quylam232
22-11-2006, 01:16 AM
Hôm nay là ngày 22 rồi . Đối với anh ngày này hàng tháng anh rất vui em àh . Nhưng ngày 22 của tháng này lại là ngày buồn nhất đối với anh . Vì hôm nay dường như anh đã thật sự cách xa em rồi . Hôm nay ngày anh iu em đc 3 tháng . Con số 3 tháng thật tròn trĩnh . Tuy chỉ có 3 tháng nhưng đối với anh thời gian đó có lẽ là thời gian đẹp nhất của anh .
Anh đã sở hữu 1 tình iu thật đẹp . Nhưng tại sao vậy em ?
Sao em lại nỡ cách xa như vậy . Anh đau lắm em àh . Tim anh như muốn vỡ tung . 3 tháng vừa qua với bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn .
Tại sao ngày anh với em như vậy lại trúng vào ngày 22 hả em ? Đêm qua thật sự anh ko ngủ . Tim anh nhói đau từng cơn khi anh nghĩ đến em .
Tại sao tình cảm đang đẹp như vậy lại xảy ra những chuyện như thế này hả em ?
Anh ko biết phải làm sao nữa . Tình cảm của anh dành cho em quá nhiều em àh . Đối với anh , em là người con gái mà anh thương nhất . Tất cả anh đều dành cho em !!!
Nước mắt của anh nó cứ rơi khi nghĩ về em . Đàn ông đâu phải dễ rơi nước mắt hả em ? anh cố gắng kìm nén để ko khóc nữa nhưng mà ko thể được . Em có biết rằng anh yêu em đến nhường nào ko ?
Em có thấy anh nói như vậy là quá đáng với em ko ? Anh chỉ nói những điều anh muốn nói , để cho em của anh ngày càng lớn hơn , hoàn thiện hơn nữa . Sao em lại nghĩ sai như vậy ?
Nếu anh biết như vậy thì có lẽ anh sẽ ko bao giờ nói đâu . Anh biết anh nói như vậy đã làm tổn thương em . Nhưng nếu anh ko nói làm sao em có thể biết được những điều mà em còn chưa biết , rồi em sẽ tiếp tục như vậy mà cho rằng vậy là đúng
Những câu nói của em đêm qua như sóc vào tận tim của anh . Anh thực sự chịu ko nổi em àh ! . Anh ko tin đây là sự thật nữa . Yêu nhau là thấy những khuyết điểm của nhau mà thương nhau hơn chứ ko phải là để đem ra than vãn lẫn nhau . Sao em ko chịu hiểu cho lòng anh vậy ?
Đối với anh em là tất cả . Có lẽ anh sẽ ko bao giờ thương yêu ai như em đâu ! .
Anh biết đêm qua em cảm thấy mệt mỏi . Anh nói cho em hiểu như thêm dầu vào lửa thôi , chỉ làm cho em thêm khó chịu . Anh biết anh đã nói ko đúng lúc rồi .
Những ngày tháng vừa qua bên em là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất , vui vẻ nhất . Tình cảm biết bao nhiêu . Chẳng lẽ để 1 câu nói nhỏ nhặt như vậy lại dẫn cho tình cảm đi vào ngõ cụt dễ vậy sao hả em ? anh biết em cảm thấy mệt mỏi , tổn thương nên em ko còn giữ được bình tĩnh nữa . Khi nào em thật sự tỉnh táo , em hãy suy nghĩ thật kĩ em àh !
Càng nói nước mắt anh lại càng rơi xuống . Anh ko thể ngăn cho nó ngừng chảy được . Hôm nay đáng lẽ đối với anh sẽ là ngày vui nhất thì giờ có lẽ ngày anh cảm thấy buồn nhất em àh !
Nếu ở đâu đó trong trái tim của em vẫn còn 1 chút tình cảm cho anh thì hãy nhấc fone gọi cho hoặc chỉ cần 1 tin nhắn , 1 lá thư nho nhỏ . Anh sẽ đến gặp em . Anh biết bây giờ tinh thần em rất mệt . Không thể nói với em điều gì trong lúc này được .
Anh sẽ đợi cho em thật sự tỉnh táo anh sẽ gặp và nói chuyện với em .
Đêm nay thật buồn . Chỉ có anh ngồi đây . Ko ngủ được vì chỉ nghĩ đến em . Rồi những dòng lệ lại tuôn ra ko thể ngăn lại được !
Anh bây giờ chỉ muốn nói với em là anh yêu em nhiều lắm . Ko phải dễ dàng vì 1 chuyện gì đó để phải đánh mất 1 tình yêu như vậy . Đâu phải dễ dàng mà anh lại gặp được em , rồi yêu em .
