girl_lanhlung_koyeuai_89
18-11-2006, 07:19 AM
nếu anh ở đây giờ này thì hay biết mấy. khi ấy em sẽ không như ngày trước nữa không ngại ngùng rồi để mất anh.và có lẽ sẽ là mất anh mãi mãi.
giá như ngày ấy em ko để mất anh thì giờ này em sẽ không còn phải cô đơn.và không còn buồn như thế này nữa. anh ơi giờ này anh có còn nhớ tới em nữa không???
anh có biết rằng ở nơi xa xăm này em đã nhớ anh rất nhiều không???
anh có biết rằng mùa đông năm nay em sẽ cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng như thế nào không??? thà anh đừng đến đây làm chi , để bây giờ khi xa anh em buồn và nhớ anh như bây giờ. em buồn lắm anh ơi. nếu anh đừng đến bên em thì tốt biết mấy em sẽ không như bây giờ.
giá như ngày ấy em ko để mất anh thì giờ này em sẽ không còn phải cô đơn.và không còn buồn như thế này nữa. anh ơi giờ này anh có còn nhớ tới em nữa không???
anh có biết rằng ở nơi xa xăm này em đã nhớ anh rất nhiều không???
anh có biết rằng mùa đông năm nay em sẽ cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng như thế nào không??? thà anh đừng đến đây làm chi , để bây giờ khi xa anh em buồn và nhớ anh như bây giờ. em buồn lắm anh ơi. nếu anh đừng đến bên em thì tốt biết mấy em sẽ không như bây giờ.