Xem đầy đủ chức năng : anh biết phải làm sao đây ?
nguyễn duy
23-11-2006, 04:31 AM
anh không hiểu nổi vì hoàn cảnh hay sau ma em đánh mất đi sự dịu dàng ngày nào của cô bé mà anh đã từng yêu. Thật sự bây giờ anh cảm thấy rất mệt mỏi và đầy chán nản lắm rồi em có biết không. Thật lòng thì anh muốn bỏ đi về một nơi nào đó thật xa nhưng anh không thể nào làm được vì anh wa yêu em:thatall: :thatall:
chilovephong
23-11-2006, 04:39 AM
vậy thì tập chấp nhận sự thật đi , vậy thôi , và hãy nói thẳng cô ấy biết là cô ấy đang thay đổi , nói nỗi lòng mình đi , tui cũng ở tâm trạng đó , tui đã nói anh ấy biết anh ấy thay đổi nhiều thế nào , và tui đau khổ thế nào , và giờ anh ấy chợt soi gương nhận ra là mình đã thay đổi wa' nhiều và anh ấy đang là anh ấy xưa kia mình yêu , vậy thôi
zhiyaoyouni
23-11-2006, 05:41 AM
bạn ơi nếu người ấy thay đổi thì do người ấy lựa chọn rồi,nếu người ấy thay đổi theo ý muốn của người ấy thì bạn hãy cho cuộc tình đó vào dĩ vẵng ,chôn sâu vào trong lòng mà chấp nhận
hotaru_216
23-11-2006, 06:02 AM
Hãy giúp cô ấy tìm lại chính minh.........có thể do cuộc sống đưa đẩy mà làm cho cô ấy thay đổi, nếu bây giờ bạn mà rời xa cô ấy...........tôi nghĩ cô ấy sẽ suy sụp và tình trạng sẽ càng xấu hơn............bên cạnh và động viên cô ấy.........bạn nhé.........trong cuộc sống ai chẳng có lúc thay đổi..............^_^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.