PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi mãi yêu em!



congtuan14
25-11-2006, 04:10 AM
Đôi nắt băn khoăn của anh buồn
Đôi mắt anh muốn nhìn vào tâm tưởng em
Như ánh trăng kia muốn vào sâu biển cẩng mong tình cảm của anh được con tim em đóng nhận
Anh không giấu em một điều gì
Nếu đời anh chỉ là ngọc anh sẽ đập vỡ nó ra làm trăm mảnh và xâu thành chuỗi ngọc quàng vào cổ em
Nếu anh là ánh trăng anh sẽ soi sáng con đường em đi
Nhưng em đi đời anh chỉ là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của cương quốc đời anh
Ấy thế mà em có biết gì về biên giới của nó đâu
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan thành dòng lệ trong
Nhưng em ơi ! trái tim anh lại la tình yêu
Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên
Trái tim anh cũng ở gần em như là đời em vậy
Nhưng không biết em có biết điều đó không?
Dù cho kim cương có trở thành cát bụi
Dù cho sỏi đá có thành cát mịn
Anh vẫn mãi yêu ẹm

hoquanghai
25-11-2006, 05:55 AM
Đọc cứ như thể thơ tình của tagor vậy :D

mongemquayvebenanh
25-11-2006, 07:06 AM
thơ nhu trữ tình , nhu tui ko thích thơ, thích làm thư

ho_rin
26-11-2006, 02:29 AM
trời sao hay quá dậy!!!!!!cool

congtuan14
26-11-2006, 04:51 AM
thơ tự do mà !:3nhay:

mua_dong_trang_0386
26-11-2006, 06:06 AM
hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1


http://i84.photobucket.com/albums/k38/phuongnhung_6186/Picture005-5.jpg

babylove_hue
27-11-2006, 02:09 AM
Bài ni hình như giống bài thơ tình số 28 của Tago , thấy cũng hay đấy. Mình học khối D chắc cũng chẳng làm được một bài thơ như thế này , hiiiiiiiii

vianhmuonyeuem2
27-11-2006, 02:48 AM
anh viết bài thơ buồn
gữi tâm tư em ngàn nỗi nhớ
anh biết ánh mắt buồn mang tình anh sâu thẳm
chẳng thể bên người anh cũng ngàn lần đau
nhưng xin em anh yêu em nhiều lắm
vắng tiếng cười anh sẽ chết ngàn thu
anh không viết thơ buồn gửi cho em nữa
bởi bên em anh luôn luôn vui cười
anh sẽ khóc khi người xa anh mãi
anh sẽ buồn hiu quạnh khi vắng em
nếu có tội với thế gian cuộc đời
anh cũng xin một lần mang tội
chỉ đễ yêu để yêu em mãi

vianhmuonyeuem2
31-12-2006, 01:56 AM
giáng sinh không em mình lạnh leõ
không ngươì bên anh buồn biết mấy
giáng sinh không em anh một mình
nhà thờ ngân chông buồn hiu quạnh
mình anh đơn côi mong nhớ ngươì
giáng sinh không em anh buồn lắm
chúc cho ngươì muôn ngàn hạnh phúc
chuá miểm cươì hạnh phúc thuộc về em
anh lạnh căm đêm ơi sao daì quá
thương nhớ vô cùng ôi thương nhớ

mong một giáng sinh em hạnh phúc
bên ngươì em thương không phaỉ anh
anh sẽ vui lắm khi em cươì
sẽ buồn vô tận khi em khóc
mong noel em không lạnh giá
bên cạnh ngươì em hạnh phúc hơn anh

loitotinh
31-12-2006, 05:56 AM
....... ko thể hiểu nổi... có những bài thơ tình như thế này của các boy, người mà lúc nào... nhìn vào cũng như sa mạc khô cằn ấy... vậy ma.....:clap: hay

quyhoang_abc
31-12-2006, 06:58 AM
dọc cũng dược nhung chua bang cua tao

nguyễn tuấn vũ
31-12-2006, 07:36 AM
cũng hay nhưng chưa được xuất sắc lắm hãy đính chính lại thêm đi......

có phải bạn là một nhà thơ không mà sang tác tự do..................

nacanvip
01-01-2007, 01:19 AM
hay lam.bai tho nay rat cam dọng^^

HacDongTam
01-01-2007, 01:28 AM
Ăn theo bài của người ta chứ hay cái nỗi gì!
Lần sau có làm thơ thì tự nghĩ lấy mà làm!
Có gì bỏ quá cho nha!

mongemquayvebenanh
01-01-2007, 09:35 AM
thơ chỉ là nghe thuat, còn thư là tâm tình

vianhmuonyeuem2
12-01-2007, 09:12 PM
làm gì mà ghê zay nè
buồn thì làm chơi thui chê bai gì ghê wa à

emkothenoi_viemqua_yeuanh
12-01-2007, 10:50 PM
zoi` , hope anh bạn ko quên những lời anh bạn đã nói.... chĩ như vậy thôi ! ^^ !