Xem đầy đủ chức năng : cố lên nào ta ơi
ken_kesaudoi
22-11-2006, 11:13 PM
mệt mỏi quá...trống rỗng quá.....mình lại từ bệnh viện về....thật cũng không ngờ bệnh của mình tiến triển nhanh vậy...lại thêm một đốt nữa....vậy là bao nhiêu đốt nhỉ...7 đốt rồi ư....ông bác sĩ khi nhìn vào phim khẽ lắc đầu...lượng thuốc tiêm vào cơ thể cũng nhiều hơn lần trước và cảm giác đau quặn lại tăng thêm.....lang thang đi về vào công viên một mình ngồi buồn ngắm những lá vàng rơi....cảnh vật hôm nay đẹp thế...không âm u như mọi ngày....ánh nắng ấm tỏa đi khắp nơi...những chiếc lá vàng bay xao xác theo làn gió đông....uh..đẹp thật....chẳng biết mình sau này có thể ngắm nhìn cảnh vật bên này nữa không....ngồi buồn gọi điện cho chị N....người chị mà lo cho mình và thương mình còn hơn cả em ruột...chị bảo thôi cố gắng điều trị.chăm sóc bản thân....mà tốt nhất là nên về.....nên về ư...về vào lúc này ư....mình cũng đã từng nghĩ đến điều đó....nhưng mình chưa thể về vào lúc này được...còn quá nhiều điều cần phải làm... mình đã mất quá nhiều bên này rồi đã đánh đổi tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình rồi mới có được ngày hôm nay vì vậy mình đâu dễ buông xuôi......hơn nữa trong cuộc đời này còn những người họ còn khổ cực...còn phải gánh chịu những nỗi đau còn hơn mình rất nhiều rất nhiều mà vì thế mình đâu dễ từ bỏ những giấc mơ của mình chứ.. phải ,mình luôn là thế mà....tự đứng vững lại được sau mỗi lần đối diện thử thách với c/d....nhưng lần này mình có vượt qua sức khoẻ của chính mình không???quả thực mỗi lần nghĩ đến nó mình lại thấy buông xuôi...một cơ thể già yếu trong cái tuổi thanh xuân nhất của cuộc đời....nhiều lúc mình cảm tưởng mình như một ông lão....nhiều đêm khi nỗi đau tái phát mình đã khóc..khóc cho tương lai của mình....mình không còn nhận ra mình nữa..sự nhiệt tình...tự tin ngày nào đã không còn...nhiều khi mình muốn phát điên lên muốn phá bĩnh tất cả....c/s của mình giờ đây là phải phụ thuộc vào những liều thuốc tiêm ,những viên thuốc giảm đau.....vậy mà hằng ngày mình vẫn phải cười...vẫn phải nói...vẫn phải trêu đùa....và có thể còn đem lại những niềm vui nho nhỏ cho những người khác nữa.....mệt mỏi quá..chán nản quá...mình chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài để quên hết mọi thứ mà không được...trách nhiệm với gia đình với bố mẹ vẫn còn đó đâu dễ để mình buông xuôi.....bỏ cái ý nghĩ đó đi.....mình cần tạo dựng niềm tin....cần tạo được ý chí mạnh mẽ...những điều quan trọng vào lúc này....tự nhiên lại nghĩ đến cô em gái...giờ này chắc đang ngủ ngon....mà chẳng hiểu sao tại sao lúc đầu mình ghét nó thế còn định xa lánh nó nữa nhưng rồi qua những lần nói chuyện , những lần tâm sự mình lại thấy quý mến và thương nó hơn muốn được quan tâm đến nó nhiều hơn...một mình nơi xứ người lại là thân con gái...đâu phải ai cũng có nghị lực như nó chứ......uh cố lên bé nhé......những gì khổ cực của ngày hôm nay sẽ là những tấm thảm đỏ cho ngày mai....đừng tuyệt vọng nhé tôi ơi...ngày mai trời lại sáng......
