Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hận -hận và hận Phong



chilovephong
25-11-2006, 02:12 AM
:Baby: Phong iét ko , Chi giờ mới thấy được con người Phong , Chi muốn P ko như ba mẹ CHi nói, ko muốn Phong trrong lòng CHi xấu xa và tồi tệ , nhưng giờ thì Chi mới biết ,Phong như mọi người nói , Phong bảo gd Chi khinh Phong nên mới cấm Phong đến nhà sao ???? nói P nghe , VÌ P hết , đó là khinh thì những gì ba mẹ P làm và P dành cho C gọi là cái gì vậy P??? đó có được gọi là sỉ nhục , là khinh thường C ko ? đêm wa C ko ngờ p làm thế với mẹ C l Đúng P à, P đáng bị khinh bỉ.... vì thế P đừng lo ... từ nay trong lòng C sẽ luôn nghĩ đến P nhưng mà để trả thù , để hận P và gd P , trả lại cho gd P những gì đã làm cho C đau ; Chi làm cho P và gd P ko yên ổn về tinh thần..... C cứ nghĩ C sẽ giữ mãi được hình ảnh đẹp của P đến suốt đời , nhưng chác ko còn nữa, C đốt hình , vứt tất cả rồi , cả những cột tóc P tặng C , liên wan đến P là làm C tức.... ĐÚng P ko đáng để C yêu C chân trọng , P đáng bị khinh bỉ , xem thường vì con người P wa' độc ác....wa' tàn nhẫn , ngay con của P P cũng mặc kệ , P nói mãi yêu C nhưng giờ P bảo là P yêu nhưng ko chắc là Mãi bởi giờ trong lòng P đang có người khác , P nói C là người đầu tiên P yêu nhiều và thật long như vậy , P nói C là người đầu tiên làm P khóc.... uh , C công nhận , nhưng đến 1 ngày chính P fai? khóc nếu yêu 1 ai đó mà bị họ từ chối.... có khi nào P nghĩ có ai yêu P như CHi ko? Có khi nào P biết chỉ có C ngu C khờ mới yêu p và tin P ko ???? rồi nếu P có yêu ai thì ko ai chịu dược cái ghen tương vớ vẫn , cái tức giận và sự mất khôn của P , ko ai chấp nhận P ngoài C , ko ai chấp nhậ bị người yêu đánh và chửi tục bôi nhục danh dự như P làm với C đâu .... C sẽ xem... rồi P ko có hạnh fuc' đâu P ah..... P còn nhớ những lần C nói P và C chiatay đi và P khóc ko ? C nói gd ko cho P bảo 2 đứa cố gắng và hy vọng , fai~ có niềm tin rồi 1 ngày C và P mãi bên nhau ko ??? P có nhớ khi Chi nói là Chi thấy làm khổ P P nói là ko hề , P khóc vì P thương C , P hay wa nhà C dù biết mnihf ko được gặp nhau , nhưng còn giờ? P bận đi dạo ( p ko bao giờ thich s dạo và đi với C ) nhưng dạo này P hay đi vào buổi tối , C biết P bận gặp 1 người , P lừa ai chứ ko lừa được C , dù P có đánh C , chửi sao thì C cũng ko tin P bởi thực sự P là thế mà , P dối C biết liền vì C hiểu con người P wa' chứ.... , GIờ Pqueen con đường nhà Chi, nhưng C chắc chỉ 1 tuần nữa P lại tìm C thôi , rồi lại xin lỗi thôi , vì thế C qd ko ở đây ,để ko fai? tha thứ cho P lần nào , để lãng quên P , P wen có C 1/ngày rồi , chưa 1 lần nào C và P xa nhau được 1 tuần trong 1 năm 2 tháng nay phải ko ???? rồi C để xem P sống thế n nào ... xem P có hf ko , cả nhà P ai cũng ác p à, nên chẳng trách P cũng vậy phải ko P.... hf hơ.... vĩnh biệt..........:drive:

dream_chien
25-11-2006, 02:36 AM
hịc mình không bít phải nói gì nhưng chỉ khuyên bạn một câu hãy cố lên vui ve và mặc kệ cuộc đời đừng nghĩ nữa vì càng nghĩ nó càng quẩn mà

girl_no_cute
25-11-2006, 02:46 AM
trời ơi sao lại đến nông nỗi này hả Chi >?

