Xem đầy đủ chức năng : Giả Dối
BoyVn
16-11-2006, 04:43 PM
"Ai sẽ hiểu chính mình hơn bãn thân mình". Điều đó với tôi là một điều khó hiểu. Hôm qua khi tôi cố tìm hiểu chính mình, tôi lại càng bối rối. Tôi là ai, tại sao lại sống trên cỏi đời này, sống làm chi, sống để làm gì?. Ai cũng sợ chết. Mà chết là gì, tại sao mình phải sợ. Sống cho tốt cuối cùng rồi cũng chệt Giàu sang, NGhèo đói thì cũng đã sao... cuối cùng cũng chết. Sớm một ngày hay trể hơn một ngày có gì khác nhau. Người ta, uhm ma chính mình cũng vậy. Tất cả điều giả dối, Họ cố đem những lời mĩ miều nhât, những ca từ khoáng dãng nhất giành cho nhau. Có ai thật sự công bằng trong cuộc sồng Chắc là không....
okanobee
16-11-2006, 07:49 PM
Đúng là không ai hiểu mình bằng chính mình; nhưng lắm lúc, chính bản thân mình cũng cảm thấy ngờ hoặc và không hiểu nổi ngay chính bản thân mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. :(
Nhưng tại sao ta lại sống trên cõi đời này khi ngưỡng cửa cuối của cuộc đời là cái chết thì không ai có thể tránh được? Ta vẫn sống là vì ta sống cho chính bản thân ta - tận hưởng và trân trọng những niềm vui và hạnh phúc, nếm trải mật ngọt đắng cay của cuộc đời như một sự trải nghiệm... Đáng đấy chứ ! Hay ta sống vì những người thân yêu luôn bên cạnh chở che, chia sẻ buồn vui và yêu mến ta. Ta sống vì ............... vì ................ cuộc đời còn bao nhiêu điều mà ta chưa biết; cái thế giới bao la rộng lớn kia có nơi nào ta chưa được một lần ghé qua ............
Ta sẽ sống hôm nay, ngày mai , ngày sau ............. và mãi mãi luôn khao khát và đấu tranh cho sự sống ............ để cuối cùng, dẫu có là cái chết thì vẫn không có gì đáng ân hận
Mùa đông ấm áp 112
16-11-2006, 07:49 PM
"Ai sẽ hiểu chính mình hơn bãn thân mình". Điều đó với tôi là một điều khó hiểu. Hôm qua khi tôi cố tìm hiểu chính mình, tôi lại càng bối rối. Tôi là ai, tại sao lại sống trên cỏi đời này, sống làm chi, sống để làm gì?. Ai cũng sợ chết. Mà chết là gì, tại sao mình phải sợ. Sống cho tốt cuối cùng rồi cũng chệt Giàu sang, NGhèo đói thì cũng đã sao... cuối cùng cũng chết. Sớm một ngày hay trể hơn một ngày có gì khác nhau. Người ta, uhm ma chính mình cũng vậy. Tất cả điều giả dối, Họ cố đem những lời mĩ miều nhât, những ca từ khoáng dãng nhất giành cho nhau. Có ai thật sự công bằng trong cuộc sồng Chắc là không....
Ngồi một chỗ và loay hoay tự hỏi tôi là ai thì mình dám chắc ko bao giờ bạn tìm thấy câu trả lời Người ta chỉ tìm thấy chính mình trong chiếc gương soi của cuộc sống Ở đó , bạn hiện lên rõ ràng , chính xác qua những gì bạn làm, trong đôi mắt của những người quanh bạn Tự câu trả lời sẽ tìm đến với bạn thôi
Đừng bao giờ nói sống để làm gì, tại sao cái chết lại đáng sợ Ai trong đời chẳng một lần chết Nhưng đã sống thì sao cho đáng sống, đã chết thì sao cho cái chết đừng vô nghĩa, chẳng ai chết 2 lần để biết ân hận Bạn đã bao giờ đối mặt với giây phút cận kề cái chết chưa, bạn đã bao giờ từng cảm thấy chỉ ngày mai thôi bạn sẽ ko còn tồn tại, tất cả mọi thứ sẽ dừng lại ở đó, và bạn sẽ yên ả nằm sâu ba tấc đất ở một nơi hoang vu lạnh lẽo?
