mọi người và...viết nhũng dòng này chỉ dể nói lòi xin lỗi !
Xin lỗi anh Dũng(TBX)xin lỗi Toàn (KBM_vn) !
Thực ra V rất quý mọi người , quý như những người bạn tốt nhất ngoài ra không có gì , nhưng vì quá tham lam , chỉ uốn tình cảm của mọi người chỉ cho mình ngoài ra không chia sẻ cho ai nên mới có hành động như vậy !
Mong anh hiểu , như vậy em cảm thấy thanh thản hơn nhiều !
Thực ra nhiều khi em cũng không hiểu mình muốn gì nữa , vì em rất hay buồn cô cớ...mỗi khi thấy mọi người có ý quan tâm dến những bạn khác là em không thấy vui !
Về sau , T đã in love vói CR....em đã gần như suy sụp ,rồi em đã thôi không vào HHT một thời gian !Sau đó , khi mọi chuyện đã qua , em thầm cầu chúc hạn phúc cho T !Sau đó em lại nghe T và H đã chia tay , em tiếc cho T và muốn làm bạn lại....Nhưng anh cũng biết dấy...never be the same again....tất cả sẽ ko còn dc như ngày xưa...em nuối tiếc vô hạn cái ngày xưa ấy !
Thân : Lover !
Sory Fiu zu _Dù biết chẳng còn gì , nhưng em thấy vẫn nợ anh một lời xin nỗi vì cô vợ...đa tình :D