PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh đi sinh nhật em không không bánh và không hoa Kẻ Không Nhà >>>Tea_Yuong



Kẻ Không Nhà
20-11-2006, 10:31 PM
Anh đi sinh nhật em chỉ có bài tình ca :D
Anh không mong là người đầu tiên tặng em không mong là người đầu tiên đến bên em anh chỉ mong mình là người cuối cùng tặng em và bên em :huglove2:
Chúc mừng sinh nhật chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc hãy tự tin lên em nhé :mi:

http://www.angelfire.com/md3/vvo4/ChangKhoThuyChung.wma


Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em
Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi
Một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình,
Từ nay tôi chỉ có mình em.

Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi
Vì tôi là chàng khờ dễ thương
Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này
Trừ khi tôi không còn trên đời nữa.

Chẳng bao giờ thằng khờ này nói dối em đâu
Vì yêu là tôi đã nói hết chân tình
Chẳng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu
Vì tôi là thằng khờ thủy chung.

Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời
Và tôi thề tôi hứa có muôn trăng sao sẽ chứng nhân cho tình tôi.
Còn khi nào em nghe tôi nếu em tin tôi một lần thì Tôi còn chờ đợi em.

Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời
Và tôi thề tôi hứa tôi luốn yêu em tôi chí yêu em mà thôi
Còn khi nào em nghe tôi để em tin tôi một lần
Thì tôi còn chờ đợi em đến suốt đời.

tea_young
21-11-2006, 01:02 AM
Hạnh phúc quá .. Lời nói dzễ thương nhất em được nghe trong ngày sinh nhật ...:huglove: Em vô rùi nè ,đừng zỗi nữa nhé , mặt anh mà bị xị thì khó coi lắm nè :gian: Yêu nhìu :huglove:

Kẻ Không Nhà
21-11-2006, 03:54 AM
Mờ hôm qua sinh nhật em có nhận được nhìu quà không vậy để anh xài ké cho :D
Hôm qua đợi em lên mạng mãi đến 11h chẳng thấy đâu đành đi ngủ chán ghê nhưng mừ không sao em thích bài hát anh tặng là vui rôi :)
Hì hì anh đâu là trẻ kon mờ bảo anh dỗi chỉ ức thâu em à :so_funny:

soo_in173
21-11-2006, 04:10 AM
@ KKN ::tongue1: :tongue1: :hitu: :ham2: :blow2: :blow2:

mashi_barbie
21-11-2006, 06:24 AM
...chàng khờ thuỷ chung áh....:D..!!

tea_young
22-11-2006, 03:24 AM
Quà á ? Cũng chẳng biết , hôm đó bia làm mờ mắt rùi :hihi: Quà mất tiêu hết , chắc chỉ còn bài hát này là xài làm quà thoy :D:D Hôm qua mệt thấy ghê , ngủ gần chết , thời gian đâu mà Onl cái PC t8m với anh , hix .. biết thế Onl cho rùi , uổng quá ..
Em cũng vui lắm , bài hát này nghe từ KN tặng thích thật :D

Lâm : :gian: Zở hơi nhé Lâm...