Tôi sẵn sàng nói rằng tôi sợ chết, những cái chết bất đắc kì tử, những cái chết vô nghiã khi tôi chưa làm được gì cho cuộc đời này, cho những người thân yêu tôi, tôi ko muốn mang tội với họ
Đừng bao giờ đầu hàng cuộc sống, đừng bao giờ gục ngã sau những thất bại, đằng sau đó là những cơ hội lớn hơn cuộc sống dành cho bạn nếu biết đứng lên và tiếp tục Nếu bạn dừng lại ở đây :GAME OVER ! Bạn mãi mãi chỉ là người thua cuộc Đứng lên, tiếp tục, cho mình một cơ hội, và chiến thắng đang chờ bạn Ý nghĩa cưộc sống nằm ở vạch chiến thắng
Sống chứ đừng tồn tại bạn nhé!:cungly:
tiểu bối
16-11-2006, 08:22 PM
Không ai hiểu mình bằng chính mình - câu nói này hoàn toàn đúng.Nhưng.........đôi lúc chính mình mới là người ko hiểu mình nhất.Cuộc sống đầy giả dối.................?Thật ư? Phải chăng bạn chỉ mới nhìn mặt trái của cuộc sống thôi còn những điều tốt đẹp.........Tb chắc rằng bạn vẫn chưa nhìn thấy điều đó đúng ko?Hãy sống..........hãy sống hết mình đi bạn.Dù rằng tất cả đều phải chết.......nhưng..........phải chết như thế nào mới là điều đáng nói.Chết 1 cách nhẹ nhàng hay là chết để rồi phải hối tiếc........tiếc vì ta đã chưa sống hết mình để tận hưởng..........cuộc sống này đẹp như thế nào?
"Mùa đông ấm áp " nói đúng lắm.Hãy" sống chứ ko phải là tồn tại"
PlanetVN
17-11-2006, 01:39 AM
Mình chẳng thấy có gì đáng gọi là Giả Dối trong những vấn đề mà bạn nêu lên ở trên cả, BoyVn ạ!!! :noidea:
Còn sống và chết ư??? Ai trong chúng ta mà chẳng đang sống??? Bạn hỏi sống để làm gì ư??? Thế, sao bạn không hỏi chết để làm gì??? :think: Chết để thoát khỏi những gì mà bạn cho là giả dối ở cõi trần gian này ư??? Liệu bạn có chắc về điều đó???
Không sai khi bạn cho rằng giàu - nghèo, sớm - muộn, già - trẻ... thì cái sự chết ai mà chẳng phải chấp nhận. Chấp nhận cái chết như chính bạn chấp nhận bạn đang sống ở hiện tại... Con người ta có phải muốn sống là được sống đâu, mà cũng có phải muốn không chết là không chết đâu.
Suy nghĩ tiêu cực để rồi kết luận tất cả đều giả dối, rằng tất cả đều bất công... Mình nghĩ bạn nên bình tâm lại để có một cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống!!! :) Trên đời nếu rủi có một người được gọi là Cám thì luôn luôn vẫn còn có những con người luôn xứng đáng với cái tên Tấm, bạn ạ!!!
:sleepwell:
BoyVn
17-11-2006, 06:27 PM
Hai mươi năm!!! không phải là một khoảng thời gian dài, nhưng chắc cũng không ngắn, đúng không? Rõ ràng người ta không biết nó đúng hay sai, nhưng họ vẫn cố gắn nói nó đúng, nói nó tốt ! Bạn biết tại sao không, vì đó là qui luật, một cai quy luật bất thành văn. Đễ làm gì, nói như thế làm chi, thì chỉ người đó hiểu. Người ta là mâu thuẩn. Có thật bạn không tin tất cả điều giả dối không? Tôi khẳng định, mọi người, và gần như tất cả điều giả dối. Không có ia chư từng một lần nói dối. Mà khi gian dối một lần, dù cho nó chẳng ảnh hưởng đến ai, có khi nó là một việc tốt, thì nó vẫn là một lời nói dối.
