Xem đầy đủ chức năng : Em phải làm sao khi em vẫn luôn nhớ đến anh
chip_xinh_h2h
20-11-2006, 04:29 AM
Thật sự rất buồn khi anh ra đi, anh ko nói vì sao anh đi , ko 1 lời từ biệt , anh đã xa em mãi mãi. Bao nhiêu kỉ niệm , bao vui buồn và bao giận hờn vậy mà anh ko hiểu. Anh đã đi xa em xa mãi mãi , anh đâu biết rằng em yêu anh yêu nhiều lắm. Mặc dù anh ko phải mối tình đầu của em nhưng anh lại là người em danh ình cảm nhiều nhất. Vậy mà anh ko hiểu. Em buồn và đã khóc rất nhiều , em mong anh hãy quay lại về bên em như ngày xưa. Em yêu anh.
tranquyen
20-11-2006, 04:40 AM
hãy cố gắng thì sẽ quên thôi
nếu vẫn nhớ thì vẫn còn đau khổ!
hoa_nhodn
20-11-2006, 07:16 PM
Ko thể quên thì đừng quên !!!!!!!!!!!!!!Hãy coi đó là kỉ niệm mà kỉ niệm thì ko thể quên.
sarrays
20-11-2006, 08:09 PM
hi vong voi cuoc song ban ron nhu thoi nay ban se nhanh chong quen.Va voi nhung nguoi ban tot luon ben ban du ban o noi nao,toi tin la qua nhung lan vap nga do ban se manh me hon va se gap mot nguoi thuong yeu va ko bao gio roi xa ban.
girl_no_cute
20-11-2006, 08:28 PM
Bạn giống tui quá dẫu biết ng ta đã xa mà lòng ko thể quên fai làm sao đây? huhu
sarrays
20-11-2006, 08:57 PM
em yeu anh nhieu lam nhung em s
chip_xinh_h2h
22-11-2006, 03:21 AM
mỗi người ch mình một ý kiến khác nhau mình bít nghe ai đây , hì nhưng ko sao mình tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người và mình cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình nói. Người ta thường nói rằng yêu nhau lắm cắn nhau đau bây giờ mình mới hiểu hì nhưng vẫn fai? cười thôi bạn nhỉ. Vui vẻ là trên hết
Caube_thattinh
22-11-2006, 07:52 AM
chảng phải làm sao cả, ngòi đáy viét thư lên mạng thế này là hay lám roi hihii, đừng buồn nha bạn , mình ủng hộ cho bạn , và chúc ban gặp nhiều may mán trong mối tình kế tiếp mà thượng đế sẽ ban tặng cho bạn...! hiiiiiiii
emkothenoi_viemqua_yeuanh
22-11-2006, 10:08 AM
Co nhiều cai kỷ niệm ko phải nói quên dc là quên dc. Vì vậy đừng học biết quên, vì bạn ko thể nào học dc. Phải học biết....... cất nó đi, xem như kỷ niệm , làm dc mà !
langtuvedemx7
23-11-2006, 07:46 AM
dù chomoij chúng ta vẫn có những sai lầm ,.,. Nhưng anh tin ,.,. chúng mình vẫn còn yêu nhau fai? hok em ?
babylove_hue
23-11-2006, 08:14 PM
Mình biết , sẽ chẳng ai quên được đâu , mình cũng giống bạn vậy đó , tụi mình chẳng quên được nhau. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau????? Chỉ vì sự ngăn cản của gia đình mà làm 2 đứa đau khổ như thế này , có đáng không?
xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
23-11-2006, 08:25 PM
đừng mơ mộng hão huyền bạn ạ!Là con gái mình phải có lập trường chứ !
chip_xinh_h2h
23-11-2006, 11:15 PM
Không , mình chẳng bị ai ngăn cấm cả , mà mình cngx chẳng hiểu là do mình có lỗi hay do anh có lỗi mà mình và anh trở nên như vây. Thực sự mình ko hiểu vì sao , anh lại có thể quay ngoắt 180 độ như vậy. Mới hôm trước mình và anh còn vui vẻ đến hôm sau thì anh...... buồn lắm bạn ạ. Có lẽ tình yêu là vậy , nó mang đến cho con người ta cảm giác hạnh phúc rồi cũng chính tinh yêu đẩy họ vào đau khổ. Mình nhận ra 1 điều rằng mình ko nên tin quá nhiều vào tình yêu nhưng yêu nhau mà ko tin nhau thì sẽ như nào. Thực sự bây giờ mình ko bít phải làm thế nào nữa. Chán quá cơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.