Một chuyện tình đẹp như vậy sao nỡ để nó ra đi , anh sẽ đánh đổi tất cả để hy vọng được cứu nó trở về với vòng tay của anh
Hãy suy nghĩ chín chắn em àh . Trong lúc này em bị tổn thương . Anh biết là như vậy . Trong khi yêu thì lúc nào cũng phải gặp khó khăn . Anh và em phải biết vượt qua chứ . Đừng vì lòng tự trọng hay 1 cái gì đó mà chùn bước như vậy
Anh rất hiểu em . Em cũng biết những suy nghĩ của em anh đều biết .Tính tình của em thì còn rất ngây thơ , vô tư , thích làm những điều mình thích , thích ai cũng nghe mình .Anh biết em là 1 người sống nội tâm , có chuyện gì buồn cũng để trong lòng rồi ngồi khóc 1 mình .Mỗi lần như vậy em chỉ cần nói với anh là " anh ơi ! em buồn lắm , em buồn vì cái này .. buồn vì cái kia" .. anh sẽ chia sẻ cùng em . Những điều đó anh biết nhưng anh chỉ ko muốn nói ra mà thôi . Đôi lúc thấy em buồn , anh cũng buồn lắm . Anh buồn vì thấy em như vậy anh lại ko thể làm gì được . Anh cảm thấy mình vô dụng quá
Giờ anh chưa thể gặp em . Anh biết anh gặp em sẽ tránh anh . Anh sẽ đợi cho em thật sự bình thương trở lại , hy vọng lúc đó anh sẽ gặp và nói chuyện với em . Đừng buôn xuôi em àh . Chuyện gì cũng có thể giải quyết được .
Càng viết lòng càng nhói đau . Ko biết phải làm gì trong lúc này !
Nếu em vô tình đọc được những dòng này thì hãy gọi cho anh . Anh luôn chờ tin của em .
Nếu thật sự đâu đó trong lòng em đâu đó vẫn còn 1 chút tình cảm dành riêng cho anh thì hãy cứu lấy tình yêu em àh .Anh nghĩ chỉ cần có lòng tin thì anh và em sẽ vượt qua thôi .
Anh làm sao viết hết tình cảm của anh cho em . Anh chỉ muốn nói như vậy thôi . Hãy gọi cho anh khi em có thể !!!
Anh làm điều gì có lỗi với em thì cho anh xin lỗi , Anh yêu em ! và anh nghĩ sẽ ko có người con trai nào yêu em hơn anh đâu em àh !
Sẽ mãi yêu em thôi !!!
Anh đã sở hữu 1 tình iu thật đẹp . Nhưng tại sao vậy em ?
Sao em lại nỡ cách xa như vậy . Anh đau lắm em àh . Tim anh như muốn vỡ tung . 3 tháng vừa qua với bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn .
Tại sao ngày anh với em như vậy lại trúng vào ngày 22 hả em ? Đêm qua thật sự anh ko ngủ . Tim anh nhói đau từng cơn khi anh nghĩ đến em .
Tại sao tình cảm đang đẹp như vậy lại xảy ra những chuyện như thế này hả em ?
Anh ko biết phải làm sao nữa . Tình cảm của anh dành cho em quá nhiều em àh . Đối với anh , em là người con gái mà anh thương nhất . Tất cả anh đều dành cho em !!!
Nước mắt của anh nó cứ rơi khi nghĩ về em . Đàn ông đâu phải dễ rơi nước mắt hả em ? anh cố gắng kìm nén để ko khóc nữa nhưng mà ko thể được . Em có biết rằng anh yêu em đến nhường nào ko ?
Em có thấy anh nói như vậy là quá đáng với em ko ? Anh chỉ nói những điều anh muốn nói , để cho em của anh ngày càng lớn hơn , hoàn thiện hơn nữa . Sao em lại nghĩ sai như vậy ?
Nếu anh biết như vậy thì có lẽ anh sẽ ko bao giờ nói đâu . Anh biết anh nói như vậy đã làm tổn thương em . Nhưng nếu anh ko nói làm sao em có thể biết được những điều mà em còn chưa biết , rồi em sẽ tiếp tục như vậy mà cho rằng vậy là đúng
Những câu nói của em đêm qua như sóc vào tận tim của anh . Anh thực sự chịu ko nổi em àh ! . Anh ko tin đây là sự thật nữa . Yêu nhau là thấy những khuyết điểm của nhau mà thương nhau hơn chứ ko phải là để đem ra than vãn lẫn nhau . Sao em ko chịu hiểu cho lòng anh vậy ?