---------------------------------------------------------------------------------------------
mình cần vực lại tất cả....tất cả.....nào hãy cố gắng lên nào để vượt qua thời điểm này.. cứ bi quan mãi thì chẳng còn cái gì...thời gian ơi giúp ta nhé.......
Hàn Cát Nhi
22-11-2006, 11:31 PM
"Sẽ làm vượt qua được tất cả ...nếu như ...bạn vượt qua chính mình ..." ....đó là lời đầu tiên HCN muốn nói với bạn ...'...
Bạn à .....! ...Chắc chắn đang đau ...đau lắm phải không ...đau vì bệnh tật ....và đau cả tâm hồn khi ..cảm thấy già yêu trong cái tuổi thanh xuân ....Cuộc sống phụ thuộc vào những liều thuốc .....Nhưng bạn à ..hãy cười lên ( HCN vừa nói với một người bạn trên mạng ) ......Hãy nhìn đời với một con mắt khác ....
Làm sao bạn vực dậy ...khi mà bạn đang bận khóc lóc cho cuộc đời mình ...làm sao bạn qua được nếu cứ nghĩ bệnh ...
Hãy làm những gì mà bạn cho là đúng ...đến những nơi bạn muốn đến ....làm những gì tốt đẹp nhất cho những người mà bạn thương yêu ...Bởi vì ....một khi bạn bỏ thời gian giúp đỡ người khác ...bạn sẽ quên đi nỗi đau của mình ....và quên đi cái căn bênh quái ác kia ...Nụ cười sẽ nở trên môi họ ...và rồi nụ cười cũng sẽ nở trên môi bạn ....
Giúp người khác vượt qua nỗi đau ..cũng chính là giúp mình vượt qua nỗi đau ......
Cố lên ta nhé ! Cố lên bạn nhé ! ..Cuộc sống sẽ không khước từ ..với những người biết sống vì hôm nay và vì cả ngày mai
kem dâu mút
22-11-2006, 11:35 PM
"Cố lên nào ta ơi!"
Nghe cái từ này mà thấy nó vang vang trong đầu, thấy nó mạnh mẽ biềt dường nào.
Lúc này đây, có nói nhiều bao nhiêu cũng không thể đủ để bù đắp cho nỗi đau mà bạn đang nghĩ, đang gánh hay đang mắc phải.Như vậy há thấy nó thật vô nghĩa. Chỉ có một bàn tay, xin đưa ra để được cùng bạn chia sẻ !!!
Thân ái!
hà_linh_4ever
23-11-2006, 02:55 AM
ừ.........thế nào nhỉ? lúc nào cũng nghĩ cố gắng lên ,chỉ một chút nữa thôi...thời gian ko chờ ta đâu....nhưng mà..ta ich kỉ ta lười biếng ta dừng chân đứng đợi một thứ j` đó xa vời úa lâu................. ta làm j` đây? mong mỏi ai đó thức tỉnh..............!!
j_and_p
23-11-2006, 03:49 AM
uh...cố lên ta ơi...cho hôm nay và tương lai....
Lost.
23-11-2006, 03:54 AM
UHm..lưỡng lư....... những điều tượng tự như lời an ủi có cần thiết để nói ra nữa hay không đây.........với một con người đầy nghị lực.........."cố lên ta ơi"...........người bạn này mình đã nghĩ có thể là một người cũ của diễn đàn chỉ vì không muốn ai biết nên đã thành một cái tên mới ( hi vọng nhận định của mình có ngóc ngách nào đó đúng ^^)
Những nỗi đau của bệnh phải mang là một điều chẳng ai chia sẻ đc...nhưng lại có một tâm hồn không hề mang bệnh.............mình học đc ở người bạn này cái nghị lực ấy......