chilovephong
25-11-2006, 02:52 AM
sáng nay mình nt cho T nhưng mà hộp tn của T đầy wa' C ko gởi được.... Buồn lắm T ơi..... giờ T có trên mạng thì vào nick ngocchi_hoangphong nha

babylove_hue
25-11-2006, 02:54 AM
Thôi dù răng mọi chuyện cũng qua rồi , đừng nghĩ làm chi cho mệt. Chi cũng rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này ( mình cũng tên là Chi nè ) , hãy vững vàng lên. Vì người đó không đáng để bạn phải thế đâu

chilovephong
25-11-2006, 03:36 AM
thank nha , nhưng mnihf ko ween được , mình hận him rồi , và mãi vậy

girl_hu_hong
25-11-2006, 03:46 AM
úi dzùi hận lun rùi.........tui mà là cậu ý thì chắc kím cái lỗ nào chui thui.hihi nói vậy thui ...quên đi bạn ah....hận làm gì.....hãy cho những đièu liên quan tới người ay mãi mãi chôn vào quên lag đi............. vui lên mà sông.......... chẳng có gì là k0 thê quên được cả............
:D come on

babylove_hue
25-11-2006, 04:06 AM
Trời , chán quá hí , yêu nhiều là như vậy đó

girl_lanhlung2311
25-11-2006, 05:40 AM
Càng hận nhiều thì càng nhớ người ta nhiều thôi...tại người yêu cũ của tôi tên Phong nên tui mới tò mò đọc thử như thế nào...cũng may gười yeu6 cũ của tui ko đến nỗi độc ác tàn nhẫn như vậy ,,,,,,,,,chỉ có mỗi tội phong lưu ,,,đào hoa ,,,đa tình...thôi...nhưng dù sao cũng cũ rùi....quên đi cho khoẻ cái thân....mong Chi cũng vậy......

babylove_hue
26-11-2006, 02:02 AM
Tui cũng thấy như vậy đó , tốt nhất Chi hãy quên người đó đi , đừng sống trong quá khứ như thế , chấp nhận hiện tại vẫn tốt hơn.

mua_dong_trang_0386
26-11-2006, 06:25 AM
mình thấy người ấy chẳng xứng đáng với Chi chút nào! COn của mình mà phủi tay để chạy theo 1 người con gái khác thì chẳng còn gì để nhận xét cả! Chi hãy cố gắng lên! Rồi hạnh phúc thật sự sẽ đến C ah!

http://i84.photobucket.com/albums/k38/phuongnhung_6186/Picture005-5.jpg

chilovephong
26-11-2006, 07:23 AM
Hôm nay em đã sach hành lý ra đi , trước khi đi em nhờ cô chủ nét gởi cho anh lá thư em trách anh và chúc phúc anh , em biết anh chưa nhận nên đến nơi em đã gọi cho anh và nói anh biết em có gởi đến anh 1 lá thư , em nói em đã ko còn ở gialai nữa... em chưa nói hết , nhưng anh đã nói em đi đâu mặ em đâu liên wan đến anh . uh` đúng , em đã nói biết rồi và em chỉ bảo em chúc anh hạnh fu'c , anh cảm ơn rồi em vội cúp máy .... Anh ah`, sáng nay mẹ biết em đưa thư cho anh , mẹ đã nổi giận , mẹ bắt em xé nk , vì trong nk đó em tâm sự về anh, anh cũng đã viết vào 1 tờ , và có hình em và anh .... em ko chịu mẹ đòi xé, em lén lấy bằng được hình của anh và thư của anh em giấu , em ko hiểu sao em hận anh thế nhưng em lại làm thế , em ko biết làm vậy em được gì ở anh nữa..... anh biết trong lòng em muốn gì ko ??? em chỉ muốn được ôm anh trong vòng tay , thực sự em muốn gặp anh ... nhưng vì tự trọng và vì ko muốn em hết yêu anh nên em đành giữ kín trong lòng thôi ... rồi 1 ngày anh sẽ nhớ đến em và tìm đến em...em tin là vậy... nhưng lúc đó em đã đi rồi , xa anh , xa trái tim anh .... anh hiểu ko ????