Nói thì nói vậy thôi! Tôi tập cho mình bi quan, vì nó tốt cho mình. Tôi sẽ khó bị thất vọng, vì tôi không có hi vong. Mà cho dù có, khi không dạt được tôi cũng không bị hụt hẩn. Có phải bi quan là một điều tốt?. Nhìn mặt trái của cuộc đời, để mình tập cho mình cảnh giác, thấy quen, sẵn sàng chấp nhận và dễ dàng tha tha thứ cho nó.
Dẫu sao, cũng cảm ơn các bạn đã an ủi, động viên.
Cũng giống như người ta nói" Chấp nhận mình yếu đuối để thấy mình mạnh mẽ"
Trang Sassy
17-11-2006, 07:52 PM
Mình thấy kó vấn đề gì mah bạn phải nói là giả dối đâu
Con người chúng ta dzẫn luôn đi tìm hiểu chính mình cơ màh !! Con người cứ tưởng mình hoàn hảo , nhưng khi nhận ra làh ko như dzậy thì thất vọng mah` bảo rằng đó là giả dối
COn người cứng nhắc dzà ko muốn tin
Bạn kó nghĩ thế ko??
Nhiều lúc mình cũng nghĩ như bạn , nhưng bạn thử nhìn = con mắt khác về cs xem..lạc quan hơn 1 chút..Mình tin làh bạn sẽ ko fai dùng đến 2 từ giả dối nữa ,.,. CS rất công bằng :rain:
Hàn Cát Nhi
19-11-2006, 08:15 AM
Giả dối....cái gì được gọi là giả dối.....???? Nếu ko hiểu chính mình mà được coi là giả dối...thì không biết ta đã giả dối bao nhiêu lần rồi...
Nhiều lần ta không hiểu tại sao ta lại mò vô cái thế giới mạng...để tâm sự để sẻ chia...và để quậy phá...tại sao.....Taị sao ta lại đến nơi này dù biết rằng nó không thuộc về ta .....Nơi đây có cái gì mà có thể gắn bó như thế ....2 năm ...2 năm rồi đó ....
Ta cũng không hiểu vì sao ...người ta sống ..người ta chết ...sống để làm gì để rồi khi chết ta chỉ là những hạt bụi .....Tất cả trên mơ hồ ...nhưng ta biết đã không sống thì thôi ...chứ nếu đã sống thì phải sống cho hết mình ...không sống hoài sống phí dù chỉ là một phút giây ....Ừ thì biết như thế ,,,nhưng ta vẫn chưa khi nào sống nghiêm chỉnh ...tại sao ...
Nếu mọi thứ được coi là giả dối ...thì chẳng bao giờ có lấy một chút niềm tin nào vào cuộc sống đâu bạn ,,,,,hãy cứ ngẩng cao đầu mà sống ...sống vì hiện tại và sống vì tương lai
mabucoii
20-11-2006, 11:50 AM
sống vì hiện tại. sống vì tương lai.....hoặc cũng có thể chẳng là vì cái gì cả.....?
chết thì cũng có nhiều người muốn đấy. nhưng bạn đã thấy ai đi tìm cái chết chưa? trừ khi đó là người điên mà người điên cũng chưa chắc đã làm thế !
vốn dĩ cuộc sống là một khối mâu thuẫn ta tự hỏi tại sao ta lại sinh ra trên đời này?
