Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hà nội mưa



mua_dem_hn
20-11-2006, 05:43 AM
Hà nội mưa, thật vậy ... lâu lắm rồi Hà nôi mới có trận mưa to đến thế !. Sấm chớp đùng đùng trước đó cả tiếng đồng hồ vậy mà quanh cái nhà hát lớn vẫn cứ từng tốp từng tốp học sinh đứng chờ nhau để đi ngày 20/11

my friends: sắp mưa roài mày ạh
mua_dem: Có sao, tao thích đi dưới trời mưa mà
my friends: thằng hâm ...
mua_dem: giờ mày mới biết có thằng bạn hâm àh ...
my friends: thôi chạy vào quán cafe này chú đi
mua_dem: đi nữa đi mày ơi, mưa vẫn nhỏ mà
my friends: kệ mày, bọn tao chạy đây

Tớ đành chạy vào chú cùng nó, và lỡ mất một lần đi dưới trời mưa

Ôii Ôii ... mưa đá bà con ơi
May mà tớ nghe lời lũ bạn ko lượn lờ dưới mưa, hí hí
Mưa đá to quá, có lẽ là to nhất của HN trong 22 năm gần đây
Lọc cọc, lộp bộp, tiếng nhưng hòn đá rơi trên mái tôn cái quán nét bên cạnh

Thôi tớ ra chơi đây, mặc kệ đời, mặc kệ mưa
Nhìn nhưng hòn đá trắng xoá trên mặt đường kìa ... ôii ôii

mabucoii
20-11-2006, 11:23 AM
uh ! hình như năm trước hà nội cũng có mưa đá. nhưng mình chẳng thích mưa đá tẹo nào nhìn nó vô hồn ko thể tả ^^
>"< mình thích mưa rào ! nhìn bong bóng thích hơn. cũng chẳng hiểu sao mình thích nữa nhưng mỗi lần như thế thấy lòng trống trải, buồn vu vơ....có một lỗi nhớ nào đó ko gọi được tên. buổi chiều ngồi bên bờ hồ uống cafe mà ngắm mưa thì tuyệt cú mèo. à mà thi thoảng hâm hâm mình cũng rất hay phóng xe dưới trời mưa sau đó về ốm mấy ngày nhưng thấy thoải mái vì thế có ai gọi mình là hâm cũng chẳng sao dù sao mình cũng làm những gì mình thích mà

cogaithichdua_09
20-11-2006, 09:10 PM
chưa từng chứng kiến mưa đá thế nào.chẳng biết nó ra sao , cảm giác đi dưới mưa đá có lạnh buốt và tê rét không? Chỉ biết đi dưới mưa chắc sẽ có cảm giác gì đó thanh thản , những lúc đó mình không phải suy nghĩ nhiều ,mặc cho tư tưởng đi hoang