Đối với anh em là tất cả . Có lẽ anh sẽ ko bao giờ thương yêu ai như em đâu ! .
Anh biết đêm qua em cảm thấy mệt mỏi . Anh nói cho em hiểu như thêm dầu vào lửa thôi , chỉ làm cho em thêm khó chịu . Anh biết anh đã nói ko đúng lúc rồi .
Những ngày tháng vừa qua bên em là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất , vui vẻ nhất . Tình cảm biết bao nhiêu . Chẳng lẽ để 1 câu nói nhỏ nhặt như vậy lại dẫn cho tình cảm đi vào ngõ cụt dễ vậy sao hả em ? anh biết em cảm thấy mệt mỏi , tổn thương nên em ko còn giữ được bình tĩnh nữa . Khi nào em thật sự tỉnh táo , em hãy suy nghĩ thật kĩ em àh !
Càng nói nước mắt anh lại càng rơi xuống . Anh ko thể ngăn cho nó ngừng chảy được . Hôm nay đáng lẽ đối với anh sẽ là ngày vui nhất thì giờ có lẽ ngày anh cảm thấy buồn nhất em àh !
Nếu ở đâu đó trong trái tim của em vẫn còn 1 chút tình cảm cho anh thì hãy nhấc fone gọi cho hoặc chỉ cần 1 tin nhắn , 1 lá thư nho nhỏ . Anh sẽ đến gặp em . Anh biết bây giờ tinh thần em rất mệt . Không thể nói với em điều gì trong lúc này được .
Anh sẽ đợi cho em thật sự tỉnh táo anh sẽ gặp và nói chuyện với em .
Đêm nay thật buồn . Chỉ có anh ngồi đây . Ko ngủ được vì chỉ nghĩ đến em . Rồi những dòng lệ lại tuôn ra ko thể ngăn lại được !
Anh bây giờ chỉ muốn nói với em là anh yêu em nhiều lắm . Ko phải dễ dàng vì 1 chuyện gì đó để phải đánh mất 1 tình yêu như vậy . Đâu phải dễ dàng mà anh lại gặp được em , rồi yêu em .
Một chuyện tình đẹp như vậy sao nỡ để nó ra đi , anh sẽ đánh đổi tất cả để hy vọng được cứu nó trở về với vòng tay của anh
Hãy suy nghĩ chín chắn em àh . Trong lúc này em bị tổn thương . Anh biết là như vậy . Trong khi yêu thì lúc nào cũng phải gặp khó khăn . Anh và em phải biết vượt qua chứ . Đừng vì lòng tự trọng hay 1 cái gì đó mà chùn bước như vậy
Anh rất hiểu em . Em cũng biết những suy nghĩ của em anh đều biết .Tính tình của em thì còn rất ngây thơ , vô tư , thích làm những điều mình thích , thích ai cũng nghe mình .Anh biết em là 1 người sống nội tâm , có chuyện gì buồn cũng để trong lòng rồi ngồi khóc 1 mình .Mỗi lần như vậy em chỉ cần nói với anh là " anh ơi ! em buồn lắm , em buồn vì cái này .. buồn vì cái kia" .. anh sẽ chia sẻ cùng em . Những điều đó anh biết nhưng anh chỉ ko muốn nói ra mà thôi . Đôi lúc thấy em buồn , anh cũng buồn lắm . Anh buồn vì thấy em như vậy anh lại ko thể làm gì được . Anh cảm thấy mình vô dụng quá
Giờ anh chưa thể gặp em . Anh biết anh gặp em sẽ tránh anh . Anh sẽ đợi cho em thật sự bình thương trở lại , hy vọng lúc đó anh sẽ gặp và nói chuyện với em . Đừng buôn xuôi em àh . Chuyện gì cũng có thể giải quyết được .
Càng viết lòng càng nhói đau . Ko biết phải làm gì trong lúc này !
Nếu em vô tình đọc được những dòng này thì hãy gọi cho anh . Anh luôn chờ tin của em .
Nếu thật sự đâu đó trong lòng em đâu đó vẫn còn 1 chút tình cảm dành riêng cho anh thì hãy cứu lấy tình yêu em àh .Anh nghĩ chỉ cần có lòng tin thì anh và em sẽ vượt qua thôi .
Anh làm sao viết hết tình cảm của anh cho em . Anh chỉ muốn nói như vậy thôi . Hãy gọi cho anh khi em có thể !!!
Anh làm điều gì có lỗi với em thì cho anh xin lỗi , Anh yêu em ! và anh nghĩ sẽ ko có người con trai nào yêu em hơn anh đâu em àh !
Sẽ mãi yêu em thôi !!!