Xem đầy đủ chức năng : khó qía anh ơi làm sao để quên 1 người ?
girl_no_cute
23-11-2006, 06:24 PM
Làm sao đây anh giờ em lại đang nhớ anh nè đã bảo sẽ cố quên anh mà sao lại ko thể quên lại cứ nhớ hoài à mấy ngày qua em khóc nhìu nhìu lắm anh à nhưng khóc rồi nước mắt cũng cạn đi mà sao tình yêu em dành cho anh lại chẳng hề cạn đi chút nào vậy hả anh? Sao anh lại đến với em làm gì sao anh lại để em yêu anh nhìu đến thế để giờ đây em mún quên anh cũng ko được mà yêu anh cũng chẳng xong. Em fai làm sao đây em ko thể ko thể quên dù cho em đã cố. Giờ đây em chỉ mún hét hét lên thật to rằng " EM YÊU VÀ NHỚ ANH VÔ CÙNG "
cậuút_TT_1992
23-11-2006, 06:44 PM
................:khocnhe:..........
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
23-11-2006, 08:27 PM
khi cố quên là lúc càng nhớ đến....
se7engirl_dj
24-11-2006, 01:08 AM
dù em có cồ quên thế nào thì trái tim em cũng nhớ đến anh , thà ngày xưa ko biết nhau thì chắc em sẽ vui hơn nhiều , thà ngày xưa ko wen nhau thì nào có khổ đau vậy đâu. Có đúng vậy ko hả T???? Hãy để thời gian giúp bạn quên nha
vitaminMM
24-11-2006, 05:26 AM
just cry as much as u can. cry in loneliness for urself, cry with all ur feeling, thinking of him. after that, when u can't cry anymore, go to bed and sleep, peacefully. tomorrow will come with the sunshine and bring to u a new smile.when the rain passed over, the sky will be blue again!!! Good luck!!!!!!!^_~
naughty_cat91
24-11-2006, 05:33 AM
♪**...quân tâm đến 1 người khác < ko cần phải iêu > ... có thể giảm bớt đc phần nào ...
dream_chien
24-11-2006, 06:28 AM
đừng cố quên bạn ơi hãy để nó tự nhiên đi bạn nó sẽ dần trôi qua thôi mà !!!
emvanconbe2002
24-11-2006, 04:04 PM
Chuyện của ấy đã rất giống chuyện của tớ...............mà sao kon trai la nhỉ........thix người ta thi nói ra dễ dàng như hok ấy.........đến lúc hok thix nũa thì hok thèm nói một câu nào là sao........cứ để người ta chờ , đợi , ngóng trông.....rồi tuyệt vọng.............kon trai xấu thật đấy...........vậy mà sao tui vẫn thĩ hắn càng cố quên hắn thì càng nghĩ đến hắn , mặc dù tui và hắn ở cách xa nhau đến một nửa trái đất.........nhìu khi gọi điện cho hắn chỉ để nghe thấy giọng hắn mặc dù đó chỉ là 2 câu "alô ,ai đấy "...........vậy kon gái chúng mình có phải quá đa tình hok........girl_no_cute ơi làm wen nghe.........nick yahoo của ui là chi vậy
girl_no_cute
24-11-2006, 07:49 PM
Tất cả những gì của ngày hum qua nay trở thành quá khứ của ngày hum nay ng ta đã mùn quên ta còn nhớ để làm chi?http://mobile.vietnamnet.vn/upashowgif/305727.am
babylove_hue
28-11-2006, 06:29 AM
Không phải là con gái quá đa tình mà là quá chân tình. Đôi khi người ta đâu có nghĩ tới mình , tại sao mình lại nghĩ tới người ta làm chi????? Phải chăng là còn muốn níu kéo?
pooh_317
28-11-2006, 06:33 AM
hãy để thời gian làm nguôi vết thương lòng, vì chỉ có thời gian mới giúp được mình thui!.... Đừng cố quên vì bạn ko nghe người ta nói là càng muốn quên lại càng nhớ thêm seo! Hãy vui vẻ lên dù bạn ko muốn hay muốn thì mọi việc đã xảy ra rùi!
