Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Viết cho tình tôi!



mua_dong_trang_0386
17-11-2006, 02:56 AM
Em và anh học với nhau đến năm thứ hai rùi mà chưa wen nhau! Kể cũng lạ thật!..................Lạ bởi vì cả trường mình có 1 lớp KDTM, lạ bởi vì em vốn là bí thư chi đoàn_em phải wen biết và giao tiếp với tất cả mọi người trong lơp' mà em lại ko hề để ý đến anh! Từ chỗ ko để ý rồi đến chỗ em ghét anh kinh khủng, em cũng ko biết vì sao ghét? có lẽ là tại vì em ko biết gì về anh, cảm giác như với 1 người xa lạ............Nếu như ko có cái ngày định mệnh ấy...cái ngày mà cô giáo chuyển anh lên bàn em ngồi...... thì rồi mình ra trường mà vẫn chỉ là 2 con người tưởng chừng như wen mà lại ko wen!...Và rồi mình wen nhau, chơi thân, và đến khi em cảm thấy mỏi mệt với tình yêu gượng ép của mình thì anh ngỏ lời yêu em.........Ko thể nói dối rằng em ko yêu anh, nhưng vì em ko phải là người ko chung thủy_ngay cả với tình yêu gượng ép của em.Và anh đã giúp em nhận ra được rằng em làm như thế là ko công bằng với người kia, là ko công bằng với em và cũng ko công bằng với tình yêu mà em và anh dành cho nhau.Anh đã cho em thêm nghị lực để đón nhận tình yêu của anh dành cho em.Ngày em nhận lời yêu anh, em hạnh phúc lắm, và anh cũng vậy! Em tin rằng mình sẽ mãi mãi ko thể xa rời nhau được vì mình yêu và hiểu nhau........

Nhưng em và anh lai khác nhau nhiều wa'! Em sống nội tâm, nhưng anh lại ko tinh tế để hiểu những gì em nghĩ .........vốn là người ngang và em càng ngang hơn khi anh ko hiểu em.Anh lại là người nóng tính,anh ko thể chịu dựng được cái ngang của em, cái hiếu thắng của em ......thay bằng những lời nói để cho em hiểu ra em sai ở đâu thì anh lại hay nói những lời nói vô tình...lời nói vô tình của anh làm em đau lòng nhiều lắm...........Em biết anh tức lên thì nói , em biết anh có quan tâm và lo lắng cho em thì anh mới phải tức giận...nên em luôn cho qua.

Trước khi yêu anh, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời xa gia dình , bạn bè để ở lại Hà Nội làm việc ...vì em yêu Hải Phòng, nơi em được sinh ra và lớn lên. Khi chuẩn bị đi thực tập em vui lắm vì em sắp được về nhà, em càng vui bao nhiêu, càng bộc lộ niềm vui của em bao nhiêu thì em lại càng vô tình làm cho anh buồn bấy nhiêu. Vì anh ở lại Hà Nội mà, vì anh ko muốn xa em mà, vì anh cần có em bên cạnh mà! Chỉ nghe những lời ấy của anh thôi cũng đã làm cho em cảm thấy em cần phải đi bên cạnh anh suốt đời .........Em cần ở anh 1 niềm tin và anh đã tạo được cho em niềm tin ấy! Em luôn tin anh mà, và cũng vì em yêu anh nhiều nên em ko muốn niềm tin của mình bị anh làm thất vọng.Những gì anh làm cho em , hoàn cảnh gia dình anh, tình yêu của anh càng làm cho em tin và yêu anh nhiều hơn.

Giờ đây, mình yêu nhau được gần 1 năm rồi mà có nhiều chuyện xảy ra quá.....những khó khăn từ gia đình hay vật chất ko làm cho em và anh xa nhau được ........nhưng mình nhiều lúc đã tưởng như mất nhau chỉ vì cái tôi của anh wa' cao và vì em vẫn rất ngang và hiếu thắng.Vì sao thế anh? Đâu phải vì mình ko còn yêu nhau nữa, đâu phải vì mình muốn cãi nhau, và đâu phải là mỗi lần cãi nhau ko làm cho em và anh thấy buồn và chán nản?????????? Cả em và anh hiện tại đều phải cố gắng rất nhiều vì nhau, vì tương lai mà em và anh đã cùng chọn.Em chỉ mong rằng mình nhường nhau 1 chút và vì nhau 1 chút thôi để em và anh ngoài những áp lực của đời thường mình sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau........