rồi ta lao đầu vào học hành vào kiếm sống sau đó để về với cái chết và nếu như ta ko sinh ra thì có phải ta ko phải dằn vặt bởi những chuyện phù phiếm đời thường ko?! tôi cũng chưa khi nào trả lời được câu hỏi này. nhưng cũng chẳng khi nào tôi ngớ ngẩn tự đặt cho mình câu hỏi đó biết sao ko? vì ngay việc mình có mặt trên đời này cũng là một ngạc nhiên với mình rồi. Nhưng khi ta đã được sinh ra rồi thì hãy sống sao cho ra sống đừng để mọi người thấy ta đang tồn tại lúc nào cũng chỉ đi bên lề của cuộc sống thôi
Người Điên Yêu Thơ
20-11-2006, 01:52 PM
Có chuyện này tôi muốn nói với bạn là nếu bạn còn đang sống thì hãy trân quí những gì mình đang có. Đôi lúc hãy nhìn vào cuộc sống bằng một góc nhìn mình chưa bao giờ nhìn, bạn sẽ thấy cuộc sống rất diệu kỳ. Có đôi lúc một vài thứ vô tình đi qua ta mà ta không để ý; có đôi khi ta bắt gặp những khung cảnh rất đẹp, những khoảnh khắc rất tuyệt vời mà ta không hay biết. Giống như tôi, bây giờ nằm trong bệnh viện chờ ca mổ tim sắp tới, tôi đã nhận ra rất nhiều thứ và cảm thấy buồn. Tại sao buồn? Tại vì tôi thấy mình quá khờ dại và ngốc nghếch khi đã bỏ qua những giây phút tuyệt vời trong cuộc sống. Bây giờ tôi mới thấy mọi người quan tâm đến mình từ rất lâu, rất sâu kín nhưng tôi không để ý đến. Nằm trên giường cả ngày trời mới thấy thèm được đi đó đi đây. Hai tuần nữa, tôi không còn biết mình có còn ngồi đây để viết những thứ như vầy được hay không. Tất cả những gì tôi muốn nói với bạn là hãy yêu thương cuộc sống của mình bạn nhé !
Stand_up
20-11-2006, 09:12 PM
Có những khoảng thời gian khiến ta xao xuyến ! Có những khoảng thời gian được ta nâng niu là hạnh phúc !... Nhưng còn có 1 khoảng không gian khiến ta ái ngại, 1 khoảng thời gian khiến ta muốn quên đi ; nhưng sự thực thì ta luôn nhớ !
Nó cứ hành hạ,vò xé trái tim ta ! Làm sao ta càng cố quên lại càng nhớ hơn!
Làm sao bây giờ !
đối với tôi,một khoảng thời gian,một khoảng không gian tôi cần vứt bỏ,cần quên là có thât. Nhưng thực sự khi tôi cố quên nó đi,nó càng hiện về rõ nét hơn ! Thế là không thể chạy trốn nó,tôi đã phải đối mặt với nó cả một khoảng thời gian mà bây giờ tôi đã rất tự hào : đấu tranh để hoàn thiện ! Bạn đừng bao giờ cố lãng tránh một điều gì tệ hại,xấu xa nhất của mình bởi vì càng tránh không nhớ nó càng lùa về mãnh liệt hơn ! Bạn hãy đối diện nó,nhìn trực diện vào nó để tìm thấy điểm mấu chốt của vấn đề ! Như thế ,bạn biết bạn nên làm gì rồi đấy !
Chúc bạn có một khoảng thời gian đáng nhớ,đáng tự hào nhất !
cogaithichdua_09
20-11-2006, 09:17 PM
tâm sự buồn và bất cần quá , nên có niềm tin vào cuộc đời bạn ạ.