thanhtiendt
28-11-2006, 08:03 AM
có 1 câu ngạn ngữ cổ : " chỉ có kim cương mới cắt được kim cương , chỉ có 1 tình yêu mãnh liệt mới có thể làm quên đi 1 tinh yêu mãnh liệt khác ".
emkothenoi_viemqua_yeuanh
28-11-2006, 05:36 PM
Sẽ có lúc tự cốc vào đầu , lãng phí thời gian quá vô ích. Nhớ thương một ng` chưa bao giờ nghĩ về mình. Ng` mình yêu chỉ toàn là làm mình rơi nước mắt mà thôi ! Thời gian ko là bác sĩ , nhưng là một cô y tá mát tay. Rồi cũng sẽ chỉ nhớ về anh như một quá khứ đẹp và lãng quên !
girl_no_cute
28-11-2006, 06:48 PM
Cám ơn các bạn vì những ý kiến rất bổ ích T tin rằng rồi đây t sẽ quên bây giờ T cũng ko bùn nhìu và cũng ko nhớ ng ầy nhìu nữa. Ko có cái gì là mãi mãi fai ko các ban
babylove_hue
05-12-2006, 02:25 AM
Ừ , bạn nghĩ như thế là rất đúng. Bạn sẽ sớm tìm ra nửa kia của mình thôi , chúc bạn thành công.
Hạnh phúc quá ngắn ta biết làm được gì ,hỏi tại sao trái tim anh không ở đây.
girl_no_cute
06-12-2006, 08:13 PM
tình yêu toàn mang lại niềm đau và nước mắt em đang cố quên dù cho em bít em hok thể quên
babylove_hue
07-12-2006, 01:31 AM
Cũng không biết nên nói gì với bạn bây giờ , nhưng cái gì đã qua cứ để nó qua đi , đâu có níu kéo lại được nữa. Bạn cứ như thế này người đau khổ chỉ là bạn mà thôi , hãy sống tốt lên nhé.
girl_no_cute
07-12-2006, 09:07 PM
MÌNH đã để cho ng ấy ra đi và mình hok níu kéo chỉ có điều ng đã đi rồi mà sao T còn cứ nhơ.........
mongemquayvebenanh
07-12-2006, 09:54 PM
tuy tui là boy cung là 1 ngươi chân tình, nên tui hieu the nào là yeu^ that lòng, that thủy chung.mong ban làm anh ay cảm dộng
*pInk horizon*
07-12-2006, 11:45 PM
Bạn chắc hẳn cũng đã có lần nghe bài hát CÀNG XA CÀNG NHỚ của QUỲNH ANH rồi chứ " Càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ ". Hãy để thời gian làm mờ đi vết thương trong tim bạn. Chỉ cố quên lại càng nhớ mà thôi. Bởi tình yêu đâu phải là thứ tình cảm dễ phai mờ. Hi vọng bạn sẽ tìm được niềm vui bên cạnh những người bạn thân trong khoảng thời gian này.Mình nghĩ rằng thật khó để quên hẳn người ta đã từng yêu. Chỉ có điều ta không nhớ nhiều như trước.
girl_no_cute
08-12-2006, 04:38 AM
Có những lúc em nghixz mình đã quên nhưng rồi 1 lúc nào đó ngồi 1 mình trong góc khuất cô dơn em chợt gọi tên anh ===> và khi đó em bít mình hok thể quên anh
babylove_hue
08-12-2006, 06:24 AM
Có những lúc em nghixz mình đã quên nhưng rồi 1 lúc nào đó ngồi 1 mình trong góc khuất cô dơn em chợt gọi tên anh ===> và khi đó em bít mình hok thể quên anh
Nếu quên được thì đã quên từ lâu rồi , cần đến gì hôm nay phải nói. Bạn đừng cố ép buộc mình phải cố quên người đó làm gì , như vậy bạn sẽ chẳng thể quên được người ta , ngược lại bạn càng nhớ thêm mà thôi. Bây giờ bạn hãy cố lên , vượt qua nỗi đau này , tương lai tươi sáng đang còn phía trước , chúc bạn thành công.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.