¯|¯ïN
21-11-2006, 12:20 AM
Không có ai đến với mình là một nỗi buồn của bạn gái. Nhưng có cùng lúc nhiều người cùng "buông câu", khiến bạn đau đầu vì cân nhắc và không thể lựa chọn... cũng khổ sở không kém.
Lắm mối, bối rối khó chọn
Là con gái, mà bạn có nhiều vệ tinh vây quanh, nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ thì thật là may mắn và hạnh phúc! Điều đó có thể chứng tỏ bạn là người có nhiều điểm "vượt trội". Song bạn hãy coi chừng, bởi đôi khi điều đó cũng làm bạn đau đầu, có người đã phải rơi vào cảnh "trăm mối tối nằm không".
Nguyên nhân nhiều khi ở chính việc bạn không biết lựa chọn ai để trao thân gửi phận. Trong thực tế không ít những bạn gái như thế. Nhất là khi một cô gái chỉ còn hai chàng trai ngang tài ngang sức như Sơn Tinh, Thủy Tinh bước vào vòng "chung kết".
Cả hai chàng đều làm cho cô gái xúc động. Tâm lý các cô gái thường là "ai cũng tốt, ai cũng đẹp, mình không muốn để một người phải đau khổ. Làm sao cho một người không cảm thấy thất tình khi bị từ chối. Làm sao để mối quan hệ tốt đẹp từ trước đến nay không bị mất đi".
Chính sự nhùng nhằng này làm cho cô gái khó nhận lời một người nào, hoặc lại rơi vào tình huống khi anh này đến thì thấy anh này hơn, lúc anh kia tới thì anh kia lại nhất. Nhưng cái gì cũng có ngưỡng của nó. Sự kiên trì, chờ đợi của các chàng trai cũng có hạn.
Các chàng sẽ rút lui dần khi thấy mình "tấn công mãi mà không đổ", hoặc lại có ý nghĩ "cô này lập lờ lắm, con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn". Thế là cô gái mất đi cơ hội có được người đàn ông tốt yêu mình. Rồi tuổi xuân cứ vùn vụt qua mau, bất hạnh cứ lơ lửng rình rập trên đầu...
Trong tình yêu, chỉ có một giải "đặc biệt"
Nguyện vọng có hai chàng trai, hoặc có người này là người yêu, còn người kia vẫn là bạn tốt thực ra chỉ là ảo tưởng. Các cô gái có hiểu đâu rằng tình yêu vốn mang bản chất ích kỷ, là một sở hữu riêng tư, không thể chia sẻ.
Khi đã gắn mình vào với người này, thì có nghĩa là cô gái có trách nhiệm thủy chung với người đó suốt đời, không thể nghĩ đến người khác được nữa. Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn và vứt bỏ, khó mà có cái này lẫn cái kia. Trên đời có cái xấu, cái tốt, cái phù hợp, cái không phù hợp... Tình yêu lại cần một sự lựa chọn sáng suốt và nghiêm túc.
Điều quan trọng nhất là bình tĩnh lắng nghe tiếng gọi của trái tim và sự mách bảo của lý trí. Có cô gái sau khi cân đo từng anh, nào là hai anh cũng cao 1m75, hai anh cũng nhà con một, hai anh cũng tốt nghiệp đại học, hai anh cũng rất nhiệt tình, vui tính, nghề nghiệp của hai anh đều khá, tương lai triển vọng của hai anh đều sáng sủa... Vậy là bế tắc. Nếu xét hình thức, tiêu chuẩn bên ngoài như vậy thì thật khó. Song cứ nhìn sâu vào tâm hồn, vào cách sống của hai người một cách công tâm, ta sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn.
Trong tình yêu, chỉ có một người duy nhất thắng cuộc và đạt giải "độc đắc", ngoài ra không có thêm bất cứ giải "an ủi", "giải khuyến khích" cho bất cứ ai nữa. Nguyên tắc này các bạn gái phải thuộc lòng như học trò thuộc "bảng cửu chương" vậy.
Lắm mối, bối rối khó chọn
Là con gái, mà bạn có nhiều vệ tinh vây quanh, nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ thì thật là may mắn và hạnh phúc! Điều đó có thể chứng tỏ bạn là người có nhiều điểm "vượt trội". Song bạn hãy coi chừng, bởi đôi khi điều đó cũng làm bạn đau đầu, có người đã phải rơi vào cảnh "trăm mối tối nằm không".
Nguyên nhân nhiều khi ở chính việc bạn không biết lựa chọn ai để trao thân gửi phận. Trong thực tế không ít những bạn gái như thế. Nhất là khi một cô gái chỉ còn hai chàng trai ngang tài ngang sức như Sơn Tinh, Thủy Tinh bước vào vòng "chung kết".
Cả hai chàng đều làm cho cô gái xúc động. Tâm lý các cô gái thường là "ai cũng tốt, ai cũng đẹp, mình không muốn để một người phải đau khổ. Làm sao cho một người không cảm thấy thất tình khi bị từ chối. Làm sao để mối quan hệ tốt đẹp từ trước đến nay không bị mất đi".
Chính sự nhùng nhằng này làm cho cô gái khó nhận lời một người nào, hoặc lại rơi vào tình huống khi anh này đến thì thấy anh này hơn, lúc anh kia tới thì anh kia lại nhất. Nhưng cái gì cũng có ngưỡng của nó. Sự kiên trì, chờ đợi của các chàng trai cũng có hạn.
Các chàng sẽ rút lui dần khi thấy mình "tấn công mãi mà không đổ", hoặc lại có ý nghĩ "cô này lập lờ lắm, con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn". Thế là cô gái mất đi cơ hội có được người đàn ông tốt yêu mình. Rồi tuổi xuân cứ vùn vụt qua mau, bất hạnh cứ lơ lửng rình rập trên đầu...
Trong tình yêu, chỉ có một giải "đặc biệt"
Nguyện vọng có hai chàng trai, hoặc có người này là người yêu, còn người kia vẫn là bạn tốt thực ra chỉ là ảo tưởng. Các cô gái có hiểu đâu rằng tình yêu vốn mang bản chất ích kỷ, là một sở hữu riêng tư, không thể chia sẻ.
Khi đã gắn mình vào với người này, thì có nghĩa là cô gái có trách nhiệm thủy chung với người đó suốt đời, không thể nghĩ đến người khác được nữa. Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn và vứt bỏ, khó mà có cái này lẫn cái kia. Trên đời có cái xấu, cái tốt, cái phù hợp, cái không phù hợp... Tình yêu lại cần một sự lựa chọn sáng suốt và nghiêm túc.
Điều quan trọng nhất là bình tĩnh lắng nghe tiếng gọi của trái tim và sự mách bảo của lý trí. Có cô gái sau khi cân đo từng anh, nào là hai anh cũng cao 1m75, hai anh cũng nhà con một, hai anh cũng tốt nghiệp đại học, hai anh cũng rất nhiệt tình, vui tính, nghề nghiệp của hai anh đều khá, tương lai triển vọng của hai anh đều sáng sủa... Vậy là bế tắc. Nếu xét hình thức, tiêu chuẩn bên ngoài như vậy thì thật khó. Song cứ nhìn sâu vào tâm hồn, vào cách sống của hai người một cách công tâm, ta sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn.
Trong tình yêu, chỉ có một người duy nhất thắng cuộc và đạt giải "độc đắc", ngoài ra không có thêm bất cứ giải "an ủi", "giải khuyến khích" cho bất cứ ai nữa. Nguyên tắc này các bạn gái phải thuộc lòng như học trò thuộc "bảng cửu chương" vậy.