beyeu_410
24-11-2006, 09:37 AM
Hôm nay ngồi bên anh, uông nước và nói chuyện với anh nhưng không còn như xưa nữa, anh đã có người con gái khác ngồi bên canh. Lòng em đau lắm anh có biết kô? Anh có hạnh phúc mới,em luôn cầu chúc cho anh. Nhưng để rủ em đi và cho em thấy 2 người thân mật đến mức nào thì thật là ác. Phải chăng anh muốn thấy em đau khổ đến mức nào.Đúng em cảm thấy trái tim em như vỡ vụn. Nhưng anh a! với nhưng gì anh đã làm chắc chắn trước mặt anh và người đó em càng muốn cho anh thấy rằng em kô hề sụp đổ. Trái tim em đau khổ nhưng em cảm ơn anh vì những gì anh đã cho em thấy ngày hôm nay. Để cho em thấy những gi trước đây anh nói nó thật đến mức nào. Khi viết những dòng chữ nay trai tim em như tan nát , nước mắt cũng đã mặn môi. Và em thấy mình thật ngu ngốc khi đã yêu anh thật nhiều. Ngày xưa anh nói rằng sẽ mãi mãi bên em và cho em hạnh phúc. Hạnh phúc phải chăng là những gì hôm nay anh cho em hay sao. Giờ em chợt nghĩ rằng 1 người như anh có đáng để em buồn và đau khổ như vậy kô? Người đã từng nói suốt đời kô làm em bị tổn thương , nhưng hôm nay cũng chính anh cho em 1 sụ tổn thương to lớn. Anh thật sự quá nhẫn tâm anh a.