Mình nên nhìn cuộc sống khách quan hơn để tìm ra những khía cạnh đẹp đẽ của nó mà còn muốn sống nữa chứ , chỉ nhìn mặt tiêu cực thì chán nản là đúng rồi
Stand_up
20-11-2006, 09:24 PM
Có chuyện này tôi muốn nói với bạn là nếu bạn còn đang sống thì hãy trân quí những gì mình đang có. Đôi lúc hãy nhìn vào cuộc sống bằng một góc nhìn mình chưa bao giờ nhìn, bạn sẽ thấy cuộc sống rất diệu kỳ. Có đôi lúc một vài thứ vô tình đi qua ta mà ta không để ý; có đôi khi ta bắt gặp những khung cảnh rất đẹp, những khoảnh khắc rất tuyệt vời mà ta không hay biết. Giống như tôi, bây giờ nằm trong bệnh viện chờ ca mổ tim sắp tới, tôi đã nhận ra rất nhiều thứ và cảm thấy buồn. Tại sao buồn? Tại vì tôi thấy mình quá khờ dại và ngốc nghếch khi đã bỏ qua những giây phút tuyệt vời trong cuộc sống. Bây giờ tôi mới thấy mọi người quan tâm đến mình từ rất lâu, rất sâu kín nhưng tôi không để ý đến. Nằm trên giường cả ngày trời mới thấy thèm được đi đó đi đây. Hai tuần nữa, tôi không còn biết mình có còn ngồi đây để viết những thứ như vầy được hay không. Tất cả những gì tôi muốn nói với bạn là hãy yêu thương cuộc sống của mình bạn nhé !
Gửi Người điên yêu thơ !
Người Điên ơi, cố lên !
Tôi không biết bạn có đọc được dòng này hay không? Nhưng tôi tin ,từ một trái tim đang bị tổn thương của bạn còn một niềm thiết tha với cuộc đời , và chính nó sẽ cho bạn một nghị lực và sức mạnh để vượt lên trên tất cả !
Tôi cũng bị bệnh nhưng không giống bạn ! Nó không nguy hiểm nhưng nó cứ bám riết ,dai dẳng theo suốt đời tôi ! Có thể, tôi cũng không thể sống hết tất cả những tháng ngày mà lẽ ra mình được sống nhưng tôi cũng đã tự hào vì những điều tôi đã từng làm ,từng trải qua!
Tôi hiểu cảm giác cô quạnh khi nằm trong viện,và cảm giác nhức buốt hết cõi hồn , nhưng cũng chính lúc ấy tôi mới thực sự cảm nhận hết tình thương mọi người dành cho tôi !
Có những năm tôi phải nằm viên tới 4 lần ,những lúc ấy,tôi tưởng như mình sẽ chết ,sẽ chấm dứt mọi thứ tại đây , nhưng may thay ,ý nghĩ ngu xuẩn đấy đã được xoá đi nhanh chóng chỉ bởi một câu nói : Em còn nợ đời nhiều lắm ,cô bé à ! Cố gắng lên ,tỉnh dậy,em sẽ thấy tất cả đang đón chờ em !
Và giờ mình cũng sẽ nói với bạn: Người điên ơi! Không có gì đáng sợ hơn sự tự ti ! Hãy đừng bao giờ gục ngã trước thử thách nào hết ,nếu không ,có lúc bạn sẽ hối hận và lúc đó,không kịp nữa đâu ! Vì vậy ,hôm nay và mãi mãi,bạn hãy sống hết mình với tất cả niềm thiết tha với cuộc sống nhé!
mắt_cỏ
21-11-2006, 10:01 AM
.
"Sống cho tốt cuối cùng rồi cũng chệt Giàu sang, NGhèo đói thì cũng đã sao... cuối cùng cũng chết. "<boyvn>
Noi nhu ban hoa ra XAU - TOT ,CHINH - TA, THIEN- AC deu nhu nhau ca hay sao?
.song trong mot the gioi luon van dong , ban dung bao gio uoc mong vinh cuu keo se chet ket duoi banh xe Thoi Gian .Neu nguoi biet cach chet , thi cai chet chua han da phai la su ket thuc.Nhung truoc khi hoc cach chet ,thi nen hoc cach song di!
Hi vong nhung loi tren la ban chi noi cho vui!
Than !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.