PDA

Xem đầy đủ chức năng : vì anh là người ra đi



** trai tim tinh yeu**
21-11-2006, 09:05 AM
ngày đó anh đến bên em thật nhẹ nhàng và đáng yêu. để rồi con tim em phải đập sai nhịp khi đã biết anh là một nửa của trái tim em. và rồi tình yêu trong em cứ thế lớn dần , nhưng nó vẫn phải cô đơn. rồi một ngày anh đi rời xa em , thì lúc đó cũng chính là khi con tim em không kìm được nữa. em đã thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào 3 chữ thân thương... mà ai cũng hiểu chỉ có mình anh không hiểu. có lẽ là anh cố tình không hiểu bởi vì anh.....
nhiều khi em tưởng rằng em là người rất may mắn nhưng đó không phải ,có thể em may mắn trong nhiều chuyện nhưng trong tình yêu thì em là người thiếu may mắn nhất.
và em biết người có thể mang lại may mắn trong tình yêu đến với em chỉ có thể là mottj người.