Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : BỨc ThƯ TÌnh ThỨ 2 Em DÀnh Cho Anh !



hoangchau2807
21-11-2006, 01:21 AM
BỨC THƯ TÌNH THỨ 2 EM DÀNH CHO ANH !
rồi cuộc sống em sẽ ra sao? khi trái tim em lỡ khắc 2 bóng hình. bên tình bên nghĩa em biết chọn ai.? em phải làm sao đây hả anh? em biết phải làm gì bây giờ....nhìu khi em đang dối lòng rằng em chẳng đau chằng buồn. thật ra thì em đang khóc thầm đằng sau những nụ cười kia. em khi nào cũng cố gắng cười nói nhưng có ai hiểu rằng em đang rất đau hok? yêu là khổ em biết điều đó...nhưng có ai ngăn cản đc nhịp đập của trái tim đâu?
em hok thể ngờ rằng em yêu anh nhanh đến vây? và anh đã chiếm gần hết trái tim em? anh là người thế nào em hok cần biết. em hok cần quan tâm , em chỉ biết em yêu anh vì đó là anh ! người ta nói anh lăng nhăng ,nói anh hổng có yêu ai thật lòng... anh chỉ đùa giỡn với t/y mà thôi.......nghe sau đau lòng đến vậy? nhưng em là gì trong cuộc đời anh mà em dám ghên tuông chứ? em tự hỏi lòng mình vì sao vay? vì sao em lại yêu anh nhìu đến vậy? chuyện t/y thì ai mà lý giải đc phải hok anh? nhưng em chỉ còn đc ở bên anh 2 tháng nửa thôy là vĩnh viễn em rời xa anh rồi.! hãy chỉ để mình em đau khổ thôi anh nhe '!anh đừng thương hại đừng lo lắng cho em...........làm như vậy trái tim em càng tan nát... em chỉ cần anh hãy tốt với người anh yêu? vì em biết em hông thể mang đến cho anh những gì tốt đẹp........vì tim em còn một hình bóng khác mà em hok thể phụ tình của người ta...em hok còn cách nào chọn lựa. vì sao trái tim em lại có đến 2 người. nhưng em biết em và anh hok thể....vì chúng ta là 2 thế giới song song. con đường em và anh đi sao cứ đi mãi đi mãi. cố tìm kiếm lối đi cho 2 đứa...nhưng tất cả điều là vô dụng ,vì con đường đó là con đường song song. rồi em sẽ bước đi âm thầm và lặng lẽ. trên con đường em biết chẳng bao giờ đc gặp anh.......mỗi bước chân là trái tim em đau nhói.......từng giọt nước mắt là những lời yêu thương em dành cho anh đó....chỉ mình anh duy nhất chỉ mình anh !
chỉ yêu 1 người là anh thôi.
BaBy

chilovephong
21-11-2006, 01:38 AM
đọc xong ko hiểu gì hết , iu mình him mà sao ko thể fu người khác? bộ bạn định thương hại người kia???? và theo bạn nói thì người bạn iu cũng có người con gái khác mà??? vậy thì... " bà anh chả ông ăn nem" mà thôi , chán nhỉ??? yêu chi cho khổ vậy nè trời.....

langtuvedemx7
21-11-2006, 08:10 AM
em yêu ơi giờ đã xa rồi. lỡ vội quên ngày tháng gần nhau