babylove_hue
26-11-2006, 07:24 AM
Thế đấy , một con người như thế không đáng để Chi bận tâm và suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Đấy đâu phải là ý kiến riêng của mình , còn nhiều người khác cũng nghĩ vậy đó.

chilovephong
26-11-2006, 07:33 AM
mình biết , nhưng mnihf khó làm wa' , nhưng mình sẽ cố các bạn à, mình biết mình ko nên yêu anh ta... tg mình sẽ cố..cảm ơn các bạn nha

babylove_hue
26-11-2006, 07:55 AM
:3nhay:
:goodjob:
Hãy sống tốt lên , rồi một ngày nào đó anh ta chắc chắn sẽ hối hận. Người gian dối sẽ gặp người dối gian mà thôi.

chilovephong
28-11-2006, 10:11 PM
có lẽ thế, và dạo này mình cố gắng ko gọi cho anh ta , cố gắng we^n bằng cách chơi với bạn bè, tìm thú vui kách, nhưng đêm về mnihf lại khóc và nhớ anh ta.... mình khổ lắm....

chinh lai
28-11-2006, 10:41 PM
minh cung khuyen ban dung nen han lam gi cho met oc ban a ,minh tin rang nghi den nhung hang ngươi nhu vay thi chi lam do ban tam hon ban thoi, nho lam gi chang dang de cho ban nho va tinh yeu chan thanh cua ban danh cho him thi hay danh cho mot ai do that su xung dang hon him nhe, minh hieu ban ma chi vi ban cghua mươn wen ngươi ay thoi , dau gi thi cung da tung co rat nhieu ky niem voi nhau ma dung hong , nhung tu hom nay hay song that vui ve va bang moi cach hay gat ten cua anh ta ra khoi tam hon ban di va hay nhin doi bang mot cap mat sang sươt hon nhe.chuc ban may man (a wen nua , neu ban mươn tra thu anh ta thi dieu ly tương nhat ban co the lam la delete all bést and bad memories with phong nhe) (a ban doi nick lươn di cai ten do khong xung dang dung ke ten ban dau) troi minh doc xong ma tuc wa choi tuc lun.khuyen ban that long dpooooooooo

thocon_tinhnghich_21
29-11-2006, 01:46 AM
chà buồn cho bạn quá thôi hãy quên hắn đi hắn ko đáng để bạn như vậy đâu,phải cố gắng lên cho chính mình chứ

babylove_hue
29-11-2006, 03:34 AM
mình biết , nhưng mnihf khó làm wa' , nhưng mình sẽ cố các bạn à, mình biết mình ko nên yêu anh ta... tg mình sẽ cố..cảm ơn các bạn nha

Không có gì đâu , ai cũng vậy thôi , có những niềm vui hay nỗi buồn , cũng cần mọi người chia sẻ chứ , rồi sẽ qua hết. Bạn hãy sống vững vàng lên.

chilovephong
29-11-2006, 04:21 AM
ko biết mình sẽ làm được hay ko , giơ mình cũng chẳng dám nói hay tâm sự với mẹ , ko dám tỏ ra buồn , khóc trước mẹ... mẹ ghét hắn lắm , còn mình... nói thế nhưng ko làm được mình nhớ hắn... mình ko hận hắn mà chỉ ghét con người hắn.... nhưng mình ko chùn bước và xem ko có gì đâu ..... mình sẽ đau nhưng sẽ cố gắng vượt wa.... mình sẽ là chính mình mà... vì vậy mình mới ko còn ở nơi đó nữa....

babylove_hue
29-11-2006, 06:28 AM
ko biết mình sẽ làm được hay ko , giơ mình cũng chẳng dám nói hay tâm sự với mẹ , ko dám tỏ ra buồn , khóc trước mẹ... mẹ ghét hắn lắm , còn mình... nói thế nhưng ko làm được mình nhớ hắn... mình ko hận hắn mà chỉ ghét con người hắn.... nhưng mình ko chùn bước và xem ko có gì đâu ..... mình sẽ đau nhưng sẽ cố gắng vượt wa.... mình sẽ là chính mình mà... vì vậy mình mới ko còn ở nơi đó nữa....

Bạn nghĩ được thế là tốt , chuyện gì qua rồi cứ cho qua , cố lên , bạn sẽ làm được thôi , chúc bạn thành công. :secret: