PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin các huynh đệ vào "thi đài "nha !Hay đấy !



thuananh0310
22-11-2006, 07:41 AM
:yeath:
DẠ TỬU SẦU !
Đêm sán mê li nhìn bóng nguyệt ,
Nâng chén rượu đầy môi hớp trăng
Buông tiếng thơ sầu tri kỷ vắng
Chuông lầu ai vẳng tiếng oán than !!!
(Uống rượu đêm buồn !TA)

Chowms Xuaan !
Một thoáng mùa Xuân sao chẳng hay
Mới qua vừa đó có một ngày,
Giá buốt tê da đêm lạnh lẽo
Nay nồng ấm lạ nỗi ngất ngây !

Xuân đến Bướm hoa xải cánh bay,
Hương nồng theo gió thoảng trời mây,
Hoa vương trên tóc em hồng ánh
Để mắt ai nhìn mãi đắm say ....!

hoang hon mau tim
23-11-2006, 12:58 PM
nhất tửu thâu
uống rượu đêm nay cũng vì sầu
đen tình đỏ bạc bèo như cháo
khỗ nỗi tình lạc đời đơn độc
cánh hoa sợ lắm bướm ong vờn
một tiếng yêu mãi đâu còn thấy
chỉ còn mình ta... rượu....nâng ly