PDA

Xem đầy đủ chức năng : :::::Bài thơ dành cho 1 tình yêu đơn phương::::::



¯|¯ïN
21-11-2006, 12:15 AM
Tôi đi tìm em, còn em đi tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hoà chung
Gần nhau sao chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em, người vốn vô tình với tôi
Còn em lại đi tìm người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
Thôi thì tôi đó em đây
Không yêu nhau nữa dẫu đầy thương yêu
Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi cứ một chiều tương tư...

tibatupro
11-02-2011, 09:03 PM
Đây là 1 bài thơ nhỏ của mình, chi xin ý kiến nha. hjhj

Anh nhớ em nhớ em nhìu lắm
Nhớ nụ cười và ánh mắt hồn nhiên
Dẫu biết rằng em trao về ai khác
Suốt đời này cũng chẳng có được đâu
Anh mong em luôn vui và hạnh phúc
Bên người tình hằng mong ước của em
Để nụ cười xinh xinh luôn hé nở
Ánh mắt hiền mãi mãi ở trong tịm

majmaj_languojthuba
18-02-2011, 11:53 AM
gop ý mình nhạhihi

tôi đứng trên núi nhìn dòng sông
bên cạnh dòng sông là cánh đồng
một mai hết nước sông không chảy
cánh đồng còn sống được hay không?

mabucute_forever
09-04-2011, 09:39 PM
hối hận
sự hiểu lầm đáng tiếc
đã gây ra một lỗi lầm
để h lòng em đau
trong mưa mình em ngồi khóc

còn anh h đây đâu
để lại mình em nơi này
anh h đâu,có biết
em buồn,em khóc vì ai

mabucute_forever
11-04-2011, 08:44 PM
tình yêu là gì?
mà làm em khóc,em buồn
vì một người em yêu
đã xa mất rối
người con gái nao đã làm anh thay đổi
ma rời xa em

nin lặng nhìn anh quay bước đi
giọt nước mắt đã bắt đầu lăng
trên đôi môi mặn chát
tim em đau
nươc mắt mềm nhưng đâm nát con tim
nín lặng nhin anh đi bên ai
tại sao lúc đo em đã ko giữ anh lại
đễ h mãi mãi mât anh