Xem đầy đủ chức năng : KỈ NiỆm
matto287
21-11-2006, 07:15 AM
Em đã từng nghĩ chẳng có gì sẽ ngăn cách được chúng ta. Em từng tin đối với anh em là tất cả. Nhưng bất ngờ quá đỗi khi với anh em chỉ là những phút xao lòng. Có buồn lắm không? Ai sẽ thay thế vị trí của anh trong lòng em đây? Chẳng ai cả và sẽ mãi là như thế. Nhưng cũng sẽ đến lúc em phải chia tay với những kỉ niệm , nơi chỉ có anh và em. Bước đi trên những nỗi buồn và đến một nơi nào đó.. không có anh , mọi thứ sẽ được chôn sâu nơi đáy tim em. Hạnh phúc anh nhé !!!:cobe2:
ShadowSunset
21-11-2006, 06:31 PM
Nếu bạn nghĩ chia tay là kết thúc thì có lẽ sai lầm lớn rồi ^^!
Chia tay là một sự khởi đầu mới cho cả 2 cơ mah. Đừng lên và nắm bắt ánh nắng đi nạo Hey Girl?
ngaoquanhung
21-11-2006, 10:22 PM
Kỉ niệm !
Bạn hãy mỉm cười với những kỉ niệm vui vui của 2 người
1 năm nữa mọi chuyện sẽ khác nhiều đó
Chúc bạn luôn cười tươi.
matto287
24-11-2006, 04:48 AM
Hôm nay em bước trên đường , nhìn mọi người xung quanh , sao mà lạ lùng thế. Ánh nắng ơi , gay gắt thế , cũng ko đủ làm vơi đi những giọt nước mắt em dành cho anh. Em luôn tự nhắc mình : tiến lên nào , dũng cảm lên , hãy để hình ảnh anh nhạt nhòa theo thời gian. Nói là thế nhưng làm.. em không đủ can đảm. Biết đã là thế nhưng cứ vẫn mãi níu giữ , thời gian sẽ giúp em , nhưng hiện tại thật khó khăn. Mỗi đêm em vẫn khóc , chìm vào giấc ngủ khi quá mệt để rồi ngày hôm sau lai nhớ đến anh.Em tự hỏi anh có nhớ về em như thế chăng....................
linhnguyen20002002
24-11-2006, 06:22 AM
trong doi ai khong co 1 ki niem buon ai khong co 1 qua khu dau thương minh cung vảy?
nhung chuyen bươn luc nao no cung am anh minh het dọ that la bươn do nhung luc do minh cam thay thât la buon nhung phay biet lam sao dươc ha ?
emaaaiiiiiiiiiiiii
DUNG BAO GIO EM CHUC ANH HANH PHUC.
VI EM LA HANH PHUC CUA DOI ẠNH
matto287
25-11-2006, 03:34 AM
Kết thúc thật rồi , mất anh thật rồi. Chắc sẽ chẳng còn lí do gì để em phải hi vọng. Hai người con gái để anh phải lựa chọn , em và cô ấy.... anh phân vân... em hiểu. Thôi thì anh cứ đi , em cũng sẽ quay lưng lại.Hãy cứ vui anh nhé !! Chia tay để rồi biết anh thích em hay cô ấy nhiều hơn. Em sẽ tìm một lối đi cho em , sẽ có người làm cho em vui , làm cho em buồn , nhưng sẽ chẳng bao giờ quay lưng lại với em.... Tạm biệt anh , niềm nhớ của em !!!!!
girl_hu_hong
25-11-2006, 03:40 AM
Trùi ui! bùn quá ah..........một chuyện tình dã đến hồi kết thúc..... kết thúc quãng thời gian 2 người bên nhau.....nhưng dó k0 hẳn kết thúc đi những tình cảm tot đẹp mà bạn dành cho người ay....... hạnh phúc thực sự luôn chờ đón bạn .........hãy vui lên
tungxoi
25-11-2006, 03:43 AM
Tình cảnh cô bạn giống mình quá.Càng nghĩ càng buồn thêm.Nhưng ko sao có thể quên được và bọn mình đã chia tay được 3 tháng rồi.Noel này sẽ là tròn 1 năm mình với cô ấy hẹn hò và tỉnh tò với cô ấy trên con đường ven hồ của những đôi tình nhân.
Thế đấy T_T
girl_hu_hong
25-11-2006, 03:49 AM
Tình cảnh cô bạn giống mình quá.Càng nghĩ càng buồn thêm.Nhưng ko sao có thể quên được và bọn mình đã chia tay được 3 tháng rồi.Noel này sẽ là tròn 1 năm mình với cô ấy hẹn hò và tỉnh tò với cô ấy trên con đường ven hồ của những đôi tình nhân.
Thế đấy T_T
thế bi giò bạn cảm thấy thế nào ổn chứ........k0 iu cũng vẫn sống mà đúng k0 :D......mong bạn lun vui vẻ, hạnh phúc
tungxoi
25-11-2006, 04:00 AM
Đúng vậy,ko yêu đâu có chít được,nhưng mà bùn lém.Nhớ mãi người đó hà
Thanks
girl_hu_hong
25-11-2006, 04:02 AM
Thế bạn k0 dó ý định.........với một cuộc tình mới ah.......hã........ đừng nhớ nữa.......hiihi.nới chơi dzậy chứ sao mà dễ quên vậy đúng k0 bạn?
matto287
27-11-2006, 03:42 AM
Hôm nay em bước đi bên người ấy , chẳng phải anh... cảm giác lặng lẽ làm sao ấy !! Trong lòng em chẳng có chút cảm giác bình yên , người ấy cũng buồn lắm , em thật là có lỗi. Trong sâu thẳm đáy lòng em vẫn mong anh quay lại , ngu ngốc lắm phải không?? Biết làm sao được , những lời khuyên : " Vui lên nào , mạnh mẽ lên " chẳng làm em tốt hơn. Thiếu anh có lẽ em không chết nhưng cũng chẳng thể sống bình yên. Em đã bước ra khỏi cuộc đời anh...chỗ trống ấy vẫn sẽ là của anh vì chẳng có ai thay thế anh được.. mong anh được vui...........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.