Xem đầy đủ chức năng : Em ko hề hối hận vì đã yêu anh !!!
girl_no_cute
17-11-2006, 05:06 AM
Dù cho giờ đây tình yêu đó đã tan biến theo theo gian và sự xa cách nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng " em ko hề hối hận vì đã yêu anh " em biết có nói ra cũng chỉ càng làm em đau lòng và khó quên anh hơn nhưng em thật lòng rất muốn nói anh ạ em yêu anh nhìu lắm nhưng rồi đây em sẽ fai quên anh cố quên anh thôi. Em ko hề trách anh gì hết ko trách anh phụ tình trách anh hứa mà ko giữ lời bởi đó là do em tự chuốc lấy fai ko anh? Một ngày nào đó khi anh quay trở lại nơi đây thì mong sao lúc đó vết thương của em cũng sẽ lành và cả 2 chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc mới của mình.Ở nơi xa ấy hãy luôn bình an và hạnh phúc nha anh !!!
hoa_nhodn
17-11-2006, 05:38 AM
Nếu ai cũng nghĩ được giống như bạn thì tốt nhợ !!!!!!!!!!!
pechanh_pekieu_pemoiiuanh
17-11-2006, 05:56 AM
Mong rằng bạn sẽ tìm dc hạnh phúc của mình ! mình cũng đang có tâm trạng như bạn ! nhưng mọi chuyện rùi sẽ wa thui ! vui lên bạn nhé:)
se7engirl_dj
17-11-2006, 07:05 AM
bạn nghĩ được như thế là mình yên tâm rùi
hoa hồng xứ khác
17-11-2006, 06:51 PM
ừ , khi đã yêu là không nên hối hận bạn à , bạn nghĩ được như thế là tốt đó.Nhưng mình vẫn hi vọng bạn sẽ được hạnh phúc trong tình yêu
¯|¯ïN
17-11-2006, 11:35 PM
Đã yêu là sẽ không bao giờ nói đến sự hối hận,hay lắm bạn,thật cảm động :)
Kaioshin
18-11-2006, 01:49 AM
Dù cho giờ đây tình yêu đó đã tan biến theo theo gian và sự xa cách nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng " em ko hề hối hận vì đã yêu anh " em biết có nói ra cũng chỉ càng làm em đau lòng và khó quên anh hơn nhưng em thật lòng rất muốn nói anh ạ em yêu anh nhìu lắm nhưng rồi đây em sẽ fai quên anh cố quên anh thôi. Em ko hề trách anh gì hết ko trách anh phụ tình trách anh hứa mà ko giữ lời bởi đó là do em tự chuốc lấy fai ko anh? Một ngày nào đó khi anh quay trở lại nơi đây thì mong sao lúc đó vết thương của em cũng sẽ lành và cả 2 chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc mới của mình.Ở nơi xa ấy hãy luôn bình an và hạnh phúc nha anh !!!
Girl nói câu : hk bao giờ hối hận đó ! hay lắm ! Kaio cũng thấy thế hehe ! nếu như hối hận đã hk là tình yêu rồi hì n!
Kyoshiro_Shiina Yuya
18-11-2006, 12:44 PM
Dù cho giờ đây tình yêu đó đã tan biến theo theo gian và sự xa cách nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng " em ko hề hối hận vì đã yêu anh " em biết có nói ra cũng chỉ càng làm em đau lòng và khó quên anh hơn nhưng em thật lòng rất muốn nói anh ạ em yêu anh nhìu lắm nhưng rồi đây em sẽ fai quên anh cố quên anh thôi. Em ko hề trách anh gì hết ko trách anh phụ tình trách anh hứa mà ko giữ lời bởi đó là do em tự chuốc lấy fai ko anh? Một ngày nào đó khi anh quay trở lại nơi đây thì mong sao lúc đó vết thương của em cũng sẽ lành và cả 2 chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc mới của mình.Ở nơi xa ấy hãy luôn bình an và hạnh phúc nha anh !!!nếu quên một người nào đó khó như vậy thì mình nghĩ là bạn không nên quên, mà hãy cứ nhớ đến người đó như một kỹ niệm đẹp
girl_no_cute
18-11-2006, 07:59 PM
yêu 1 ng ko nhất thiềt là fai được ở bên ng ấy chỉ cần ng ấy lun được bình an và hp thì cũng vui lắm rùi fai ko các bạn.Tình yêu mang nhiều niềm đau và nước mắt thì con ng ta càng mún có được tình yêu hơn. Cám ơn các bạn vì tất cả thật may là khi tôi cô đơn và thất vọng nhứt tui vẫn còn có các bạn ở bên tui.
Rồi ngày mai em hi vọng ng kon trai đến sau anh sẽ yêu em chân thành hơn anh
Single@@
19-11-2006, 08:00 AM
anh em minh giống nhau roài
girl_no_cute
19-11-2006, 08:48 PM
hịc hịc làm sao đây biết là ko thể quên ko muốn quên mà sao vẫn fai quên. Tại sao lại là như thế
Mất anh em như là mây trắng
Mây ko nhà suốt kiếp lang thang
se7engirl_dj
21-11-2006, 03:24 AM
bạn nói đó mà yêu 1 người ko nhất thiết ở bên người đó mà , vậy bạn hãy cố gắng lên nhé , đừng cố quên như thế mà hãy để mọi chuyện cho thời gian giúp bạn nữa mà, thời gian là liều thuốc tốt nhất cho bạn đó
** trai tim tinh yeu**
21-11-2006, 08:55 AM
yêu nhau mà không được ở bên nhau là khổ...ghét nhau mà ở gần nhau cũng là khổ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.