PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tái xuât



traibấtlương
18-06-2005, 06:01 PM
Ôi tình yêu sao quá nhiều ngao ngán
Ít ngọt ngào nhưng lắm đắng cay
Nhưng mật đắng lại làm ta say
lao vào những cuộc tình bay bổng

Khi đang yêu tình nồng thắm thiết
Biết gì đâu chỉ biết có nhau
Mộng đẹp lắm khi tình còn đương thắm
Tình tàn rồi ôm hận ngàn năm

Thà đừng thương để người không hờ hừng
Đừng nhớ nhiều cho họ hết kiêu

traibấtlương
18-06-2005, 09:29 PM
Đến bao giờ tình yêu tan vỡ
Đến bao giờ tình hết men say
Không bao giờ không bao giờ em ạ
Ta yêu nhau yêu mãi đến sau này
Ta yêu nhau tình mãi nông say
Và như thế tình ngày càng thắm

traibấtlương
20-06-2005, 01:55 AM
Ngày xưa thi sĩ làm thơ
Gửi hồn vào gió gửi tình vào thơ
Gửi đời vào nhừng giấc mơ
Đến khi mộng vỡ đâm ra thần thờ
Nay tôi cũng tập làm thơ
Viết ra nhật kí mộng mơ một thời

Tuổi 20 tôi tập làm người lớn
Sống phong trần kiếp sống của đàn ông
Thích phiêu du chọc ghẹo những đóa hồng
Và lang thang như một chàng lãng tử
Tôi thích cười thích đùa và mơ mộng
Thích sống trong cuộc sống bình yên
Thích hòa mình vào giữa thiên nhiên
Giá như đời không buồn phiền lo lắng

Bang_chủ_cái_bang
20-06-2005, 03:18 AM
Buổi chiều qua ngõ nhà anh
Cứ nghe hương dậy trên cành tiếng chim
Mùa thu hoa có vàng thêm
Sao nghe nằng nặng nỗi niềm nhớ nhau

traibấtlương
20-06-2005, 09:06 PM
Ô kìa cô bé mộng mơ
Đi đâu qua ngõ nhà thơ thế này
Tóc cô trong gió tung bay
Nụ cười chúm chím mê say lòng người

Cô đi vui vẻ nói cười
Để cho thi sĩ ngẩn người nhớ nhung
Đêm về khắc họa chân dung
Mà sao giống quá Tiên Dung giáng trần

traibấtlương
22-06-2005, 03:05 AM
Buồn làm gì khi tình đã mất
Khóc làm gì khóc được chi đâu
Hãy vui lên sống ngửng cao đâu
Không nước mắt chỉ tiếng cười vang dội

traibấtlương
22-06-2005, 07:02 AM
Có bao giờ em nghĩ đến tôi không?
Vầng trăng khuyết của em ngày xưa đó
Tôi thường hỏi vì sao trăng lại thế
Có bao giờ ta khuyết ở trong nhau
Một nửa vầng trăng là một nửa nỗi đau
Một mối tình chia đôi thành tan vỡ
Tôi yêu em khi tuổi đời bỡ ngỡ
Yêu dại khờ yêu đến ngẩn ngơ
Để bây giờ khi tỉnh giấc mơ
Ôm gối chiếc lòng buồn man mác

tamlove
28-06-2005, 03:39 AM
ngao ngán bấy lâu tình đã cạn
chót yeu một người rồi bit sao
tình yeu6 chân chính ko thể cho
em yeu6 một lúc cả hai người

traibấtlương
30-06-2005, 02:09 AM
Tham gì tham thế em ơi
Một người là đủ một người thôi
Hai người biết cùng ai chăn gối
Cùng ai dục dịch lúc nửa đêm
Cùng ai xây giấc mộng êm đềm

traibấtlương
02-07-2005, 11:16 PM
Em đến bên tôi như làn gió mát
Gió dịu dàng chắp cánh tôi bay
Em ra đi tôi không hề hay biết
Chỉ thấy lòng vương chút bâng khuâng

lợn_rừng83
09-08-2005, 07:53 PM
Sông chẩy về đâu chẩy về đâu
Sao không cuốn hết u sâu trong ta