Chỉ biết hi vọng sao bạn giữ bên mình thật lâu thật lâu cái điều phi thường ấy để vượt qua đc tất cả........thấy không quanh bạnvà gia đình nữa.... còn bao nhiêu người cần bạn và bạn cũng cần họ phải không ,hẳn rồi :)
PlanetVN
23-11-2006, 06:27 AM
Nếu phải nằm trong hoàn cảnh của bạn, mình sẽ tìm đọc cuốn Thép Đã Tôi Thế Đấy để có thêm niềm tin mà Paven truyền cho... :) Mọi sự an ủi hay những ánh mắt u sầu chẳng bao giờ có thể là một bài thuốc tốt nếu như người bệnh thật sự không có niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn... ^_^ Và, mình tin bạn có thể làm được, làm tốt phải không nào??? :winks:
Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
http://planetvn.googlepages.com/Toi-Oi-Dung-Tuyet-Vong_Hong-Nhung.mp3
Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Hồng Nhung
Download mp3 (http://planetvn.googlepages.com/Toi-Oi-Dung-Tuyet-Vong_Hong-Nhung.mp3) (4Mb)
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
Try your best!!! :cungly:
ken_kesaudoi
24-11-2006, 03:16 AM
phải...mình sẽ làm được tất cả nếu như vượt qua được chính mình....tất cả bây giờ chỉ phụ thuộc vào thời gian mà thôi.....uh...mình sẽ cố gắng vì bên cạnh mình còn những người bạn....những người bạn thậm chí chưa từng nói chuyện gặp mặt....những người bạn với những lời động viên chân thành......đã giúp mình hiểu ra rất nhiều điều...cám ơn nhé...HCN....KDM....cám ơn nhé HL.....MIRADA....và PLANETvn....vì những gì đã làm đối với mình....
Hàn Cát Nhi
25-11-2006, 09:15 PM
Nhận được tin nhắn của ai đó...thực sự...cảm động lắm....Tuy...không muốn người ta biết về thân phận thực sự của mình...nhưng đã cho HCN biết....điều đó..làm cho HCN càng tin tưởng...bạn \sẽ vượt qua được thủ thách này....
Bạn nói đúng...chúng ta chưa bao giờ nói chuyện..hay gặp mặt....nhưng...thế giới mạng đôi khi còn chân thực hơn thế giới thực bạn à....Những lời động viên đúng lúc...những câu tâm sự...đơn giản...nhưng đôi khi rất cần thiết ...phần nào đó sẽ làm cho tinh thần....sảng khoái hơn....
Và HCN cũng mong rằng....bạn vượt qua chính mình...một lần và mãi mãi...
yeuanhmakhongdamnoi
25-11-2006, 09:24 PM
cố lên đừng buồn
cuộc sống còn quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn
sự tuyệt vọng là sự thất bại lớn nhất
hãy cho mình cơ hội để chiến thắng bản thân và bạn sẽ làm được tất cả.................
quầnngốqp
26-11-2006, 11:34 PM
ken ơi....em tin anh sẽ vượt qua được bệnh tật và vựơt qua được chính mình. vì bên cạnh anh vẫn còn có em gái anh , gia đình anh và đặc biệt là có mọi người trong HHT mà. anh cố lên nhưa.
mà anh phải chiến thắng bệnh tật chứ , anh sinh ra luôn cố gắng cười để đem lại niềm vui cho mọi người thì tất nhiên anh sẽ nhận lại những nụ cười của cuộc đời mà anh. anh còn phải chứng kiến và hưởng thụ những thành quả của cuộc sống này nữa chứ.
nào anh Ken ơi cười lên nhé ..........anh nói conika đi.....
ken_kesaudoi
27-11-2006, 03:35 AM
"nào anh Ken ơi cười lên nhé ..........anh nói conika đi....." đọc lời động viên của ai đó tự nhiên thấy mình yêu đời hơn một chút.....uh...cô bé à anh đang cười nè.....nụ cười của tình bạn....của những người tuy chẳng hề nói chuyện với nhau lần nào...cám ơn cô bé ha....và chúng ta cùng cười nào...cùng nói konica nha:lol:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.