..........Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi mà mình mấy ngày nay ngày nào cũng cãi nhau làm cho em buồn wa'!!!!!!! Những vất vả của cuộc sống ko làm cho em thấy mệt mỏi nhưng chính những vô tình của em và anh dẫn đến cãi nhau lại làm cho em thấy đuối sức!...........Và con` 1 tháng nữa là kỷ niệm tròn 1 năm mình yêu nhau........Mình đừng giận nhau nữa anh nhe'! Vì mình yêu nhau nên đừng làm cho nhau đau lòng nữa anh nhé! Hãy nắm chặt tay em để mình cùng bước những bước đi tự tin và tin rằng em và anh sẽ cùng nhau vượt qua được khó khăn hiện tại anh nhé!!!!!!!

......***.......Em viết bài này để tặng anh, mừng cho tình yêu của chúng mình, em chúc anh nhiều nghị lực, sinh nhật vui vẻ! " Tin những gì đã yêu và yêu những gì đã tin" anh nhé!.......***.......

P^_^ Em mãi yêu anh và sẽ mãi mãi chỉ 1 mình anh thôi! ^_^ N
P _*_0_o_FOREVER_o_0_*_N

http://i84.photobucket.com/albums/k38/phuongnhung_6186/Picture006-4.jpg

banhduc
17-11-2006, 03:04 AM
Chúc cho Tình yêu của bạn mãi vững bền. Đoạn này bạn viết giống tâm trạng của tôi quá
Và rồi mình wen nhau, chơi thân, và đến khi em cảm thấy mỏi mệt với tình yêu gượng ép của mình thì anh ngỏ lời yêu em.........Ko thể nói dối rằng em ko yêu anh, nhưng vì em ko phải là người ko chung thủy_ngay cả với tình yêu gượng ép của em.Và anh đã giúp em nhận ra được rằng em làm như thế là ko công bằng với người kia, là ko công bằng với em và cũng ko công bằng với tình yêu mà em và anh dành cho nhau.Anh đã cho em thêm nghị lực để đón nhận tình yêu của anh dành cho em.Ngày em nhận lời yêu anh, em hạnh phúc lắm, và anh cũng vậy! Em tin rằng mình sẽ mãi mãi ko thể xa rời nhau được vì mình yêu và hiểu nhau........

Nhưng em và anh lai khác nhau nhiều wa'! Em sống nội tâm, nhưng anh lại ko tinh tế để hiểu những gì em nghĩ .........vốn là người ngang và em càng ngang hơn khi anh ko hiểu em.Anh lại là người nóng tính,anh ko thể chịu dựng được cái ngang của em, cái hiếu thắng của em ......thay bằng những lời nói để cho em hiểu ra em sai ở đâu thì anh lại hay nói những lời nói vô tình...lời nói vô tình của anh làm em đau lòng nhiều lắm...........Em biết anh tức lên thì nói , em biết anh có quan tâm và lo lắng cho em thì anh mới phải tức giận...nên em luôn cho qua.

mua_dong_trang_0386
21-11-2006, 03:03 AM
Cảm ơn bạn nhiều! Mình cũng chúc bạn hạnh phúc! Đến giờ mình ko hiểu thế nào là hạnh phúc nữa bạn ah!

phượng hồng_dk
21-11-2006, 03:15 AM
tâm trang ghê bạn ơi., đọc nhưng dòng bạn viết tự dưng minh thấy nhớ 1 người. hi hi :D

** trai tim tinh yeu**
21-11-2006, 08:30 AM
buồn quá ah. mọi người ơi. lại một chuyện ko vui.